Kimetsu no Yaiba: Liệu còn tương lai nào cho những trụ cột hiện tại hồi phục và tiếp tục chiến đấu?

Diệu Hiền  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/02/2020 12:05 PM

Lần lượt các trụ cột sụp đổ trước sức mạnh khủng khiếp của Chúa quỷ, tương lai Sát Quỷ Đoàn sẽ đi về đâu?

Kimetsu no Yaiba: Liệu còn tương lai nào cho những trụ cột hiện tại hồi phục và tiếp tục chiến đấu? - Ảnh 1.

Các trụ cột nghênh đón Oyakata-sama (anime tập 22)

Trận huyết chiến với Chúa quỷ Muzan vẫn đang diễn ra đầy căng thẳng với những pha xoay chuyển tình thế liên tục giữa hai phe người và quỷ. Chương 190 vừa qua với việc hàng loạt vũ khí Nhật Luân Kiếm hóa đỏ tái xuất, chúng ta cứ ngỡ rằng đây sẽ là bước đột phá mới. Nhưng tiếc rằng những gì thể hiện ở chương 191 chỉ toàn là đau khổ. Tất cả các Trụ và đội tiếp viện đều đã bị hạ gục, trúng thương rất nặng.

Kimetsu no Yaiba: Liệu còn tương lai nào cho những trụ cột hiện tại hồi phục và tiếp tục chiến đấu? - Ảnh 2.

Kiếm sĩ diệt quỷ mạnh nhất hiện nay: Nham Trụ đã gục ngã

Đầu tiên phải kể đến thương thế của Nham Trụ: Ngoài việc bị đánh bật vào tường mất ý thức ra thì anh đã mất đi chân trái. Cựu Minh Trụ Kuwajima – sư phụ của Zenitsu vào năm 35 tuổi cũng vì mất một chân trong khi làm nhiệm vụ mà phải về hưu.

Giả dụ đây chưa phải là cuộc chiến cuối cùng và truyện sẽ vẫn còn kéo dài thì việc Nham Trụ phải "về hưu non" là dễ hiểu. Tuy vậy, thời gian cho Himejima không còn nhiều. Bởi anh đã thức tỉnh Ấn khi đã ngoài 25 tuổi, cơ may sống sót hết đêm nay dành cho anh còn mỏng manh hơn nữa. Liệu anh sẽ qua đời ngay trong cuộc chiến hay sẽ rửa tay gác kiếm vì thương tật?

Kimetsu no Yaiba: Liệu còn tương lai nào cho những trụ cột hiện tại hồi phục và tiếp tục chiến đấu? - Ảnh 3.

Trái: nam chính của Kagarigari; phải: Giyu chương 191

Vết thương rõ ràng nhất thấy được ở Thủy Trụ Tomioka Giyu là anh bị chặt đứt cánh tay thuận – tay phải. Điều đó khiến cho anh càng trở nên giống hơn so với tạo hình của nam chính trong Kagarigari, bộ truyện tiền thân của Kimetsu no Yaiba. Được biết tác giả Gotouge đã chia nhỏ nhiều đặc điểm ở nam chính Kagarigari để chia cho một vài nhân vật của Kimetsu no Yaiba và Giyu là nhân vật nhiều điểm giống nhất.

Hình tượng nam chính trong Kagarigari đã từng được yêu cầu thay đổi để phù hợp hơn với thị hiếu của độc giả tạp chí Shonen Jump. Có vẻ như trước sau gì thì tác giả Cá Sấu vẫn muốn lái một chút về ý định ban đầu của mình. Nếu bộ truyện còn diễn tiếp, rất có thể Giyu vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu với một cánh tay cụt giống như trong Kagarigari.

Kimetsu no Yaiba: Liệu còn tương lai nào cho những trụ cột hiện tại hồi phục và tiếp tục chiến đấu? - Ảnh 4.

Chúng ta chỉ có thể thấy đôi chân của Sanemi

Về phía Phong Trụ Sanemi, tình hình cũng không khá hơn. Anh là người bị văng đi xa nhất và có thể là mạnh nhất nên chắc chắn vết thương lãnh phải không hề nhẹ.

