Kimetsu no Yaiba: Ai là kẻ đã giết hại vợ con của kiếm sĩ huyền thoại Yoriichi?

DS  - Theo Helino | 31/12/2019 09:32 AM

Cái chết dã man của vợ con là động lực khiến vị thánh nhân vốn khát vọng một cuộc sống tầm thường phải cầm kiếm chiến đấu

Kimetsu no Yaiba: Ai là kẻ đã giết hại vợ con của kiếm sĩ huyền thoại Yoriichi? - Ảnh 1.

Anh em song sinh – người thành quỷ, người đi diệt quỷ

Thời đại ma quỷ hoành hành, những cái chết tang thương do chúng gây ra nhiều đến chẳng thể đếm xuể. Rồi những con người bị bỏ lại, những con người mà hạnh phúc tan vỡ bởi bàn tay của ác quỷ chọn đi trên con đường diệt trừ chúng. Người thì để trả thù, người thì ra tay diệt quỷ mong rằng sẽ không còn cảnh ngộ nào giống mình. Kiếm sĩ Yoriichi vung lưỡi kiếm đỏ rực của mình suốt nhiều thập kỷ cho đến tận hơi thở cuối cùng cũng vì lẽ đó. Nhưng có lẽ cho đến khi chết đi, người kiếm sĩ ấy sẽ chẳng bao giờ biết danh tính kẻ đã giết chết vợ và đứa con sắp chào đời của mình.

Kimetsu no Yaiba: Ai là kẻ đã giết hại vợ con của kiếm sĩ huyền thoại Yoriichi? - Ảnh 2.

Khởi đầu cho một mối tình đẹp (chương 186)

Uta chết ngay trước cửa nhà trong tư thế quay mặt vào trong nhà, rõ ràng là trước khi chết cô đã mất cảnh giác. Hiện trường xung quanh hoàn toàn không bị xáo trộn gì cả, không có dấu hiệu bị lục lọi nên khả năng gặp cướp sẽ bị loại trừ.

Kimetsu no Yaiba: Ai là kẻ đã giết hại vợ con của kiếm sĩ huyền thoại Yoriichi? - Ảnh 3.

Tổ tiên của dòng họ Rengoku tìm đến nơi theo dấu vết của quỷ (chương 186)

Mười ngày sau thảm kịch ấy, kiếm sĩ diệt quỷ là tổ tiên của Viêm Trụ Rengoku đã xuất hiện với lý do lần theo dấu vết của quỷ. Điều này hỗ trợ thêm cho khả năng kẻ thủ ác thực sự là loài quỷ. Có thể một con quỷ đã đóng giả làm người khách đến gõ cửa gia đình Yoriichi, Uta ra mở cửa mời vị khách vào trong, lúc quay đi thì bị giết luôn.

Kimetsu no Yaiba: Ai là kẻ đã giết hại vợ con của kiếm sĩ huyền thoại Yoriichi? - Ảnh 4.

Uta mang thai đứa con đầu lòng của hai người (chương 186)

Bụng của Uta sau khi chết vẫn to nên bào thai không bị ăn, xác của cô cũng gần như nguyên vẹn. Có vẻ con quỷ tấn công hai mẹ con vì lý do nào đó không ăn thịt họ hoặc chỉ nếm chút máu? Hướng máu bắn vào trong nhà và không có dấu hiệu bị cản trở. Ngoài ra, phía đằng sau lưng máu lại rơi thành vũng đặc. Rõ ràng Uta đã bị giết từ đằng sau, đó chắc chắn là một cú xuyên thủng từ lưng ra đến mặt trước vùng bụng, chết cả mẹ lẫn con.

Kimetsu no Yaiba: Ai là kẻ đã giết hại vợ con của kiếm sĩ huyền thoại Yoriichi? - Ảnh 5.

Lúc Yoriichi trở về thì Uta lẫn đứa con trong bụng đều đã chết

Thêm nữa, vũng máu phía sau lưng kéo dài ra đến hướng cửa chính. Đáng chú ý là có vũng máu lớn ở ngay dưới bậc cửa, tiếp đến là những chấm máu li ti nhỏ giọt. Vậy có thể vị trí vũng máu dưới đất kia là chỗ con quỷ đứng, sau đó nó rời khỏi vị trí dưới bậc thềm thì máu chỉ còn nhỏ giọt nên có lẽ đó là chút máu còn sót lại ở bàn tay hoặc hung khí rơi xuống. Suy ra con quỷ này chắc chắn phải có hình dạng cố định và khá linh hoạt, một con quỷ cấp cao.

Kimetsu no Yaiba: Ai là kẻ đã giết hại vợ con của kiếm sĩ huyền thoại Yoriichi? - Ảnh 6.

Muzan lần đầu thèm ăn sau hơn 1000 năm (chương 180)

Mọi mối nghi ngờ đều dẫn đến một kẻ duy nhất – Thủy tổ loài quỷ Kibutsuji Muzan, kẻ chuyên đi lang thang tìm kiếm những người có máu hiếm để tạo ra thuộc hạ ác quỷ tiềm năng. Ngoài ra trong chương 180, chính miệng hắn đã nói hắn sống quá lâu đến nỗi mất khẩu vị. Nếu Muzan thực sự là kẻ tấn công Uta và con của cô ấy, điều này có thể giải thích vì sao hắn gần như vứt lại xác của họ nguyên vẹn. Đơn giản là hắn ăn không thấy ngon nữa.

Giết mà không ăn thịt nạn nhân như thế thì từ đầu truyện đến giờ, trừ những Thượng Huyền Quỷ mới xuất hiện sau thảm kịch của gia đình Yoriichi, chỉ có duy nhất Muzan mà thôi!