Không phải phim cũng chẳng phải game đâu, Robot nổi loạn vừa giết chết một kỹ sư Mỹ ngay ở ngoài đời thực

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/03/2017 01:06 PM

Nếu như bạn là một người hâm mộ phim ảnh hay game, chắc hẳn sẽ không mấy xa lạ với kịch bản về một ngày nào đó đám người máy sẽ nổi loạn và chiếm lĩnh trái đất.

Nếu như bạn là một người hâm mộ phim ảnh hay game, chắc hẳn sẽ không mấy xa lạ với kịch bản về một ngày nào đó đám người máy sẽ nổi loạn và chiếm lĩnh trái đất. Mặc dù đây có thể chỉ là một viễn cảnh viển vông trong tương lai rất xa, tuy nhiên nó không phài là không có khả năng xảy ra. Bằng chứng là mới đây, một con robot nổi loạn được cho là nguyên nhân gây ra cái chết của nữ kỹ sư 57 tuổi làm việc tại nhà máy sản xuất phụ tùng xe hơi ở bang Michigan, Mỹ (theo VnExpress).

Theo đơn kiện của một người đàn ông Mỹ gửi lên tòa án liên bang, vợ ông ta là bà Wanda Holbrook (nữ kỹ sư 57 tuổi đang làm việc tại nhà máy Ventra Lonia Mains, Michigan) đã tử vong do bị robot tấn công. Trong đơn, ông William Holbrook mô tả:

“Wanda đang làm việc ở khu vực 140 hoặc 150 bên trong ô 100 thì con robot ở khu vực 130 xuất hiện khiến cô ấy vô cùng bất ngờ. Nó đánh và ghì đầu Wanda vào giữa dây chuyền lắp ráp, khiến đầu cô ấy bị kẹp chặt.

Đáng lẽ con robot ở khu vực 130, không được phép vào khu vực 140 và không được chạy dây chuyền. Một trục trặc ở hệ thống hoặc thiết bị an toàn của các bị cáo đã xảy ra, dẫn đến cái chết của bà Wanda.” (theo VnExpress)

Để đòi lại công bằng cho vợ mình, ông Holbrook đã chỉ đích danh 5 công ty sản xuất và lắp đặt robot tại nhà máy Ventra Lonia Mains vì lỗi thiết kế gây ra hậu quả nghiêm trọng. Những công ty bị kiện gồm có: Prodomax, Flex-N-Gate, FANUC, Nachi, và Lincoln Electric.

Hiện tại, cáo trạng này đã được tòa án liên bang ở Michigan tiếp nhận và thụ lý. Trong lịch sử, những vụ tử vong do robot gây ra là rất hiếm gặp. Trường hợp đầu tiên được ghi nhận vào năm 1979 cũng tại một nhà máy sản xuất công nghiệp tại Michigan.