Kimetsu no Yaiba chương 196: Nezuko hoàn trở lại thành con người, Muzan chạy trốn bất thành

DS  - Theo Nhịp Sống Việt | 01/03/2020 11:58 PM

Nezuko đã hoàn toàn hóa thành người nhờ thuốc của cô Tamayo phát huy tác dụng.

Trong những chương truyện gần đây của Kimetsu no Yaiba, sức mạnh bá đạo của "trùm" Muzan đã khiến các thợ săn quỷ bị thương nặng và không thể tiếp tục chiến đấu. Sự nỗ lực của Tanjirou trong những chương gần đây là chưa đủ bởi dù cho sức mạnh suy yếu, Muzan vẫn có lợi thế hơn vì là quỷ. Trong lúc độc giả đang trông chờ vào màn phối hợp của hai anh em nhà Kamado để đối phó với Muzan thì Nezuko đã hóa thành người và không thể sử dụng Huyết quỷ thuật được nữa.

Kimetsu no Yaiba chương 196: Nezuko hoàn trở lại thành con người, Muzan chạy trốn bất thành - Ảnh 1.

Mở đầu chương, Nezuko đang trên đường đến chiến trường và cô bé đã biến về hình người được một nửa. Nezuko vừa đi vừa nhớ lại thảm kịch gia đình đã trải qua và từng người quen và sự việc xảy ra trong thời gian cô bé còn là quỷ. Hình ảnh người mẹ và các em bị Muzan giết hại được hé lộ rõ qua góc nhìn của Nezuko. Trong đó, Tanjirou là người chiếm giữ phần quan trọng nhất trong ký ức của cô bé.

Ngay sau đó, Nezuko đã hoàn toàn hóa thành người dưới tác dụng của thuốc do cô Tamayo điều chế. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Nezuko không thể dùng Huyết quỷ thuật để trợ giúp anh trai được nữa.

Kimetsu no Yaiba chương 196: Nezuko hoàn trở lại thành con người, Muzan chạy trốn bất thành - Ảnh 2.

Quay lại chiến trường, vào lúc này chỉ còn 35 phút nữa mặt trời sẽ mọc. Sức mạnh của Muzan đang yếu đi một cách rõ rệt, vì thế, gã quyết định sử dụng thủ đoạn giống như lần gặp phải Yoriichi để trốn thoát. Gã cố tách cơ thể thành nhiều phần để chạy trốn. Tanjirou lập tức nhận ra ý đồ của Muzan và vội lên tiếng báo cho Xà Trụ biết.

Tuy nhiên, Muzan đã chạy trốn thất bại một lần nữa bởi thuốc của cô Tamayo điều chế còn có thêm hai tác dụng khác. Đó là phá hủy các tế bào trong cơ thể và ngăn gã tách cơ thể thành nhiều phần để chạy trốn.

Kimetsu no Yaiba chương 196: Nezuko hoàn trở lại thành con người, Muzan chạy trốn bất thành - Ảnh 3.

Như vậy, thứ thuốc mà cô Tamayo hạ lên Muzan có 4 tác dụng, lần lượt là biến quỷ thành người, làm lão hóa, ngăn chia nhỏ cơ thể và phá hủy tế bào. Có thể nói, sự đóng góp của cô Tamayo và Trùng Trụ - những người đã điều chế loại thuốc này là vô cùng lớn dù cả hai đều đã hy sinh.

Cuối chương, bóng hình cô Tamayo xuất hiện và bám theo Muzan. Tamayo mỉa mai rằng Muzan sẽ chết theo cách mà gã ghét nhất. Như vậy, nhờ có sự hỗ trợ cực kỳ lớn của cô Tamayo và Trùng Trụ, phần thắng của các thợ săn quỷ càng lớn hơn. Liệu Tanjirou và Xà Trụ có tận dụng được cơ hội này để diệt gọn Muzan hay không? Độc giả hãy đón đọc những chương tiếp theo để có câu trả lời nhé.

Bạn đọc có thể thảo luận về Kimetsu no Yaiba cũng như tác phẩm manga - anime khác tại ĐÂY.