Không phải Trư Bát Giới, đây mới là kẻ háo sắc đáng sợ nhất trong "Tây Du Ký"

HN  - Theo Trí Thức Trẻ / Helino | 13/09/2019 03:05 PM

Khi nhắc tới nhân vật háo sắc nhất trong Tây Du Ký, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Trư Bát Giới, nhưng sự thật có phải vậy?

Trong Tây Du Ký, Trư Bát Giới được xây dựng là nhân vật yêu thích cái đẹp, say mê mỹ nhân nên nhiều lần gặp họa vì không vượt qua được cửa ải tình sắc.

Trư Bát Giới vốn là Thiên Bồng Nguyên Soái quyền cao chức trọng. Trong một lần tham dự tiệc lớn trên thiên đường, y lần đầu được gặp Hằng Nga và bị nàng hút hồn. Cùng với men say của rượu, Trư Bát Giới đã tán tỉnh Hằng Nga và bị nàng tâu với Ngọc Hoàng. Vì vậy, y bị đày xuống hạ giới, đầu thai kiếp lợn.

Nhưng dù bị Ngọc Hoàng đày xuống hạ giới, Trư Bát Giới vẫn chứng nào tật nấy. Muốn lấy Cao tiểu thư làm vợ, y hóa thân thành một người giúp việc, ăn khỏe làm khỏe và được gia đình họ Cao hết mực quý mến, đồng ý gả cho con gái.

Trong ngày đại hỷ, Trư Bát Giới quá chén và vô tình hiện nguyên hình và bị hủy hôn. Tức giận, y đã bắt cóc Thúy Lan, nhốt nàng vào tòa hậu lâu của gia đình nàng. Sau cùng, Bát Giới bị Tôn Ngộ Không thu phục, và theo Đường Tăng đi thỉnh kinh.

Không phải Trư Bát Giới, đây mới là kẻ háo sắc đáng sợ nhất trong Tây Du Ký - Ảnh 1.
Không phải Trư Bát Giới, đây mới là kẻ háo sắc đáng sợ nhất trong Tây Du Ký - Ảnh 2.

Trư Bát Giới nhiều lần gặp họa vì mê muội trước mỹ nhân.

Trên đường đi Trư Bát Giới còn nhiều lần đẩy bốn thầy trò vào tình cảnh hiểm nguy vì mê muội trước sắc đẹp. Chính vì thế, khi nhắc đến nhân vật háo sắc trong Tây Du Ký, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Trư Bát Giới.

Tuy nhiên, theo lý giải của nghệ sĩ Mã Đức Hoa (diễn viên nhiều năm gắn bó với vai diễn Trư Bát Giới) với Trí Thức Trẻ, Trư Bát Giới không hề háo sắc, mà chỉ yêu cái đẹp. Cũng vì yêu cái đẹp nên y ngưỡng mộ các cô nương và muốn được ở bên cạnh họ.

"Tôi nghĩ Thiên Bồng Nguyên Soái không hề có ý trêu ghẹo tán tỉnh Hằng Nga, chỉ vì ngà ngà say nên y mới đến cung Quảng Hàn tìm nàng. Khi ấy, trong mắt của Trư Bát Giới nào có chút tà ý gì đâu, chỉ thẳng thắn nói: "Nàng đẹp quá, ta làm bạn được không?"

Sau này biến thành Trư Bát Giới rồi, y vẫn yêu cái đẹp như vậy, nên mới có chuyện ép Cao tiểu thư làm vợ, hay nhiều lần bị yêu quái lừa gạt. Do đó tôi không cho rằng Trư Bát Giới là kẻ háo sắc ", nghệ sĩ Mã Đức Hoa chia sẻ.

Nếu không phải Trư Bát Giới, thì nhân vật nào mới là kẻ háo sắc nhất trong Tây Du Ký? Nhiều ý kiến cho rằng, đó chính là Thái Tuế ma vương.

Thái Tuế ma vương vốn là con lân của Quan Âm Bồ Tát. Hắn lấy trộm vòng chuông Tử Kim rồi xuống trần gian làm yêu quái.

Vì ham mê sắc đẹp của Hoàng hậu Chu Tử quốc là Kim Thánh nương nương, Thái Tuế đã bắt nàng về động, ép làm vợ. Tuy nhiên trên người Kim Thánh nương nương có mặc một chiếc áo ngũ sắc do Tử Dương Chân Nhân tặng, toàn thân mọc đầy gai nên hắn chỉ dám nhìn chứ không thể động vào.

Vì không thể gần gũi với "người trong mộng" nên Thái Tuế ma vương sinh lòng ghen hận, thù tình. Chỉ trong vòng 2 năm, hắn đã bắt 8 cung nữ về động, lấy danh nghĩa mang họ về để chăm sóc, hầu hạ Kim Thánh Cung nương nương, nhưng thực chất là để phục vụ thói hoan lạc của hắn.

Không phải Trư Bát Giới, đây mới là kẻ háo sắc đáng sợ nhất trong Tây Du Ký - Ảnh 3.
Không phải Trư Bát Giới, đây mới là kẻ háo sắc đáng sợ nhất trong Tây Du Ký - Ảnh 4.

Do ham mê sắc đẹp của Hoàng hậu Chu Tử quốc, Thái Tuế ma vương đã bắt nàng về động, ép nàng làm vợ.

Kết cục, tất cả các cung nữ này đều bị Thái Tuế ma vương hành hạ, giày vò tới chết. Chuyện này được Hữu Lai Hữu Khứ - một yêu quái dưới chướng của Thái Tuế tiết lộ: "Đại vương nhà ta thiệt độc ác quá. Năm kia bắt vợ vua Châu Tử quốc, vô phước không rờ đặng tới mình. Túng quẫn bắt hai cung nữ về xài đỡ, nhưng sức cao lớn bằng mười, hại hai nàng chết hết.

Sau bắt thêm hai nàng, chịu ít tháng rồi cũng xong đời. Hai lần sau hại chết bốn nàng nữa. Năm nay vẫn sai thuộc hạ đi bắt nữa, rủi bị Tôn Hành Giả đánh thì xong".

Qua đó có thể thấy, Thái Tuế ma vương mới là kẻ háo sắc đáng sợ nhất trong Tây Du Ký.

Nhưng kẻ ác cuối cùng sẽ phải gặp quả báo và bị trừng phạt thích đáng. Thái Tuế ma vương sau khi tác quai tác quái chốn nhân gian, đã bị Tôn Ngộ Không và Kim Thánh Nương Nương bày kế lừa lấy chiếc chuông vàng Tử Kim.

Mất đi bảo bối, hắn suýt bị Tôn Ngộ Không đánh chết, nhưng vì là vật cưỡi của Quân Âm Bồ Tát nên theo ngài về chịu tội.