Khốn khổ chủ quán net phải chạy ăn từng bữa, kiệt quệ không thể tự kéo mình khỏi vũng bùn

RED  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/08/2017 06:45 PM

Điều đáng buồn là quán net của anh này đã trở nên quá tồi tàn và không thể nào tự kéo doanh thu lên nữa.

Nghe có vẻ khó tin trong nghề 'ngồi mát ăn bát vàng', song chủ quán net này đang phải khốn khổ chạy ăn từng bữa một và cố gắng trang trải để kiếm từng xu từng đồng ở phòng máy để có thể nuôi bản thân cũng như vợ con ở nhà.

Điều đáng buồn là quả thực quán net của anh ta đã trở nên quá tồi tàn, máy móc tuy vẫn chạy tốt, hàng ngày vệ sinh từng chút một để tạo thiện cảm nhưng bộ ghế nhựa mốc meo cũ nát ám màu thời gian thì chẳng thể thay đổi bởi đơn giản là không còn một chút vốn nào nữa cả...

Theo lời khuyên của nhiều người thì cần phải thay đống ghế nhựa quá xấu xí trong quán net này đi: "Không thay bộ ghế đi thì vĩnh viễn quán bác cũng không đông khách được đâu! Giờ ai lại dùng ghế nhựa bao giờ". song ông chủ này thực sự đã kiệt quệ và chẳng thể tự kéo mình nổi vũng bùn này nữa chứ không phải là không muốn: "Ghế đẹp thì nhiều tiền, khách em không có, em lại phải vật lộn với bữa ăn từng giờ luôn chứ đừng nói từng ngày".

Vâng quả thực là cảnh tượng này vô cùng thảm hại và chắc chắn là phương pháp cuối cùng đang được tính đến chính là bán thanh lý toàn bộ để chuyển sang làm việc khác. Chứ tình huống này đúng là đã đến chân tường: "không thay đổi cũng chết mà thay đổi cũng chết".

Có lẽ chủ quán net này nên cố gắng vay mượn thêm để nâng cấp không gian chơi bao gồm ghế ngồi và giữ vệ sinh tại phòng máy để thu hút khách hàng trở lại rồi dần dần trả nợ. Chứ cứ tình trạng "full ghế' thế này thì khó mà trụ lại nổi...

Ấm lòng với nữ chủ quán net Việt có tâm nhất Vịnh Bắc Bộ, ai bảo nghề làm net là ki bo?