Kimetsu no Yaiba: Liệu có phải là trùng hợp khi mỗi kiếm sĩ đều gặp đúng đối thủ Thượng Huyền Quỷ? (P.2)

DS  - Theo Helino | 07/01/2020 11:59 PM

Không phải ngẫu nhiên mà Tân Thượng Tứ Nakime, chủ nhân của Vô Hạn Thành "thả" từng kiếm sĩ đến đúng con quỷ mà họ cần gặp.

Kimetsu no Yaiba: Liệu có phải là trùng hợp khi mỗi kiếm sĩ đều gặp đúng đối thủ Thượng Huyền Quỷ? (P.2) - Ảnh 1.

Tân Thượng Tứ Nakime – chủ nhân của Vô Hạn Thành (anime tập 26)

Hàng loại kiếm sĩ tiếp viện đã kịp thời ùa vào Vô Hạn Thành trước khi cổng không gian kịp đóng lại. Không phải ngẫu nhiên mà Tân Thượng Tứ Nakime, chủ nhân của Vô Hạn Thành "thả" từng kiếm sĩ đến đúng con quỷ mà họ cần gặp. Nhưng vẫn có những điều mà dù ở ngay trong "sân nhà" của mình thì Nakime vẫn chẳng thể đối phó nổi.

3. Thượng Nhị Doma được gặp đối thủ hợp sở thích của hắn

Kimetsu no Yaiba: Liệu có phải là trùng hợp khi mỗi kiếm sĩ đều gặp đúng đối thủ Thượng Huyền Quỷ? (P.2) - Ảnh 2.

Doma thời còn là Thượng Lục (chương 96)

Thượng Nhị Doma là kẻ tâm lý méo mó từ khi còn là người. Hắn thành quỷ năm 20 tuổi và sống tầm 100 năm, một con quỷ phàm ăn tục uống. Doma đặc biệt thích ăn phụ nữ bởi họ giàu dinh dưỡng hơn nam giới vì có khả năng mang thai và sinh con. Lần đầu xuất hiện, ta thấy hắn lảng vảng ở phố đèn đỏ nơi anh em Gyutaro-Daki sống và đang vác lủng lẳng cái xác vốn là một kỹ nữ xinh đẹp.

Kimetsu no Yaiba: Liệu có phải là trùng hợp khi mỗi kiếm sĩ đều gặp đúng đối thủ Thượng Huyền Quỷ? (P.2) - Ảnh 3.

Trận đối đầu với Thượng Nhị Doma

Vậy thì lý tưởng nhất là vất cho hắn – kẻ ham mê ăn thịt phụ nữ, một đối thủ nữ xứng tầm. Một nữ trụ cột với sức mạnh thể chất vượt trội sẽ là bữa ăn lý tưởng mà Doma không hề muốn bỏ qua. Luyến Trụ và Xà Trụ luôn đồng hành cùng nhau. Thế là chỉ còn lại Trùng Trụ được "thả" xuống khu vực gần nơi của Thượng Nhị Doma. Lần lượt, đệ tử của Trùng Trụ Shinobu là Kanao lẫn cậu kiếm sĩ Inosuke theo chỉ dẫn của quạ đưa tin tìm đến ngay sau thất bại của cô.

4. Thượng Nhất Kokushibo - Thượng Huyền "cao tuổi nhất" đấu với trụ cột trẻ tuổi nhất

Kimetsu no Yaiba: Liệu có phải là trùng hợp khi mỗi kiếm sĩ đều gặp đúng đối thủ Thượng Huyền Quỷ? (P.2) - Ảnh 4.

Thượng Nhất Kokushibo/Tsugikuni Michikatsu

Trước khi gặp Kokushibo, Hà Trụ Muichiro đang đồng hành cùng Nham Trụ Himejima – vị trụ cột mạnh nhất Sát Quỷ Đoàn. Tỳ bà quỷ Nakime gảy đàn khiến tòa kiến trúc đột ngột đánh bật Hà Trụ vào lãnh địa của Thượng Nhất Kokushibo. Tại sao không phải là những kẻ mạnh nhất đối đầu với nhau? Không, phe quỷ không việc gì phải sắp xếp như thế. Mục đích của trận chiến lần này là để triệt hạ lẫn nhau, vậy thì nước đi nào có lợi sẽ được triển khai chứ.

Kimetsu no Yaiba: Liệu có phải là trùng hợp khi mỗi kiếm sĩ đều gặp đúng đối thủ Thượng Huyền Quỷ? (P.2) - Ảnh 5.

Hà Trụ hoàn toàn không phải đối thủ của Thượng Nhất (chương 165)

Dù được coi là thiên tài, là truyền nhân của kiếm sĩ sử dụng Hơi thở khởi nguyên, Muichiro vẫn còn quá non trẻ so với Nham Trụ hay Phong Trụ. Thực tế đã chứng minh cậu không trụ nổi quá ba chiêu với Kokushibo đã bị hắn ghim lên cột. Trong khi đó hai vị trụ cột Himejima và Sanemi ít nhiều gây khó dễ cho hắn trước khi bị phản công.

Bản thân Nakime bị quấy nhiễu bởi Luyến Trụ và Xà Trụ, không một sự sắp xếp nào của phe quỷ thành công trọn vẹn. Các Trụ và những kiếm sĩ tài năng cùng với khả năng do thám của Yushiro và chỉ đạo từ thủ lĩnh bên ngoài đã đảo lộn kế hoạch của ả và Muzan.



Xem thêm:

kimetsu no yaiba

manga