Kimetsu no Yaiba: 5 bí ẩn mãi mãi không có lời giải đáp vì bộ truyện đã kết thúc thật rồi!

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/05/2020 12:30 PM

Kimetsu no Yaiba sắp đi đến hồi kết trong sự tiếc nuối và hụt hẫng của nhiều fan hâm mộ.

Kimetsu no Yaiba lần đầu được đăng trên tạp chí Weekly Shonen Jump số thứ 11, tháng 2 năm 2016. Tính đến thời điểm hiện tại thì hành trình diệt quỷ của Tanjiro đã kéo dài suốt 4 năm, một quãng thời gian không hề dài so với các bậc đàn anh nổi tiếng khác.

Tuy tác phẩm lấy cái nền cũ, xoay quanh kiếm và cuộc chiến diệt quỷ - những chi tiết đã quá quen thuộc với độc giả Nhật Bản, nhưng vẫn tạo ra được chất riêng. Và không khó để nhận ra tựa manga hot này đang đi đến hồi kết. Dù cho đây là tác phẩm dài kỳ đầu tay và đang gặt hái được những thành công rực rỡ nhưng dường như tác giả Gotouge không hề có ý định kéo dài tác phẩm mà trung thành với các dự định ban đầu.

Với việc chúa Quỷ Muzan chết, các thợ Săn Quỷ chiến thắng thì đây được xem là một cái kết viên mãn, hợp lòng đại đa số fan hâm mộ. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có nhiều bí ẩn chưa được giải đáp khiến nhiều người tỏ ra hụt hẫng và tiếc nuối.

1. Hoa bỉ ngạn xanh

Kimetsu no Yaiba: 5 bí ẩn mãi mãi không có lời giải đáp vì bộ truyện đã kết thúc thật rồi! - Ảnh 1.

Như chúng ta đã biết Hoa Bỉ Ngạn Xanh chính là thứ đã tạo ra con quỷ đầu tiên Muzan và cũng là thứ hắn luôn khao khát tìm kiếm suốt hơn 1000 năm.

Ban đầu Muzan ban đầu cũng là một con người bình thường, nhưng bị tiên đoán là mắc bệnh lạ và chỉ sống tới 20 tuổi, Muzan đã giết người thầy thuốc trị bệnh cho mình vì quá giận dữ và tuyệt vọng. Tuy nhiên, một thời gian sau khi dùng phương thuốc từ hoa Bỉ Ngạn Xanh của người thầy thuốc mình đã giết, Muzan khỏi bệnh và hóa quỷ từ đó.

Là con quỷ mạnh nhất, thế nhưng Muzan cũng có điểm yếu là sợ ánh mặt trời. Vì vậy suốt những năm tồn tại của mình, Muzan luôn luôn tìm kiếm hoa Bỉ Ngạn Xanh để có thể đi dưới ánh mặt trời. Khi không tìm được thứ mình muốn Muzan bắt đầu tạo ra nhiều quỷ hơn để chúng phục vụ cho mình và tìm kiếm thay hắn.

Và câu hỏi được đặt ra ở đây là có vẻ như ngoại trừ vị lương y bào chế thuốc cho Muzan thì có lẽ vẫn chưa có ai tận mắt nhìn thấy hoa bỉ ngạn xanh. Được nhắc đến khá nhiều trong mạch truyện, là thứ quan trọng vậy mà rất ít chi tiết hé lộ về loài hoa này lại rất ít. Nó trông như thế nào, hiện tại đang ở đâu, tại sao hơn 1000 năm qua Muzan không thể tìm thấy nó?

2. Các chiêu thức Hơi thở chưa được khai thác triệt để

Kimetsu no Yaiba: 5 bí ẩn mãi mãi không có lời giải đáp vì bộ truyện đã kết thúc thật rồi! - Ảnh 2.

Trong Kimetsu no Yaiba, những chiêu thức đẹp mắt của các thợ săn quỷ luôn hút mắt người xem nhờ sự cầu kỳ và công phu của tác giả, từ việc đặt tên từng chiêu thức đến đa dạng hóa các loại hơi thở. Trong đó, hơi thở là mấu chốt để các thợ săn quỷ đưa sức mạnh của mình lên mức tối đa, sánh ngang với sức mạnh của quỷ.

Có năm loại hơi thở cơ bản là Viêm, Thủy, Phong, Nham và Lôi và các loại hơi thở khác được phân nhánh ra từ năm loại trên. Tuy nhiên, sức mạnh của các hơi thở vẫn còn nhiều bí ẩn, xoay quanh việc Hơi thở của Mặt Trời được nhắc đi nhắc lại trong truyện.

