Khi các bài hát nổi tiếng được sử dụng để tra tấn tù nhân

DS  - Theo Helino | 16/01/2020 11:03 AM

Việc sử dụng âm nhạc để tra tấn phạm nhân đã được áp dụng từ lâu trong quá khứ. Khi thế giới ngày càng phát triển, công nghệ âm nhạc cũng tân tiến hơn, và bây giờ, người ta có thể khiến một người phát điên chỉ với một chiếc headphone hay loa, và vài bài hát.

"We will rock you"- Queens

Donald Vance là một tù nhân ở trại Cropper, Baghdad. Theo tờ New York Times, ông ta là một nhà thầu, nhưng rồi vướng vào việc buôn bán vũ khí bất hợp pháp. Vance ghi chép lại những gì đã xảy ra với mình, giấu trong một cuốn kinh thánh và mang theo khi được ra tù.

Khi các bài hát nổi tiếng được sử dụng để tra tấn tù nhân - Ảnh 1.

Trong đó, có nhắc đến việc tra tấn bằng âm nhạc. Vance viết rằng thể loại nhạc hard-rock thường được sử dụng nhất. Cùng với nhạc Nine Inch Nails, bài hát "We will rock you" cũng được phát đi phát lại. Vì thế khi trở về nhà, Vance cảm thấy nhẹ nhõm bởi "nơi đó rất yên tĩnh."

"Born in the USA" – Bruce Springsteen

Là một trong những bài hát bị hiểu nhầm, "Born in the USA" đã từng được coi là một ca khúc thể hiện sự yêu nước. Nhưng thật ra, nó là ca khúc lên án cách đối xử đối với người dân của nước Mỹ. Đã có thời gian chính phủ dùng ca khúc này để tra tấn các tù nhân ở vịnh Guantanamo.

Khi các bài hát nổi tiếng được sử dụng để tra tấn tù nhân - Ảnh 2.

Điển hình là Shaker Aamer, người đã bị giam giữ ở đó suốt 14 năm. Theo ông ta, nhà tù ở Guantanamo sinh ra là để hủy hoại con người. Bài hát "Born in the USA" được phát lặp đi lặp lại suốt thời gian dài, đặc biệt trong giờ cầu nguyện.

Rosamunde – The Beer Barrel Polka.

Năm 1944, Primo Levy bị đưa đến Auschwitz. Anh ta được chào mừng bởi một bài hát vui vẻ được gọi là "Rosamunde". Mỗi khi có tù nhân trở lại trại tập trung sau một ngày diễu hành hoặc lao động khổ sai, bài hát này sẽ vang lên, và cả vào những lúc các tù nhân bị giết tàn bạo ở Majdanek.

Khi các bài hát nổi tiếng được sử dụng để tra tấn tù nhân - Ảnh 3.

Âm nhạc được sử dụng bởi Đức quốc xã trong trại tập trung nhằm mục đích tuyên truyền, và người ta nói rằng Dachau là trại tập trung nổi tiếng nhất với các bài hát tra tấn. Một hệ thống loa lớn được xây dựng bởi tù nhân, và khi hoàn thành, nó liên tục mở những bài hát về lòng yêu nước, lặp đi lặp lại không ngừng.

Ngoài ra, âm nhạc trong thời kỳ đen tối này còn là nhằm lấn át tiêng la hét của những tù nhân đang bị tra tấn.

Playlist của Christina Aguilera

Năm 2005, nhật ký thẩm vấn cho tù nhân vịnh Guantanamo Mohammed al-Qahtani đã được xuất bản. Trong đó có một thông tin gây sốc, đó là sử dụng những phương pháp khắc nghiệt hơn để thẩm vấn tù nhân.

Khi các bài hát nổi tiếng được sử dụng để tra tấn tù nhân - Ảnh 4.

Tài liệu nói rằng để tra tấn tù nhân này, vào nửa đêm, để anh ta không thể ngủ, họ sẽ bật list nhạc của ca sĩ Christina Aguilera. Đó thực ra là một sự lựa chọn có chọn lọc. Nhạc của Aguilera thường được dùng để tra tấn tù nhân Do Thái, do họ quan niệm phụ nữ hát là điều cực kỳ xúc phạm.

"My love" – Westlife

Ban nhạc người Irish, Westlife, từng có một bản hit xuất sắc với tên "My Love" năm 2000. Đến năm 2015, một vụ kiện do Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ đã đề cập đến bài hát này, cáo buộc người của CIA đã đưa nó vào một chương trình tra tấn được sử dụng trong Nhà tù COBALT ở Afghanistan.

Khi các bài hát nổi tiếng được sử dụng để tra tấn tù nhân - Ảnh 5.

Suleiman Abdullah (đã được thả ra khỏi nơi giam giữ mà không bị buộc tội) một trong những màn tra tấn mà anh ta phải chịu là nghe nhạc Westlife liên tục.

Tại sao bài hát đó? Abdullah nói rằng các thẩm vấn viên đã chọn nó chỉ dành cho anh ta, vì anh ta đã bị CIA bắt cóc hai tuần sau đám cưới. Anh không bao giờ được gặp lại vợ nữa.

The blues brother

Năm 2014, Ủy ban Tình báo Thượng viện đã công khai báo cáo tra tấn của CIA. Có rất nhiều cách tra tấn kinh khủng, từ việc dìm nước đến tấn công tình dục. Ngoài ra còn có cách sử dụng bài "Rawcoat" của The Blues Brothers.

Khi các bài hát nổi tiếng được sử dụng để tra tấn tù nhân - Ảnh 6.

Bài hát được bật trong thời gian thẩm vấn của tù nhân Ramzi bin al-Shibh. Như vậy mỗi lần nó phát lên, anh ta sẽ biết chuyện gì sắp xảy ra. Nó không chỉ được sử dụng để làm hao mòn tinh thần của một người, mà còn là chất xúc tác để lôi ra những điều xấu.