Không phải vì thắng Faker và vô địch LCK, hóa ra đây là lý do "củ chuối" khiến Mid-laner của Longzhu bật khóc khi nhận giải

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/09/2017 01:22 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Longzhu Gamging giành chức vô địch sau 4 ván đấu, người ta thấy được giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Bdd. Nhiều người cho rằng, đây là giọt nước mắt hạnh phúc kìm nén trong thời gian. Giọt nước mắt hạnh phúc khi bạn vượt qua, chiến thắng chính thần tượng của mình - Faker.

Như các bạn đã biết, cơn địa chấn của trận chung kết LCK Mùa Hè 2017 vẫn chưa khiến fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại thế giới hoàn hồn. Những tưởng SKTelecom T1 sẽ có một màn trở lại ấn tượng và hoàn hảo với chức vô địch Hàn Quốc thứ chín. Nhưng không, Longzhu Gaming với phong độ quá sức tuyệt vời ở tất cả các vị trí đã chấm dứt hy vọng của Faker và những người đồng đội của mình.

Sau chiến thắng của Longzhu, người ta cứ nhắc mãi về anh chàng tuyển thủ đường trên của đội tuyển này - Khan. Quả thật, Khan là ngôi sao sáng nhất trong đội hình Longzhu chiều ngày thứ bảy "định mệnh" ấy. Khi mà cả Untara lẫn Huni đều bất lực, không tìm được lời giải trước Jayce của LZ Khan.

Thế nhưng, chỉ nhắc đến Khan mà quên đi Bdd thì thực sự là một sai lầm rất lớn. Bdd đã làm được điều mà không một người chơi đường giữa nào có thể hoàn thành tại vòng playoffs LCK Mùa Hè 2017. Đó chính là việc kiềm tỏa Faker, không cho "người ngoài hành tinh" tỏa sáng. Khi mà KurO, Crown rồi cả Pawn đều trở thành nạn nhân của Faker thì Bdd lại không hề sợ hãi, chơi hoàn toàn ngang kèo thậm chí trên cơ người chơi đường giữa xuất sắc nhất thế giới.

Quả thật nhìn tổng thể cả 4 ván đấu, không ai dám nói người chơi đường giữa của SKT T1 chơi tệ. Thế nhưng phía bên kia chiến tuyến, Bdd là một chốt chặn hoàn hảo, ngăn cản hoàn toàn sức mạnh một trong hai carry của SKT T1. Và Bdd ở thời điểm hiện tại, xứng đáng với danh hiệu "Tiểu Faker" mà fan hâm mộ đặt cho mình.

Longzhu Gamging giành chức vô địch sau 4 ván đấu, người ta thấy được giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Bdd. Nhiều người cho rằng, đây là giọt nước mắt hạnh phúc kìm nén trong thời gian. Giọt nước mắt hạnh phúc khi bạn vượt qua, chiến thắng chính thần tượng của mình - Faker.


Bdd đã không thể nào kìm được rơi nước mắt

Bdd đã không thể nào kìm được rơi nước mắt

Đó là suy nghĩ của fan hâm mộ, còn với Bdd, anh chàng này lại có cách lý giải cho những giọt nước mắt của mình hoàn toàn khác. Điều này đã được Bdd thổ lộ trên twitter của mình.

"Lý do khiến tôi rơi nước mắt là đây. Thay vì Bdd họ cứ toàn viết tên tôi thành BDD."

Hiệp hội Thể thao điện tử Hàn Quốc KeSPA ngay sau đó đã có động thái nhằm xin lỗi và xoa dịu chàng trai trẻ chuyên bị viết nhầm tên ID này. Lẽ dĩ nhiên, ai cũng nhận ra đây là một lời giải thích có phần trêu đùa của tuyển thủ đường giữa Longzhu. Tuy nhiên, KeSPA chắc chắn phải để ý phần "nhắc khéo" này, không viết sai tên của Bdd nữa.