Không phải Aquaman, Bá chủ biển cả Orm mới là người xứng đáng trở thành Vua của Atlantis

Yasha  - Theo Helino | 21/12/2018 04:00 PM

Sau khi công chiếu, bộ phim "Aquaman" đã tạo nên một cơn sốt đầy niềm hân hoan trong lòng khán giả điện ảnh. Không chỉ gây choáng ngợp bởi kĩ xảo hiện đại thuộc hàng bậc nhất, Aquaman còn để lại nhiều câu hỏi trong lòng khán giả. Và một trong số đó chính là : "Liệu Orm - Ocean Master có xứng đáng trở thành vua của Atlantis hay không?". Hãy cùng bàn luận vấn đề này qua bài dưới đây nhé.

Đầu tiên, về mặt bản chất thì Orm đáng ra phải là người thừa kế xứng đáng, khi anh là con trai của nữ hoàng Atlanna và vua Orvax Marius, cũng như một Atlantean thuần chủng. Không giống như người anh trai Arthur của mình - người đã ở trên mặt đất trong rất nhiều năm, Orm đã được nuôi dạy để có thể trở thành vị vua trong tương lai, lãnh đạo cả quốc gia Atlantis.

Theo như trong Aquaman vol. 7 #23.2, có vẻ như Orm đã bắt đầu được nuôi dạy như vậy kể từ khi anh mới… 8 tuổi. Ở lứa tuổi đó là quá trẻ để đối mặt với mọi trọng trách và hiểm nguy, nhưng anh vẫn phải trui rèn bản thân cũng như tự mình nhận thức được điều đó.

Không phải Aquaman, Bá chủ biển cả Orm mới là người xứng đáng trở thành Vua của Atlantis - Ảnh 1.

Orm đã được nuôi dạy để trở thành kẻ kế vị từ khi 8 tuổi

Để trở thành vua, Orm đã được huấn luyện kĩ càng cả về khả năng chiến đấu, về kiến thức khoa học, kĩ năng ngoại giao, quân sự và cả lịch sử nước nhà. Năng lực ngoại giao của anh rất lớn, và anh dùng nó để bình ổn đất nước, thống nhất dân tộc và kêu gọi được sự ủng hộ từ các thế lực lân cận.

Trong Mera : Queen Of Atlantis #5, anh thậm chí còn thuyết phục được Xebel hỗ trợ phe nhóm của anh, mặc dù họ từng là một quốc gia thù địch trong quá khứ.

Không phải Aquaman, Bá chủ biển cả Orm mới là người xứng đáng trở thành Vua của Atlantis - Ảnh 2.

Orm thuyết phục được cả vua Nereus, nhằm chống lại Mera

Ở vị trí quân vương, Orm đã được học về binh pháp và có thể tự mình thống lĩnh quân đội. Anh là người chỉ huy tài ba hơn bất cứ ai tại Atlantis, và chính anh đã cùng anh trai mình viết nên bản kế hoạch chiến tranh Atlantis với người mặt đất.

Không phải Aquaman, Bá chủ biển cả Orm mới là người xứng đáng trở thành Vua của Atlantis - Ảnh 3.

Trong Throne Of Atlantis, Arthur xác nhận rằng bản kế hoạch là tác phẩm của cả 2 anh em

Anh được dạy về huyền thoại, về tổ tiên, về những vị vua, phương tiện hoàng gia và thậm chí anh còn thuộc lòng chúng.

Không phải Aquaman, Bá chủ biển cả Orm mới là người xứng đáng trở thành Vua của Atlantis - Ảnh 4.

Orm kể lại câu chuyện về Atlantis cho cậu bé Tommy

Trong thời kì anh làm vua, Atlantis được cho thấy là một quốc gia hùng mạnh, thậm chí còn hưng thịnh hơn cả thời kì Arthur và Mera tại vị. Khi đó, Orm là kẻ đứng trên vạn người, có rất nhiều tín độ, được nhân dân ngưỡng mộ và tin tưởng.

