Kimetsu no Yaiba: Nhiều nhân vật chưa được khai thác chưa tới, ra đi quá sớm làm độc giả hụt hẫng?

Julia  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/04/2020 12:05 AM

Nhiều nhân vật của bộ truyện được cho là phát triển chưa tới và ra đi trong hụt hẫng.

Được cho là arc cuối của Kimetsu no Yaiba, trận quyết đấu sống còn giữa phe thợ săn quỷ và "trùm" Muzan đã đi đến kết cuộc sau cùng. Sau rất nhiều sự hy sinh và trả giá bằng cả máu và nước mắt của các thợ săn quỷ, cuối cùng Muzan đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, phe thợ săn quỷ đã thiệt hại rất nặng nề: Xà Trụ, Luyến Trụ, Nham Trụ hy sinh còn Tanjirou thì đã hóa quỷ.

Kimetsu no Yaiba: Nhiều nhân vật chưa được khai thác chưa tới, ra đi quá sớm làm độc giả hụt hẫng? - Ảnh 1.

Trên một số diễn đàn, có ý kiến cho rằng diễn biến của bộ truyện được đẩy nhanh quá mức cần thiết. Trong giai đoạn đầu của bộ truyện, việc đẩy nhanh các tình tiết giúp cho Kimetsu no Yaiba trở nên ngắn gọn, xúc tích và tránh được sự dài dòng lê thê mà các bộ truyện khác đã sa vào. Tuy nhiên, vào giai đoạn gần cuối truyện, kể từ arc Pháo đài vô cực trở đi, các tình tiết được cho là được đẩy lên quá nhanh và khiến cho các nhân vật chưa được phát triển và khai thác đầy đủ.

Kimetsu no Yaiba: Nhiều nhân vật chưa được khai thác chưa tới, ra đi quá sớm làm độc giả hụt hẫng? - Ảnh 2.

Điển hình là một số nhân vật chỉ vừa mới xuất hiện thoáng qua vài lần, hoặc chưa được thể hiện bản thân một cách toàn diện đã phải nói lời chia tay với độc giả như Viêm Trụ, Xà Trụ, Luyến Trụ và Genya.

Đối với Viêm Trụ, nhiều độc giả đã rất sốc khi lần đầu tiên anh xuất hiện và tham gia diệt quỷ trên Chuyến tàu vô tận đã phải hy sinh. Với tạo hình ấn tượng và tính cách được các hậu bối như Tanjirou, Zenitsu và Inosuke yêu thích, Viêm Trụ đáng lẽ phải có cơ hội thể hiện nhiều hơn và trở thành người dẫn dắt cho các hậu bối này chẳng hạn. Nhưng không, Viêm Trụ chỉ xuất hiện thoáng qua và chưa kịp để lại ấn tượng sâu sắc cho độc giả đã phải dừng bước trước Thượng Huyền Tam Akaza.

Kimetsu no Yaiba: Nhiều nhân vật chưa được khai thác chưa tới, ra đi quá sớm làm độc giả hụt hẫng? - Ảnh 3.

Tiếp theo là Genya, em trai của Phong Trụ và cũng là một thợ săn quỷ đặc biệt bởi cậu không thể sử dụng Hơi thở như những kiếm sĩ khác. Bù lại, Genya sở hữu một khả năng đặc biệt: cậu có thể sử dụng Huyết Quỷ thuật như một con quỷ thật thụ khi ăn một bộ phận cơ thể bất kỳ của chúng. Khả năng này của Genya nếu được phát triển và khai thác nhiều hơn sẽ là một điểm nhấn thú vị và độc lạ giữa một rừng kiếm sĩ sử dụng Hơi thở.

Kimetsu no Yaiba: Nhiều nhân vật chưa được khai thác chưa tới, ra đi quá sớm làm độc giả hụt hẫng? - Ảnh 4.

Bên cạnh Viêm Trụ và Genya thì Xà Trụ Obanai và Luyến Trụ Mitsuri cũng cần được thể hiện nhiều hơn. Là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất truyện, thế nhưng Xà Trụ và Luyến Trụ chỉ mới hiểu rõ tình cảm của nhau vào giây phút cuối đời. Không ít fan cảm thấy hụt hẫng vì quá khứ của Xà Trụ chỉ được kể lại qua phần hồi tưởng ngắn ngủi, Obanai và Mitsuri không có nhiều khoảnh khắc bên nhau trước trận chiến cuối cùng. Lời hứa hẹn kiếp sau của hai người chưa thể thỏa mãn được các fan.

Kimetsu no Yaiba: Nhiều nhân vật chưa được khai thác chưa tới, ra đi quá sớm làm độc giả hụt hẫng? - Ảnh 5.

Việc lạm dụng nhiều đoạn hồi tưởng trong khi chiến đấu hoặc trước khi lìa đời của các nhân vật cũng làm bộ truyện mất đi sự liên kết vốn có. Nhiều độc giả cho rằng, những đoạn hồi tưởng này có thể được khắc họa sâu sắc và ấn tượng hơn chứ không chỉ lướt qua và tạo cảm giác "cho có" như thế. Những phân đoạn này càng về sau càng khiến cho độc giả cảm thấy nhàm chán và câu chuyện trở nên dễ đoán hơn.

Kimetsu no Yaiba: Nhiều nhân vật chưa được khai thác chưa tới, ra đi quá sớm làm độc giả hụt hẫng? - Ảnh 6.

Tuy nhiên, về tổng thể thì Kimetsu no Yaiba vẫn là một bộ manga xuất sắc và lôi cuốn. Trong arc cuối này, bộ truyện đã đi đến cao trào và thu hút lượng lớn người đọc, không chỉ mang lại doanh thu khổng lồ mà độ nổi tiếng cũng ngày càng tăng lên. Kết lại, độc giả hãy cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo để đón chờ cái kết của những nhân vật trong truyện nhé.