Từ trận đấu với Thượng Nhất Kokushibo, Sanemi đã mất đi Genya là người thân ruột thịt duy nhất còn trên đời theo phương thức không thể trái ngang hơn: Genya sinh ra như một con người nhưng khi chết đi lại tan biến như một con quỷ. Điều đặc biệt là chúng ta không hề thấy cậu bé được người thân đã khuất đón ở thế giới bên kia như những nhân vật khác.

Kimetsu no Yaiba: Liệu còn tương lai nào cho những trụ cột hiện tại hồi phục và tiếp tục chiến đấu? - Ảnh 5.

Genya khi chết tan biến như một con quỷ và không hề gặp lại người thân đã khuất

Qua đó có một giả thuyết đang dần được nhen nhóm rằng có thể Genya sẽ "đội mồ sống dậy" bằng một cách thần kỳ nào đó. Tuy nhiên, với tình trạng của Phong Trụ Sanemi lúc này, chỉ sợ rằng tác giả đang để dành phần "gặp lại người thân" cho anh và Genya. Nếu Phong Trụ Sanemi chết đi, có lẽ linh hồn Genya sẽ là người đến đón anh ấy. Hãy mong rằng điều đó sẽ không xảy ra.

Kimetsu no Yaiba: Liệu còn tương lai nào cho những trụ cột hiện tại hồi phục và tiếp tục chiến đấu? - Ảnh 6.

Xà Trụ Iguro Obanai

Thương thế của Xà Trụ Iguro cũng không quá rõ ràng do lẫn với máu và đống đổ nát nhưng khả năng cao anh mất một cánh tay hoặc một chân. Trong dàn nam trụ cột thì Iguro là người có sức mạnh thể chất yếu nhất nên không khó để đoán ra rằng anh sẽ sớm gục ngã. Nhưng thương thế đến mức này là quá kinh khủng. Với thể chất yếu ớt do bẩn sinh bị nuôi nhốt lại cộng thêm việc khai mở Ấn và dùng kiếm lưỡi đỏ, thật khó để Xà Trụ có thể hồi phục. Dường như cơ thể anh đã đi đến giới hạn.

Kimetsu no Yaiba: Liệu còn tương lai nào cho những trụ cột hiện tại hồi phục và tiếp tục chiến đấu? - Ảnh 7.

Inosuke và Zenitsu dù mang bùa ẩn thân vẫn không tránh thoát khỏi đòn của Muzan

Ngoài dàn trụ cột thì tình trạng của Inosuke và Zenitsu cũng rất đáng lưu tâm.

Về phía Inosuke, cậu dùng song kiếm nhưng một cây đã bị gãy, hơn nữa phần vai bị thương quá nặng. Điểm mạnh trong bộ chiêu thức của cậu vẫn là khả năng uốn dẻo, nếu chẳng may bị gãy vài cái xương thì thi triển đòn đánh chẳng khác gì tự làm nội tạng bị tổn thương thêm.

Kimetsu no Yaiba: Liệu còn tương lai nào cho những trụ cột hiện tại hồi phục và tiếp tục chiến đấu? - Ảnh 8.

Thế tấn khi khai triển Nhất thức của Hơi thở Sấm Sét

Đối với Zenitsu, Hơi thở của Sấm Sét chủ đạo về kỹ thuật rút kiếm nhanh và di chuyển thần tốc (Nhất thức cơ bản là một nhát rút kiếm cực nhanh). Vì máu loang lổ khắp nơi nên chưa rõ cậu bị thương chính xác ở vị trí nào. Hãy mong rằng không phải vùng chân hoặc nguy hiểm nhất, đừng để bị thương ở đầu gối. Nếu chẳng may đầu gối vỡ nát thì coi như Zenitsu đã hoàn toàn vô dụng trên chiến trường.

Đẩy dàn nhân vật tuyết chính ngấp nghé bờ vực sống chết, dường như tác giả Gotouge không ngại vung tay tàn bạo với những nhân vật yêu thích. Số phận của họ sẽ trôi về đâu? Chúng ta chỉ có thể chờ đợi những chương tiếp theo để biết rõ.

Bạn đọc có thể thảo luận về Kimetsu no Yaiba cũng như tác phẩm manga - anime khác tại ĐÂY.