Tuy nhiên, khi anh trai anh trở về, anh đã tự nguyện trao lại vương quyền cho Arthur. Theo như trong Aquaman vol. 7 #14, trước chiến tranh Atlantis với người mặt đất thì Orm chỉ lên mặt đất có 2 lần, trong đó có một lần là thuyết phục anh trai anh tiếp quản vương vị. Tuy nhiên Arthur đã một mực từ chối.

Chúng ta có thể thấy, cho dù đang làm rất tốt vai trò của bậc đế vương, anh vẫn chấp nhận nhường ngôi cho "người con trưởng, người thừa kế hợp pháp" để làm kẻ bề tôi. Khi Arthur tiếp quản, dù có trong tay thanh Trident Of Neptune thì vẫn có rất nhiều người tỏ ý chống đối và muốn cứu Orm khỏi nhà tù Belle Reve.

Không phải Aquaman, Bá chủ biển cả Orm mới là người xứng đáng trở thành Vua của Atlantis - Ảnh 5.

Orm đã có ý định nhường ngôi cho Arthur

Bản chất của Orm vốn không hề xấu. Anh yêu thương anh trai mình, luôn nhường nhịn anh và ủng hộ anh ta hết mực. Khi không thể thuyết phục Arthur lên ngôi, anh đã tin tưởng anh mình sẽ là… vua của người mặt đất và có thể bình ổn sự căng thẳng giữa 2 thế giới.

Tuy nhiên, anh đã vô cùng tức giận khi biết rằng Arthur không đứng về tổ quốc mà lại đứng về thế giới loài người. Ấy vậy, anh vẫn bày tỏ sự nương tay tối thiểu và tỏ ý không muốn đối đầu với Arthur trong Throne Of Atlantis. Cho đến khi bị bắt, Arthur là người duy nhất mà Orm muốn cầu xin, muốn trò chuyện. Vậy mà Arthur đã bỏ mặc em trai mình.

Không phải Aquaman, Bá chủ biển cả Orm mới là người xứng đáng trở thành Vua của Atlantis - Ảnh 6.

Orm tỏ ý không muốn đối đầu với Arthur

Không chỉ với anh trai mình, mà bản chất Orm vốn không ác và dần có thiện cảm với loài người hơn. Trong sự kiện Forever Evil, sau khi thoát khỏi nhà tù, Orm đã ra tay hành hiệp trượng nghĩa cứu hai mẹ con Erin và Tommy bị bọn du côn hà hiếp. Sau này, anh đã định sống cùng họ, coi họ như một gia đình mới và đã đính hôn với người mẹ đơn thân đó.

Tất cả những gì Orm làm đều là vì Atlantis, thậm chí anh còn đặt nó trên cả gia đình. Bất kể anh có mưu mô, cực đoan ra sao thì cũng đều vì quốc gia, dân tộc. Loài người gây hại đến biển cả và Orm muốn kết thúc điều đó bằng cách tấn công mặt đất, điều đó là lẽ đúng với một quân vương. Nhưng anh không phải kẻ hiếu chiến. Nếu như Arthur thay đổi được cách loài người đối xử với biển cả, có lẽ Orm sẽ không bao giờ có tham vọng xâm chiếm thế giới loài người. Cho đến khi anh được Mera thả ra trong sự kiện Drowned Earth, anh vẫn hết sức hỗ trợ cô vì nghĩa lớn.

Không phải Aquaman, Bá chủ biển cả Orm mới là người xứng đáng trở thành Vua của Atlantis - Ảnh 7.

Orm đồng ý gạt hết thù địch mà hỗ trợ Mera

Trên đây là những minh chứng cho thấy Orm - Ocean Master là kẻ xứng đáng làm vua hơn cả anh trai mình. Có lẽ, anh là một trong số ít những nhân vật phản diện khiến bất kì ai phải khâm phục, khiến người hâm mộ phải yêu nhiều hơn ghét. Nếu có chút may mắn, anh có khi đã trở thành vị vua tuyệt vời và được yêu mến nhất. 

Aquaman hiện đang được khởi chiếu trên các rạp toàn quốc.