Nghi vấn tuyển thủ dự bị cho Faker ngầm ám chỉ T1 thiên vị: "Ở đây thực lực không phải thứ quyết định"?

Loris CarryUs GameK  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/09/2021 09:30 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Clozer đang hứng chịu khá nhiều chỉ trích khi "nói bóng gió" đội tuyển chủ quản.

Như đã biết, vừa qua, T1 đã chính thức công bố danh sách tuyển thủ tham dự giải đấu CKTG 2021 với tổng cộng 7 thành viên, bao gồm: Canna, Cuzz, Oner, Faker, Teddy, Gumayusi và Keria. Đây cũng là đội hình được khá nhiều người dự đoán trước khi có thông tin chính thức, và trong số các tuyển thủ của T1 hiện tại, thì có lẽ sự vắng mặt gây tiếc nuối nhất chỉ là trường hợp của Clozer - Dự bị đường giữa của đội tuyển LMHT này.

Nghi vấn tuyển thủ dự bị cho Faker ngầm ám chỉ T1 thiên vị: Ở đây thực lực không phải thứ quyết định? - Ảnh 1.

Và trong một động thái mới đây, truyền thông Trung Quốc đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh về một đoạn tin nhắn của Clozer, gây ra một vụ lùm xùm ầm ĩ, khi để lộ đoạn tin nhắn với bạn bè, có nội dung phàn nàn về môi trường của T1, mà nguyên văn là: "Ở trong đội này, thực lực không phải thứ quyết định tất cả."

Đoạn tin nhắn này cho thấy Clozer tỏ ra không hài lòng với việc bản thân không được lựa chọn trở thành 1 trong 7 thành viên tham dự CKTG 2021, và có vẻ như anh cũng đang ngầm chỉ trích đội tuyển chủ quản "không đánh giá tuyển thủ bằng thực lực", ám chỉ Ban lãnh đạo T1 lựa chọn tuyển thủ đi CKTG một cách bất công. 

Nghi vấn tuyển thủ dự bị cho Faker ngầm ám chỉ T1 thiên vị: Ở đây thực lực không phải thứ quyết định? - Ảnh 2.

Oner để lộ tin nhắn với một người bạn trên stream, có nội dung ngầm "trách móc" T1

Ngay lập tức, vụ việc đã trở thành đề tài gây xôn xao trong cộng đồng LMHT Hàn Quốc. Tuy nhiên thay vì an ủi và động viên Clozer như vài ngày trước, thì rất nhiều game thủ lại bày tỏ sự không hài lòng với tuyển thủ này, khi anh bày tỏ thái độ bất mãn và mỉa mai đội tuyển chủ quản, dù đây không phải là một hành động công khai mà chỉ vô tình bị lộ.

Nhiều ý kiến cho rằng Clozer bất mãn về việc "có thực lực mà không được chọn đi CKTG" là biểu hiện của sự kiêu ngạo và "ảo tưởng sức mạnh". Thực tế thì với tư cách người chơi đường giữa dự bị cho Faker, Clozer đã có màn ra mắt ở mùa giải 2020 và được thi đấu chính thay cho Quỷ Vương trong một khoảng thời gian khá dài ở giai đoạn LCK Mùa Hè 2020 và đầu Mùa Xuân 2021. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh không để lại quá nhiều tín hiệu tích cực, khi lộ rõ điểm yếu về khả năng giao tranh cũng như bể tướng khá hẹp (chỉ mạnh khi chơi Zoe hoặc Akali).

Thậm chí cứ đến giai đoạn nửa sau của 2 mùa giải kể trên, T1 luôn phải đưa Faker vào sân để cứu vãn thành tích của đội tuyển. Có thể nói, Clozer là một tài năng trẻ sáng giá, nhưng xét về "thực lực" hiện tại thì anh vẫn còn thua kém Faker về nhiều mặt, chứ đừng nói đến việc so sánh với những mid-laner hàng đầu thế giới hiện tại như Chovy, ShowMaker, Doinb hay Scout.

Nghi vấn tuyển thủ dự bị cho Faker ngầm ám chỉ T1 thiên vị: Ở đây thực lực không phải thứ quyết định? - Ảnh 3.

Cũng có ý kiến cho rằng, lời phàn nàn của Clozer không ám chỉ Faker, mà là nhắm vào Cuzz. Tuyển thủ đi rừng này đã có 2 mùa giải gần nhất tương đối mờ nhạt trong màu áo của T1, anh thường xuyên phải dự bị cho Oner và thậm chí là cả Ellim, và một số chuyên gia cũng nhận định rằng vị trí dự bị đi rừng của T1 tại CKTG 2021 là không "cần thiết", vì Cuzz không có nhiều điểm khác biệt so với Oner, và với phong độ hiện tại thì anh cũng khó có cơ hội thi đấu nhiều ở giải đấu sắp tới.

Vì vậy, theo luồng ý kiến này, việc thay thế slot dự bị của Cuzz bằng Clozer sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên nếu nhìn một cách toàn cảnh, thì người ta sẽ hiểu rằng T1 hoàn toàn có cái lý của họ. Thứ nhất là xét về kinh nghiệm và thành tựu, Cuzz đều vượt xa người đàn em ở đường giữa. Thứ 2 là về phong độ và khả năng thi đấu, Clozer rõ ràng lép vế ở đường giữa, khi khu vực này hội tụ quá nhiều "quái kiệt" tại CKTG, và anh chàng tuyển thủ trẻ của T1 thì thậm chí còn không được thi đấu nhiều ở LCK, lấy đâu ra kinh nghiệm và bản lĩnh để đánh bại những đối thủ sừng sỏ kia?

Trong khi Cuzz thì đáng tin hơn, bởi ngay cả khi phong độ thất thường, thì vị trí của Cuzz cũng không có quá nhiều sự cạnh tranh, và anh ít ra cũng không phải lo sợ việc bị thua quá nặng.

Nghi vấn tuyển thủ dự bị cho Faker ngầm ám chỉ T1 thiên vị: Ở đây thực lực không phải thứ quyết định? - Ảnh 4.

Nói tóm lại, dù là lý do gì đi nữa thì việc Clozer để lộ đoạn tin nhắn "nói mát" đội tuyển chủ quản cũng sẽ mang đến cho anh chàng khá nhiều rắc rối. Vốn dĩ, Clozer đã có một bản hợp đồng dài hạn với T1 và được hoạch định là người thay thế Faker trong tương lai, tuy nhiên với động thái mới nhất này thì không loại trừ khả năng T1 sẽ cho phép Clozer ra đi, để đến một môi trường nơi anh có nhiều cơ hội chứng minh thực lực hơn.

Tuy nhiên, hiện tại cũng có một số nguồn tin đính chính, cho rằng đoạn tin nhắn này xuất hiện từ nhiều tuần trước chứ không phải chỉ mới đây, và không liên quan gì đến việc chọn thành viên tham dự CKTG 2021 của T1.