Không chỉ Godzilla, những nhân vật sau cũng được mệnh danh là ông hoàng và bà chúa trong vũ trụ Quái vật

Mặt Trứng  - Theo Helino | 27/08/2018 10:00 AM

Trong Godzilla: King of the Monsters, chúng ta sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều quái vật hơn. Có thể kể tới những cái tên như Mothra, Rodan hay Ghidorah – những Titans nguyên thủy từng cai trị thế giới trong thưở sơ khai. Nhưng không phải cái tên nào trong số chúng cũng từng được mệnh danh là vua hay nữ hoàng như cách mà Godzilla được gọi đâu.

Mothra: Queen of the Monsters/ Nữ hoàng quái vật

Có thể nói đây là Titans độc nhất cũng như mang nhiều thuộc tính khác biệt nhất so với những cái tên còn lại. Thứ nhất, chỉ riêng Mothra được coi là giống cái trong số các Titans. Thật khó để xác định có hay không việc Monarch đã thật sự xác định được giới tính của Mothra hay chưa, nhưng chí ít thì họ cũng đã chắc chắn rằng Mothra sở hữu cho mình khả năng tự sinh sản.

Không chỉ Godzilla, những nhân vật sau cũng được mệnh danh là ông hoàng và bà chúa trong vũ trụ Quái vật - Ảnh 1.

Queen Mothra thậm chí xuất hiện trong nhiều tác phẩm điêu khắc cổ xưa

Về mặt thẩm mỹ, đây cũng là một trong những quái vật đẹp nhất với đôi cánh khổng lồ cùng khả năng tạo ra sóng quang học với những tia sáng bắt mắt nhưng đi kèm với đó cũng là sức phá hủy khó có thể tưởng tượng.

Thực tế thì trong lịch sử, nền văn hóa cổ xưa của con người luôn gắn liền với những loài thú hùng mạnh và Mothra cũng là một trong số đó. Không thiếu những bức tranh, tác phẩm điêu khắc đã thuật lại hay mô tả cảnh nhân loại thờ thần bướm đêm khổng lồ. Vai trò của Mothra trong những nền văn minh sơ khai giống với một thiên thần hộ mệnh, bảo vệ người dân khỏi những kaiju khác có khả năng làm hại họ. 

Và đó cũng là lý do mà Mothra được mệnh danh là Queen of the Monsters, hay gọi một cách trang trọng là nữ hoàng trong giới quái vật. Vì đơn giản, Mothra đẹp, mang nhiều giống cái cũng như sở hữu bản tính nhân từ, ít nguy hiểm và có xu hướng bảo vệ hơn các loài quái vật hung dữ khác.

Rodan: King of the Skies/ Chúa tể bầu trời 

Nếu như Mothra đã là quái vật rất hiếm thông tin thì những kiến thức mà chúng ta có được về Rodan thậm chí còn ít ỏi hơn nữa. Tương truyền, hắn được phát hiện trong một ngọn núi lửa đang hoạt động trên đảo Isla de Mona của Puerto Rico và các câu chuyện thần thoại của địa phương gọi Rodan là quỷ lửa, hay một sinh vật có khả năng tạo ra lửa. 

Khác hẳn với Mothra, Rodan chắc chắn không phải là một người bảo vệ nhân từ, mà thay vào đó là kẻ gieo rắc nỗi sợ cho nhân loại trong thời đại này.

Không chỉ Godzilla, những nhân vật sau cũng được mệnh danh là ông hoàng và bà chúa trong vũ trụ Quái vật - Ảnh 2.

Rodan – vị chúa tể của bầu trời

Sức tàn phá của Rodan thì khỏi phải nói. Da của hắn có rất nhiều vảy và chúng đều cứng như đá khiến cho Rodan sở hữu cho bản thân một lớp giáp gần như không thể bị phá hủy hay xuyên thủng. 

Sải cánh của hắn thì thừa sức làm bầu trời trở nên tối đen như mực. Và trong tâm trí của nhiều cư dân tiền sử, một con thằn lằn bay khổng lồ xuất hiện từ núi lửa phun trào và gieo rắc thảm họa cho mọi người, nó xứng đáng được liệt vào hàng ngũ chúa tể bầu trời.

Kong: King of the Primates

Nhân vật này thì chắc chẳng xa lạ gì với chúng ta nữa rồi. Loài khỉ khổng lồ và cũng là thực thể hùng mạnh nhất trên đảo Skull đươc phát hiện lần đầu bởi Monarch vào đầu những năm 1970. 

Và mặc dù Kong có khả năng phá hoại đáng sợ nhưng những cư dân bản địa ở đảo Skull, tộc Iwi nghĩ rằng đây chính là người bảo vệ của họ, nhất là những mối đe dọa từ các loài động vật khác. Theo nghĩa này, Kong có khá nhiều điểm chung so với Mothra khi hắn thuộc mẫu quái vật duy trì trật tự tự nhiên của hệ sinh thái hơn là cố tìm cách hủy diệt loài người.

Không chỉ Godzilla, những nhân vật sau cũng được mệnh danh là ông hoàng và bà chúa trong vũ trụ Quái vật - Ảnh 3.

Kong từ lâu đã được mặc định là vị vua tối cao trên Skull Island

Chưa kể, Kong cũng thuộc hệ sinh vật đẳng cấp cao và khá thông minh. Trong cuộc chiến với Skullcrawlers, Kong biết cách sử dụng thân cây cũng như cánh quạt từ một con tàu bị bỏ hoang làm vũ khí. Theo cách của riêng mình, Kong trở thành người cai trị khôn ngoan, và là vua của các loài linh trưởng.