Đặc biệt có thể vì có quá nhiều dạng Hơi thở xuất hiện xuyên suốt mạch truyện nên một trong số chúng bị trống thức. Điển hình như Thượng Huyền Nhất Kokushibou, ông sử dụng tuyệt kĩ Hơi thở Mặt Trăng để chiến đấu nhưng chỉ thi triển 11 trong 16 thức. Vậy thì 5 tuyệt chiêu còn lại là gì?

3. Người và Quỷ kết hợp vẫn cho ra dòng máu con người

Kimetsu no Yaiba: 5 bí ẩn mãi mãi không có lời giải đáp vì bộ truyện đã kết thúc thật rồi! - Ảnh 3.

Đây hẳn là điều khiến nhiều người tò mò. Nếu bạn còn nhớ thì lần đầu Tanjiro găp Muzan thì lúc này hắn đang hóa trang thành một còn người có vợ và con. Họ đều là những con người bình thường, ngoại hình, màu mắt, màu tóc của con hắn lại không khác gì người bình thường.

Vậy thì, dòng máu quỷ hòa trộn với người sẽ tạo ra dòng máu người chăng? Hay tất cả chỉ là lừa gạt?

4. Tanjiro có trở thành Trụ Cột

Kimetsu no Yaiba: 5 bí ẩn mãi mãi không có lời giải đáp vì bộ truyện đã kết thúc thật rồi! - Ảnh 4.

Còn nhớ, sau khi Sanemi đâm vài nhát kiếm thử sức chịu đựng em gái của mình, Kamado Tanjiro đã quyết tâm nói với Oyakata mong muốn trở thành trụ cột.

Ban đầu, mọi người còn cười nhạo nhưng trong sự kiện chiến đấu vói Muzan, cậu đã gần như bộc lộ hết sức mạnh của "người được chọn" với hơi thở nguyên thủy Mặt Trời cực bá đạo.

Tuy nhiên khi hoàn thành việc giết chết Muzan thì Tanjiro và những người bạn của mình như Inosuke Hashibira, Agatsuma Zenitsu, Tsuyuri Kanao liệu có trở thành một Trụ Cột mới thay cho những người đã hi sinh hay không? Có vẻ như tác giả đã nhanh chóng đưa bộ truyện đi đến hồi kết trước khi mọi thứ này kịp diễn ra.

5. Sự đặc biệt trong dòng máu của những đứa trẻ nhà Kamado

Kimetsu no Yaiba: 5 bí ẩn mãi mãi không có lời giải đáp vì bộ truyện đã kết thúc thật rồi! - Ảnh 5.

Không khó để nhận ra gia đình Kamado liên quan mật thiết với lửa, và mối liên hệ giữa Tanjiro và Nezuko với nguyên tố này đã phát triển trong suốt mùa đầu tiên của Kimetsu No Yaiba.

Khi đúc kiếm sư, Haganezuka, đến giao thanh kiếm của Tanjiro, ông đã gọi Tanjiro là Xích Minh chi tử vì cậu sở hữu mái tóc đỏ và đôi mắt màu đỏ như lửa. Nó được coi là may mắn trong các gia đình làm việc có liên quan với lửa. Sau đó, khi Tanjiro chiến đấu chống lại con quỷ Hạ Huyền Ngũ, Rui, cậu có một đoạn hồi tưởng về cha mình, ông cũng có màu mắt, vết sẹo và màu tóc giống của Tanjiro.

Khi Tanjiro nhớ lại Vũ Điệu Hỏa Thần của cha mình, cậu ngay lập tức nhận ra rằng cha cậu đã dạy cho cậu một kỹ thuật thở mạnh mẽ. Khi Tanjiro sử dụng loại hơi thở này, cậu sử dụng ra loại kiếm thuật gắn liền với Vũ Điệu Hỏa Thần, một kỹ thuật mạnh mẽ biến nước thành lửa. Tương tự, Huyết Quỷ Thuật của Nezuko cũng liên quan đến lửa. Bộc Huyết Thuật của cô có dạng ngọn lửa màu hồng huyết dịch của cô bé bộc phát.

Có vẻ như Kamado không chỉ là một gia đình bán than bình thường, nguồn gốc và sức mạnh thật sự của họ cần được làm rõ hơn nếu bộ truyện còn tiếp tục.

Tổng Hợp