Không phải Eva, đây mới thực sự là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới?

Green  - Theo Helino | 05/03/2019 02:39 PM

Tại sao người ta lại quên lãnh Lilith, thậm chí bị gạt tên ra khỏi phần lớn các thần thoại khởi sinh và thay bằng Eva?

Bóng tối từ lâu đã là kẻ thù của con người vì nó tạo ra những sinh vật kỳ dị và nguy hiểm bậc nhất. Một trong số đó là đối thủ nguy hiểm nhất đối với đàn ông, cũng là người phụ nữ xinh đẹp nhất từng được tạo ra – Lilith. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng trước khi trở thành một nhân vật phản diện, gắn liền với bóng tối thì Lilith vốn được sinh ra để trở thành người bạn đời của Adam. Vậy Lilith là ai? Tại sao người ta lại quên lãnh Lilith, thậm chí bị gạt tên ra khỏi phần lớn các thần thoại khởi sinh và thay bằng Eva?

Không phải Eva, đây mới thực sự là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới? - Ảnh 1.

NGUỒN GỐC

Theo nhiều văn bản ghi chép thần thoại Do Thái, Lilith là người phụ nữ đầu tiên được Chúa tạo ra. Dù có nhiều lý do khác nhau lý giải nguồn gốc và sự nguy hiểm của Lilith, nhưng tựu chung lại các thần thoại này đều đề cập đến sự thù hận khủng khiếp mà Lilith dành cho cặp vợ chồng Adam - Eve cùng con cháu của họ.

Lilith thường được miêu tả là một kẻ có sức quyến rũ nguy hiểm hoặc kẻ giết trẻ sơ sinh. Đôi khi, Lilith cũng được đồng nhất với nữ quỷ hoặc phù thủy, những kẻ thường dùng phép thuật hèn hạ để hãm hại những người tôn thờ chúa. Dù miêu tả này thoạt đầu nghe có vẻ đáng sợ, nhưng nguồn gốc của Lilith thì lại không hề như vậy.

Truyền thuyết hiện đại cho chúng ta biết rằng Chúa tạo ra đàn ông và phụ nữ vào ngày thứ Sáu, người phụ nữ đầu tiên theo đó đều được gán là Eve hay Eva. Tuy nhiên, các văn bản thần thoại Do Thái cổ lại tiết lộ Lilith mới là người phụ nữ đầu tiên. Chúa đã tạo ra Lilith theo lời thỉnh cầu của Adam khi Adam cảm thấy đau khổ vì mọi loài đều có đôi có cặp, còn mình thì không. Vậy là Lilith được tạo ra theo cách giống như Chúa đã tạo ra Adam, nhưng thay vì dùng thứ bụi tinh khiết như đã dùng để tạo ra Adam, Chúa lại tạo ra Lilith bằng các bụi bẩn và trầm tích. Vì vậy, dù có vẻ ngoài hoàn hảo, song người ta vẫn cho rằng Lilith có tính cách rất khó chịu.

Không phải Eva, đây mới thực sự là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới? - Ảnh 2.

TRẬN CÃI VÃ VỚI ADAM VÀ CUỘC TRỐN CHẠY CỦA LILITH

Dù Adam thì bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của người bạn đời này, nhưng điều đáng buồn là mối quan hệ giữa hai người không hề hòa thuận. Lilith đã tranh cãi với Adam ngay sau khi được tạo ra, và vấn đề khiến cặp đôi không thể yêu đương được nhau lại bắt nguồn từ việc... ai sẽ là người nằm dưới! Như đã nói, dù được tạo ra theo cùng một cách nhưng Adam có nguyên liệu tinh khiết hơn nên Adam đã cố ép buộc Lilith phải phục tùng, nằm dưới mình. Còn ở chiều ngược lại, Lilith tự nhận mình bình đẳng với Adam nên chẳng việc gì phải ở vị trí thấp hơn.

