Không còn thuộc sở hữu của Thanos, Marvel công bố 2 chủ nhân mới của Đá Vô Cực

Stan  - Theo Helino | 29/12/2019 10:56 AM

Mới đây, Marvel đã chính thức công bố hai chủ nhân mới của Đá Vô Cực: Viên đá Thời gian và Viên đá Thực tại.

Những Viên đá Vô cực với quyền năng khổng lồ từng qua tay rất nhiều chủ nhân nổi tiếng trong vũ trụ Marvel, trong số đó có thể kể đến Thanos, Iron Man, Gamora, Black Panther, Captain America hay là cả Nebula, v.v… Tuy nhiên, mới đây Marvel đã chính thức công bố hai chủ nhân mới của Viên đá Thời gian và Viên đá Thực tại. Điều đáng chú ý lại nằm ở chỗ, đây là hai nhân vật hoàn toàn mới và ít được biết đến của Marvel Comics.

Cuối sự kiện Infinity Wars của Marvel Comics trong năm ngoái, độc giả đã chứng kiến việc mỗi Viên đá Vô cực tự chọn cho mình một chủ nhân mới. Chủ nhân mới của Viên đá Thời gian là một tử tù oan ở Texas có tên là Hector Bautista. Theo dự kiến, Hector sẽ bị thi hành án tử hình vào ngày hôm sau do bị buộc tội giết người, thế nhưng Viên đá Thời gian đã chọn lấy anh và đã nhập vào cơ thể của Hector, giúp anh sở hữu năng lực điều khiển thời gian và tạm thời có thể thoát khỏi bản án oan của mình.

Không còn thuộc sở hữu của Thanos, Marvel công bố 2 chủ nhân mới của Đá Vô Cực - Ảnh 1.

Một tử tù tên là Hector Bautista trở thành chủ nhân mới của Viên đá Thời gian.

Sau đó, Hector có một chuyến phiêu lưu khá thú vị với sự đồng hành của Wolverine và Loki nhằm chống lại những âm mưu nhắm đến việc chiếm lấy Viên đá Thời gian của những thế lực xấu xa trong vũ trụ Marvel. Sau cùng, anh đã quyết định ra đi, nhưng không rõ là đi đâu.

Không còn thuộc sở hữu của Thanos, Marvel công bố 2 chủ nhân mới của Đá Vô Cực - Ảnh 2.

Sau cuộc hành trình với Wolverine và Loki, chủ nhân của Viên đá Thời gian đã quyết định dứt áo ra đi.

Còn trong bộ truyện Captain Marvel cách đây không lâu, Marvel đã hé lộ chủ nhân mới của Viên đá Thực tại. Đó không phải ai khác ngoài Star, kẻ thù mới xuất hiện của Captain Marvel.

Không còn thuộc sở hữu của Thanos, Marvel công bố 2 chủ nhân mới của Đá Vô Cực - Ảnh 3.

Nữ phản diện Star, chủ nhân mới của Viên đá Thực tại trong vũ trụ Marvel.

Star có tên thật là Ripley Ryan, một phóng viên từng phỏng vấn Captain Marvel Carol Danvers. Cô đã tham gia thí nghiệm kết hợp DNA của người Trái Đất với người Kree để trở thành một siêu chiến binh, tuy nhiên thí nghiệm thất bại khiến Ripley buộc phải hút sức mạnh trực tiếp từ Captain Marvel qua một thiết bị đặc biệt thì mới có thể trở thành nữ siêu anh hùng Star.

Không còn thuộc sở hữu của Thanos, Marvel công bố 2 chủ nhân mới của Đá Vô Cực - Ảnh 4.

Để trở thành một siêu anh hùng, Star buộc phải hút sức mạnh từ Captain Marvel.

Tuy nhiên, sức mạnh này đã khiến Star trở nên biến chất. Nữ siêu tội phạm này đã làm thí nghiệm tương tự với toàn bộ cư dân New York và bắt đầu hấp thụ sức mạnh từ chính bản thân họ thay cho Captain Marvel. Carol sau đó đã quyết định mạo hiểm rút thiết bị hút sức mạnh này từ ngực Star, khiến cô ta bị vô hiệu hoá và bản thân cô ta thì bị giam giữ trong nhà tù The Raft.

Không còn thuộc sở hữu của Thanos, Marvel công bố 2 chủ nhân mới của Đá Vô Cực - Ảnh 5.

Captain Marvel đánh lực hướng Star để rút thiết bị hút sức mạnh khỏi cô ta.

Cũng như chủ nhân của Viên đá Thời gian là Hector Bautista, trong một đêm nọ, Ripley Ryan nhận ra rằng Viên đá Thực tại đã nhập vào trong cơ thể mình và trốn thoát ra ngoài ngay sau đó nhờ sức mạnh của viên đá này. Rất có thể chuyến phiêu lưu của Star cùng Viên đá Thực tại sẽ được hé lộ trong bộ truyện riêng của cô trong năm sau.

Không còn thuộc sở hữu của Thanos, Marvel công bố 2 chủ nhân mới của Đá Vô Cực - Ảnh 6.

Star trốn thoát khỏi nhà tù sau khi phát hiện ra Viên đá Thực tại trong cơ thể mình.

Bên cạnh đó, có vẻ như chúng ta vẫn còn bốn Viên đá Vô cực khác chưa có chủ. Không trừ khả năng Marvel sẽ tiếp tục hé lộ những chủ nhân mới của bốn viên đá này trong thời gian tới, nhằm chuẩn bị cho sự trở lại của Infinity Watch, biệt đội với nhiệm vụ bảo vệ và gìn giữ sáu Viên đá Vô cực trong tương lai.