Kẻ bại tướng huyền thoại của Faker: Tôi đã lên kế hoạch đi du lịch sau vòng bảng, ai ngờ phải đánh tiếp nên...

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/10/2016 12:50 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau thành công rực rỡ khi vượt qua vòng bảng, tuyển thủ đường giữa của H2K đã tỏ ra rất vui mừng khi có bài phỏng vấn với trang ESPN.

Hôm qua, chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại mùa 6 đã chính thức kết thúc chặng đường đầu tiên của mình - vòng bảng. Chưa bao giờ, người ta được xem một kỳ chung kết hấp dẫn, kịch tính và nhiều bất ngờ như vậy. Khi mà cả 4 bảng, bảng nào cũng trở thành bảng "Tử Thần". Đội nào đi tiếp, đội nào xách vali về nước chỉ được định đoạt sau trận đấu cuối cùng. Đặc biệt, có 2 bảng đã phải có trận tie-break.

Và hạt giống số 2 của Châu Âu là một trong những bất ngờ lớn nhất CKTG tính đến thời điểm này. Lễ bốc thăm khiến H2K rơi vào chung bảng với Edward Gaming, Ahq eSports và INTZ. Nhìn vào bảng đấu, đa phần chuyên gia dự đoán 2 cái tên sẽ đi tiếp sẽ là EDG và AHQ. Bởi lẽ, phong độ của các đội Châu Âu nói chung và H2K nói riêng tại các giải đấu quốc tế chưa bao giờ được đánh giá cao.

Thế nhưng H2K và Ryu khiến cho fan hâm mộ phải ngỡ ngàng với những gì mà mình làm được, đặc biệt trong giai đoạn lượt về. Đội tuyển Châu Âu giành thắng lợi trước tất cả các đối thủ của mình, kể cả EDG. Qua đó, chính thức vượt qua vòng bảng với vị trí thứ nhất. Càng tự hào hơn, H2K trở thành đại diện duy nhất còn lại của LCS EU có mặt tại Tứ Kết.

Sau thành công rực rỡ này, tuyển thủ đường giữa của H2K đã tỏ ra rất vui mừng khi có bài phỏng vấn với trang ESPN.

"Tôi đã rất vui khi mình có mặt tại chung kết thế giới. Thế nhưng vượt qua vòng bảng với vị trí thứ nhất khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Tại CKTG năm ngoái, tôi đã rất hối tiếc khi mình và đồng đội bị dừng cuộc chơi quá sớm. Nhưng năm nay, tâm trạng tôi đã tốt hơn rất nhiều với kết quả vừa qua".

Ryu là đường giữa tài năng và nổi tiếng với lối đánh hổ báo. Tuy nhiên, thật đáng buồn khi mỗi khi nhắc tới Ryu, chúng ta chỉ nhớ tới anh là nạn nhân của pha chơi trên cơ Zed vs Zed huyền thoại với Faker chứ không hề nhớ tới những anh làm được trong suốt cả sự nghiệp thi đấu.

Zed outplay Zed

Cũng chính pha tay đôi thảm họa đó đánh dấu sự đi xuống trầm trọng trong phong độ của Ryu. Từ việc là tuyển thủ đường giữa sáng nhất Hàn Quốc, Ryu bị đội tuyển của mình từ chối gia hạn hợp đồng. Anh chàng này phải phiêu bạt qua rất nhiều đội tuyển nhỏ ở Châu Âu cho đến khi dừng chân ở H2K. Nó như là "định mệnh", Ryu "chết dần, chết mòn" còn Faker lên như diều gặp gió và trở thành tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất mọi thời đại.

Khi phóng viên ESPN hỏi về khả năng anh sẽ đối đầu với Faker trong trận đấu sắp tới. Ryu chia sẻ, vì không có cơ hội được thi đấu cùng với Faker nên không có gì nhiều để nói cả. Tuy nhiên nếu gặp lại, Ryu sẽ nói với Thánh Nerf - "Cùng có 1 trận đấu vui vẻ nhé!".

Ryu tiếp tục vui vẻ kể lại, trước khi giải đấu diễn ra, các đồng đội cũ của anh ở KT đã nói rằng: "Kiểu gì cậu cũng bị loại thôi". Vì thế Ryu và các tuyển thủ KT thậm chí còn lên lịch cho chuyến du lịch sau khi vòng bảng kết thúc - "Nhưng tôi nghĩ mình phải hoãn lại chuyến du lịch này thôi. Hi vọng rằng, khi trở lại Hàn Quốc, chúng tôi có thể lại đi du lịch cùng nhau.