Đời sống pháp luật | 03/06/2026 02:38 PM
Bạn có tin được không? Yusuke Murata – vị họa sĩ thiên tài đứng sau những trang truyện của One Punch Man lại vừa khiến toàn bộ cộng đồng manga/anime chấn động khi công khai ngỏ ý muốn… tự tay xuất bản truyện tranh 18+ cho chính tác phẩm của mình.
Điều nực cười và thú vị hơn cả là anh đưa ra ý định này ngay trong lúc đang lên tiếng chỉ trích chất lượng tranh của các tác giả fanfic khác, khiến người hâm mộ vừa sốc vừa phấn khích tột độ.
Cú "váng đầu" từ cuộc phỏng vấn truyền thông Nhật Bản

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nhật Bản về mối quan hệ tinh tế giữa tác phẩm gốc và các sản phẩm phái sinh từ người hâm mộ, Murata đã thẳng thắn tiết lộ một thông tin làm bùng nổ mạng xã hội.
Anh thừa nhận bản thân thường xuyên lướt xem các tác phẩm fanmade về One-Punch Man, đặc biệt là những nội dung xoay quanh hai chị em ngoại cảm nổi tiếng: Fubuki và Tatsumaki. Tuy nhiên, sau khi kinh qua hàng loạt tác phẩm fanfic 18+, vị họa sĩ luôn cảm thấy có gì đó sai sai và thiếu sót. Hoặc là nét vẽ không đủ tầm, hoặc là cốt truyện lẫn cách phát triển nhân vật quá hời hợt, làm mất sạch nét quyến rũ vốn có của hai cô gái.
"Mỗi lần va phải một cốt truyện dở tệ, tôi thực sự không thể kiềm chế được khao khát muốn cầm ngay bảng vẽ lên để tự mình vẽ lại cho đúng chuẩn.", Yusuke Murata chia sẻ.
Phát ngôn mang tính dằn mặt này lập tức khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Trên khắp các diễn đàn manga lớn nhỏ, các bình luận như "Hãy để anh ấy vẽ!", "Thầy cứ lên đồ là chúng em hóng!" tràn ngập.
Khi "bản gốc" out trình toàn bộ giới Fanfiction


Những người hâm mộ lâu năm đều hiểu rằng Murata không hề nói suông hay kiêu ngạo. Được mệnh danh là "máy in chạy bằng cơm" của ngành công nghiệp manga, phong cách của Murata nổi tiếng với những đường nét cực kỳ tinh tế, tỷ lệ giải phẫu chuẩn chỉnh và bố cục khung hình động đầy sống động.
Fubuki dưới nét bút của anh luôn toát lên vẻ trưởng thành, quyến rũ nhưng có chút bướng bỉnh. Còn Tatsumaki lại mang nét kiêu ngạo, độc đoán bên ngoài nhưng ẩn chứa sự nữ tính, đáng yêu bên trong.
Nói không ngoa, trên đời này không ai hiểu rõ cơ thể và thần thái của hai chị em nhà ngoại cảm này hơn chính Murata. Một cư dân mạng đã để lại bình luận hài hước: "Hóa ra Murata mới là fan phong trào số một của Fubuki và Tatsumaki. Chính chủ mà ra tay thì fanfiction chỉ có đường sập tiệm."
Bước đi độc nhất vô nhị của Murata

Trong thế giới ACG (Anime - Comic - Game), mối quan hệ giữa tác giả gốc và giới vẽ fanart vốn như đi trên dây. Nhiều mangaka coi fanfiction là mối đe dọa bản quyền, nhẹ thì gửi thư cảnh cáo, nặng thì đưa ra tòa. Số khác chọn cách nhắm mắt làm ngơ. Nhưng một người vừa công khai đọc, vừa thẳng thừng chê bai rồi đòi tự làm như Murata thì đúng là độc nhất vô nhị.
Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Murata thể hiện sự bao dung với văn hóa fanfiction. Vài năm trước, anh từng tích cực chia sẻ và bấm thích các tác phẩm fanart xuất sắc trên Twitter.

Anh quan niệm fanart là sự mở rộng của tác phẩm gốc và là minh chứng rõ nhất cho tình yêu của người hâm mộ. Chính nhờ cộng đồng sáng tạo nhiệt huyết này mà One Punch Man luôn giữ được độ nhiệt.
Thái độ cởi mở đó đã tạo nên sự bùng nổ văn hóa fandom của truyện, từ những mẩu truyện 4 khung hài hước, đời thường cho đến nội dung 18+. Thậm chí, không ít họa sĩ fanmade nhờ vẽ One Punch Man mà đã thuận lợi debut thành họa sĩ chuyên nghiệp.