Đời sống pháp luật | 04/10/2025 02:00 PM
Kaiju No.8 đang là một trong những series anime được quan tâm hàng đầu, chuyển thể từ bộ manga đình đám cùng tên. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi dành cho chất lượng hành động, một chủ đề đang gây tranh cãi sôi nổi trong cộng đồng netizen là sự thay đổi trong tạo hình nhân vật chính Kafka Hibino khi được chuyển thể sang anime.
Kafka Hibino "mềm mại hóa" khi lên anime

Trong một bài đăng so sánh hình ảnh gần đây, người hâm mộ đã chỉ ra sự khác biệt rõ rệt về sắc thái của nhân vật chính Kafka Hibino. Phiên bản anime của Kafka được nhận xét là có phần mềm mại hơn, từ đường nét khuôn mặt cho đến biểu cảm. Sự khác biệt này càng rõ ràng hơn khi các fanart dựa trên nguyên tác manga được đặt cạnh phiên bản chính thức trên màn ảnh.
Nhiều người hâm mộ chỉ xem anime, chưa từng đọc manga gốc, đã bày tỏ sự bất ngờ với tạo hình của Kafka trong nguyên tác: "Manga trông đẹp thế sao anime trông như ông chú 50 tuổi vậy". Theo họ, Kafka ở manga có sắc thái "ngầu" và "cuốn" hơn hẳn, mang đậm chất của một nhân vật phải vật lộn với gánh nặng cuộc sống và trách nhiệm lớn. Việc "mềm mại hóa" này đã tạo nên hai luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng fan.
Tranh cãi về độ "thực tế" của một ông chú 30 tuổi
Một bộ phận khán giả cho rằng việc điều chỉnh tạo hình là hợp lý và thực tế hơn so với bối cảnh câu chuyện. Một cư dân mạng nhận xét: "Lên anime đúng kiểu ông chú 30 tuổi ấy chứ, anime làm chuẩn từ kiểu dáng đến tính thực tế.". Có người lại bày tỏ: "Thực sự lên anime nhìn nó giống ông chú hơn với có chất riêng hơn thật.", hay "Anime ra dáng ông chú kiếm việc làm tạm bợ sống qua ngày hơn, chứ manga càng lực thì trông càng trẻ như mấy thanh niên cấp 3 rôi quẹt thêm miếng râu."
Kafka Hibino vốn là một nhân vật đã ngoài 30 tuổi, làm công việc dọn dẹp xác Kaiju và khao khát thực hiện ước mơ gia nhập lực lượng phòng vệ. Phiên bản anime có lẽ đã cố gắng làm nổi bật sự "nhu nhược" và "yếu ớt" ban đầu của Kafka trước khi anh ta có được sức mạnh Kaiju No.8, khiến anh ta trông đúng như một người đàn ông đã từ bỏ ước mơ và bị cuộc sống mài mòn.

Tuy nhiên, nhiều fan của manga lại cảm thấy phiên bản anime đã làm mất đi sự cuốn hút và chiều sâu trong biểu cảm của Kafka, khiến anh thiếu đi khí chất cần có.
Dù có sự khác biệt về tạo hình, Kaiju No.8 vẫn đang là một series đáng xem. Sự thay đổi này có thể là dụng ý của nhà sản xuất nhằm tạo ra sự tương phản mạnh mẽ giữa vẻ ngoài yếu đuối của Kafka và sức mạnh hủy diệt khi anh ta biến hình.
Bạn thích tạo hình ngầu và sắc bén của Kafka trong manga, hay sự mềm mại và thực tế của Kafka trong anime hơn?