Kẻ Hủy Diệt Faker tuyên bố: Tôi trở về Hàn Quốc để vô địch danh hiệu cuối cùng còn thiếu của mình, LCK!

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/12/2016 03:26 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Lời tuyên chiến phải chăng được gửi thẳng đến Faker, tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại.

Trong 2 năm trở lại đây, các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại thế giới bị "chi phối" gần như hoàn toàn bởi SKT T1. Quả thật, Faker và những người đồng đội của mình giành hết danh hiệu này đến danh hiệu khác. Từ IEM, MSI, đến cả CKTG. Chỉ duy nhất một thế lực có thể cản bước thành công SKT T1 lên ngôi vô địch một giải đấu quốc tế trong suốt 2 năm qua.

Đó chính là Eward Gaming, nhà vô địch Trung Quốc đã giành chiến thắng đầy nghẹt thở 3-2 trước SKT T1 ở trận chung kết MSI 2015. Chiến thắng hoàn toàn Faker trong ván đấu cuối cùng định mệnh đó. Fan hâm mộ thế giới đã đặt cho Pawn biệt danh huyền thoại: "Faker Slayer" (Kẻ Hủy Diệt Faker).

Mặc dù vậy, chiến thắng tại MSI cũng là lần cuối cùng Pawn có thể chiến thắng trước Quỷ Vương Bất Tử. Trong 2 kỳ CKTG mùa 5 và 6, Pawn đều thất bại nặng nề và dừng chân ở vòng Tứ Kết. Cho dù vậy, Pawn chắc chắn là một trong những người chơi thành công nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại.

Mới đây, Pawn cùng với những ngôi sao Hàn Quốc như Mata, Deft lũ lượt rời khỏi Trung Quốc, trở về quê hương. Cùng với những người bạn cũ chung team Samsung hồi xưa, Pawn gia nhập KT Rolster và biến đội tuyển này trở thành một siêu đội tuyển của Hàn Quốc. Và anh đã bài phỏng vấn với trang tin nổi tiếng Fomos, chia sẻ lý do trở về Hàn Quốc thi đấu của mình.

Tình hình hiện tại rất khác so với khi tôi đến Trung Quốc sau khi giành chiến thắng CKTG Mùa 4”, cựu thành viên của Samsung White chia sẻ. “Hiện tại, các đội Hàn Quốc cũng đưa ra những đề nghị thương thảo riêng biệt phù hợp với tài năng của tuyển thủ. (đại ý là trả lương xứng đáng với trình độ chuyên môn của tuyển thủ hơn trước kia)

Hiện tại tôi đang hài lòng. Ngoài ra, danh hiệu duy nhất mà tôi vẫn còn đang thiếu là một chức vô địch LCK. Tôi đã vô địch LPL, Mid-Season Invitational và CKTG nhưng LCK thì chưa. Vô địch LCK là một danh hiệu rất quan trọng nên tôi thực sự muốn giành chiến thắng.

Pawn cũng chia sẻ về chấn thương của mình, nó đặc biệt nặng sau MSI 2015, khi mà Pawn hạ gục Faker và lên ngôi vô địch cùng với Edward Gaming.

“Lưng tôi bắt đầu đau sau MSI”, pawN nói. “Và sau đó nó trở nên tồi tệ. Phải trải qua phẫu thuật hoặc tự hồi phục các vấn đề về đĩa đệm. Và nếu đã chọn phẫu thuật, một khoảng trống trong sự nghiệp của tôi sẽ xuất hiện. Mất rất lâu để lấy lại được phong độ của mình. Bởi vậy mà tôi đã không thể thi đấu thường xuyên suốt Mùa Hè được.”

Khởi đầu (năm 2015) ổn, nhưng cuối mùa giải không tốt như tôi nghĩ”, pawN kể lại. “Bất cứ ai rồi cũng sẽ nhớ nhà khi mọi thứ trở nên khó khăn và tôi cũng không khác. Nhưng vì fan hâm mộ Trung Quốc đã rất ủng hộ tôi trong năm 2015, tôi đã quyết định ở lại thêm một mùa giải nữa. Tôi là một lính đánh thuê ở Trung Quốc, nhưng fan hâm mộ đã ủng hộ tôi nhiều như những fan Hàn Quốc cổ vũ tôi tại Hàn Quốc.”

Pawn cũng đánh giá về những người đồng đội mới của mình. Theo đó, Pawn cho rằng Smeb và Score đều là những người chơi xuất sắc nhất Hàn Quốc ở vị trí của mình. Đặc biệt với Smeb, Pawn cho rằng nếu để cựu tuyển thủ của Rox Tigers có được lợi thế khi đường, ván đấu gần như rất khó để cứu vãn.

Khi nhắc đến Mata, Pawn cho rằng quãng thời gian ở Trung Quốc khiến Mata bị giảm sút kỹ năng đi một chút. "Nhưng bộ não của anh ấy vẫn là một trong những người giỏi nhất", thế nên tất nhiên, Mata vẫn sẽ là một hỗ trợ đẳng cấp thế giới.

Hiện tại, với việc hàng loạt ngôi sao Hàn Quốc từ khắp Bắc Mỹ, Trung Quốc trở về. Giải đấu này đang trở nên nơi quy tụ của những siêu sao xuất sắc nhất hành tinh. Khi mà ngay cả các đội tầm trung như Afreeca hay Longzhu cũng sở hữu những tên tuổi đáng gờm. Những đội tuyển mạnh nhất LCK Mùa Xuân 2017 có thể kể ra là: SKT T1, KT Rolster, Samsung Galaxy, Afreeca và Longzhu Gaming.