Không thể tin nỗi, đây là nơi Thánh Kéo huyền thoại Madlife lựa chọn gia nhập sau khi rời CJ Entus

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/12/2016 08:40 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Madlife đã lựa chọn Bắc Mỹ là điểm đến trong những ngày tháng cuối cùng trong sự nghiệp của mình.

Mới đây, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại tại LCS NA Challenger - Gold Coin United. Trả lời với trang ESPN, HLV Choi "Locodoco" Yoon-seop nói: "Tôi biết Madlife 5 năm nay. Anh ấy là tuyển thủ tài năng cũng như đặc biệt nhất tôi từng gặp trong sự nghiệp HLV của mình".

Hong ‘MadLife’ Min-gi, sinh ngày 5.2.1992. Điểm đặc biệt ở Madlife là từ khi khởi đầu sự nghiệp của mình cho tới giờ, anh chỉ thi đấu tại một đội tuyển duy nhất sau nhiều lần đội đổi tên và thay đổi nhà tài trợ (MiG Frost - Azubu Frost - CJ Entus Frost - CJ Entus). Điều này có lẽ là bản hợp đồng của anh với Gold Coin United đánh dấu sự ra đi của tuyển thủ được coi là trung thành nhất trong lịch sử LMHT từ trước đến nay.

Madlife! Madlife! Nổi da gà

"Chưa từng được đánh cặp với một xạ thủ nào có cùng đẳng cấp với mình, nhưng MadLife thường là người mở đường cho Frost đến với những danh hiệu, lọt vào 5 trận chung kết của 5 giải đấu đầu tiên tham gia, một trong số đó là chức vô địch OGN Champions và giành quyền đến Chung kết thế giới với tư cách hạt giống của khu vực. MadLife kết thúc 9 giải đấu anh tham gia trong sự nghiệp của mình với thành tích tối thiểu là top 4."

Ở Hàn Quốc có 3 tuyển thủ được coi vào hàng huyền thoại. Đó là Faker, Bengi và cuối cùng là Madlife. Faker thì khỏi nói, tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất mọi thời đại, người giành nhiều chức vô địch CKTG nhiều nhất, tuyển thủ đắt giá nhất.

Với Bengi, anh được coi là Thần Rừng Hàn Quốc, trong thời kỳ Bengi đỉnh cao, cướp được một con Rồng trong tay "Bengod" đã là 1 thành tích để đời. Còn lại Madlife, anh chính là người mở ra thời kỳ "Hỗ Trợ gánh team", khiến game thủ trên toàn thế giới cũng như các đội tuyển có cái nhìn khác về vị trí ít được coi trọng này.

Và giờ đây, 3 vị "Thánh" của Hàn Quốc mỗi người mỗi ngả. Faker vẫn ở SKT T1, Bengi sang Trung Quốc. Chỉ có Madlife là "hẩm hiu" nhất, đến Bắc Mỹ, lại còn là đội tuyển ở giải hạng 2.