Đỉnh điểm của cuộc tranh cãi là việc Adam sử dụng vũ lực để thân mật với bạn đời. Hành động này khiến Lilith nổi giận và thốt ra những lời không nên nói (cái tên màu nhiệm của Chúa) rồi chạy trốn khỏi Adam, đến một nơi được gọi là Hồng Hải – vùng đất có hàng trăm con quỷ. Khi các thiên thần tìm được Lilith để đưa về bên Adam, họ đã thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Lilith đã quan hệ với lũ quỷ và sinh ra hàng trăm con quỷ khác.

Không phải Eva, đây mới thực sự là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới? - Ảnh 3.

CHÚA TRỪNG PHẠT LILITH

Lilith đã cãi lại mệnh lệnh của Chúa, từ chối quay trở về bên Adam, bất chấp lời đe dọa sẽ bị nước biển nhấn chìm. Quá thất vọng với Lilith, Chúa đã cảnh cáo một lần cuối, yêu cầu Lilith trở về nếu không mỗi ngày Lilith sẽ phải chứng kiến 100 đứa con của mình chết đi. Thế nhưng, hình phạt khủng khiếp này cũng không lay chuyển được Lilit. Người phụ nữ xinh đẹp chấp nhận để 100 đứa con chết đi mỗi ngày.

Nhiều người cho rằng nỗi đau mất con đã khiến Lilith trở nên điên cuồng và thường tìm đến bóp cổ trẻ sơ sinh mỗi đêm như một cách trả thù, buộc con cháu Adam phải chịu cùng nỗi đau với mình.

Không phải Eva, đây mới thực sự là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới? - Ảnh 4.

TỘI ÁC CỦA LILITH

Tấn công trẻ sơ sinh: Như đã nói, vì hình phạt tàn khốc phải chứng kiến 100 đứa con của mình chết mỗi ngày, Lilith trả thù bằng cách tìm giết bất kỳ đứa trẻ nào là hậu duệ của Adam và Eve. Theo truyền thuyết, Lilith đã hứa với các thiên thần sẽ tha cho đứa trẻ nào đeo bùa hộ mệnh có tên của họ (bao gồm: Senoy, Sansenoy và Semangel). Vì vậy sau này, người ta thường tặng cho trẻ sơ sinh bùa đeo có tên của họ với niềm tin sẽ ngăn Lilith làm hại chúng. Ngoài ra một cách khác nữa là dùng than củi vẽ vòng tròn lên tường, phía bên trong vòng tròn ghi dòng chữ "Adam và Eve. Ra ngoài, Lilith!". Những cách phòng ngừa này sẽ phải được duy trì cho đến ngày thứ tám đối với bé trai và ngày thứ hai mươi đối với bé gái.

Quyến rũ và giết chết đàn ông: Các thần thoại còn miêu tả thêm rằng Lilith cũng trả thù những người đàn ông. Mỗi đêm, Lilith sẽ tìm đến những người đàn ông ngủ một mình, làm cho họ mơ các giấc mơ sặc mùi tình dục và khiến nọ nghĩ đến những điều khủng khiếp bằng cách chạm vào họ.

Không phải Eva, đây mới thực sự là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới? - Ảnh 5.

Thủy tổ của ma cà rồng: Trong các phương thức trả thù đàn ông qua những giấc mơ, Lilith còn hút máu và đôi khi được biết là ăn thịt nạn nhân. Vì chi tiết này mà các càng về sau này, càng có nhiều thần thoại về ma cà rồng và người sói, gián tiếp biến Lilith thành thủy tổ của ma cà rồng.

Làm phụ nữ vô sinh: Khá nhiều người tin rằng Lilith cũng phải chịu trách nhiệm cho việc phụ nữ khó thụ tai hoặc vô sinh. Dù không trực tiếp phá hoại quá trình thụ thai, song Lilith khiến cho việc thụ thai và sinh đẻ trở nên khó khăn hơn. Đây được cho là cách Lilith né tránh lời hứa không làm hại những đứa trẻ có bùa hộ mệnh.