Kể cả khi thắng KT Rolster rồi, siêu sao SKT vẫn day dứt về sai lầm này của mình

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/06/2017 03:45 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau cùng, SKT vẫn chứng minh được đẳng cấp của nhà đương kim vô địch.

Như bạn đọc đã biết, vào ngày 27/6 vừa qua, 2 đội đồng vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng LCK mùa Hè 2017SKT và KT Rolster đã có trận quyết chiến. Sau cùng, SKT vẫn chứng minh được đẳng cấp của nhà đương kim vô địch. Thua chóng vánh ván 1, ván 2 bị ép suốt cả trận nhưng giao tranh tổng cuối cùng thắng, ván 3 chiến thắng bằng di chuyển. Sau trận đấu này, SKT chính thức đẩy KT Rolster xuống vị trí thứ 2 để độc chiếm vị trí đầu bảng với 8 trận thắng và 1 trận thua.

Park “Untara” Uijin đã được đưa vào sau khi thua ván 1 để thay thế cho Heo “Huni” Seunghoon. Mặc dù khởi đầu không quá ấn tượng trong cả ván 2 và ván 3, thế nhưng sau đó Untara đã lấy lại được sự bình tĩnh ở giai đoạn sau.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Untara đã nói về những lo lắng của anh về trận đấu với KT Rolster: “Tôi rất vui vì chúng tôi đã giành được chiến thắng. Trước đó tôi đã lo lắng rất nhiều về trận đấu này. Tôi đã khá bất cẩn khi bị solo kill ở ván thứ 2, đáng lẽ ra tôi phải làm tốt hơn như vậy. Tôi nghĩ rằng mọi thứ mới chỉ bắt đầu với tôi khi mùa giải này khởi tranh.”

Đó có lẽ cũng chính là lý do tại sao Untara lại ca ngợi toàn đội thay vì bản thân mình khi được hỏi về thành tích bất bại kể từ khi gia nhập SKT: “Tôi cũng rất vui vì tôi chưa để thua bất kỳ ván đấu nào, tuy nhiên màn trình diễn của cá nhân tôi lại chưa được xuất sắc đến như vậy. Tôi sẽ phải luyện tập nhiều hơn bởi vì tôi có cảm giác rằng tôi vẫn còn rất nhiều thứ cần phải học hỏi. Tôi đã biết đến một Liên Minh Huyền Thoại hoàn toàn mới từ khi gia nhập SKT, điều mà tôi chưa từng được biết đến trước đó. Vì vậy tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn trong tương lai.

Cuối buổi phỏng vấn, Untara lại một lần nữa tỏ ra hối hận về sai lầm của anh trong ván thi đấu thứ 2: “Tôi đã không thể làm được những gì tôi đã dự tính trước đó ở ván thi đấu thứ 2. Nếu như chúng tôi thất bại ở ván thi đấu thứ 2 thì đó sẽ hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để không mắc phải những sai lầm như vậy.