Just Cause 2 - Thế giới mở "cháy nổ" như phim Michael Bay

Đinh Hữu Thế Anh  - Theo Helino | 22/01/2018 03:41 PM

Bài dự thi của độc giả Đinh Hữu Thế Anh với tựa game Just Cause 2.

Khi nhắc tựa những tựa game thế giới mở dạng “sandbox” thì chắc hẳn ai cũng nghĩ tới dòng game Grand Thief Auto huyền thoại. Tôi cũng sẽ không nghĩ khác bởi chính tuổi thơ tôi cùng lũ bạn cũng gắn với dòng game “cướp đường phố” đầy hấp dẫn này. Cái hay của GTA cũng là cái hay của dòng game sandbox: một thế giới “mở” - nơi bạn có thể thỏa sức làm điều mình muốn, chính điều này đã khiến tôi tò mò và thích thú tìm kiếm thêm những tựa game “mở” tương tự như thế, đó cũng chính là cơ duyên khiến tôi biết đến tựa game hành động kiểu open-world: JUST CAUSE 2.

Just Cause 2 - Thế giới mở cháy nổ như phim Michael Bay - Ảnh 1.

“Just cause 2” chính là những câu trả lời trên diễn đàn game khi tôi hỏi về một tựa game open world cho máy tính yếu bởi chiếc máy tính của tôi vốn chẳng phải thuộc loại mạnh mẽ, “gaming computer” thì lại càng không nên chơi game thì cứ tìm game nào chạy được cái đã. Just cause? Sao lại là “Just cause”- cái tên nghe mới khó hiểu làm sao. Game cũng không đòi hỏi cấu hình quá cao nên tôi cũng quyết định chơi thử. Kết quả trên cả mong đợi của tôi, tựa game này thật sự rật hấp dẫn và đầy tính “mở”.

Just Cause 2 - Thế giới mở cháy nổ như phim Michael Bay - Ảnh 2.

Just cause 2 đưa người chơi tới vùng đất giả tưởng Panau nằm trên Thái Bình Dương, có khá nhiều nét tương đồng với các quốc đảo vùng Đông Nam Á. Nhân vật chính của game là Rico Rodriguez – mật vụ tài ba của Cục Tình Báo đến Panau với nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt Tom Sheldon – một mật vụ được cho là phản bội nhưng lại là chỉ huy cũ Rico và được anh hết mực kính trọng. Cốt truyện của game khá đơn giản và dễ nắm bắt. Từng bước, tôi dần hiểu hơn về diễn biến truyện, tình hình của Panau dưới tay tên độc tài “Baby” Panay và niềm mong muốn giành lấy tự do của các lực lượng kháng chiến Reaper, Roaches, Ular Boys.

Just Cause 2 - Thế giới mở cháy nổ như phim Michael Bay - Ảnh 3.

Hình ảnh của “Baby” Panay

Cốt truyện không phải thứ trực tiếp khiến tôi yêu mến tựa game này mà chính những màn chiến đấu mới làm tôi thích thú vô cùng. Nhiệm vụ của tôi là phá hủy hoặc chiếm đóng lại các căn cứ của Chính phủ với sự giúp đỡ của các lực lượng kháng chiến hay đơn giản hơn là vác vũ khí đi “quẩy” khắp nơi. Cơ chế chiến đấu phải nói là khá dễ làm quen, tôi chỉ mất khoảng 25 – 30 phút chơi để hiểu rõ, Rico ngoài cầm súng ra thì còn có sợi dây móc đa năng hết chỗ nói.

Thế là lối chơi của tôi càng ngày càng đa dạng và thú vị hơn, lúc thì 2 tay 2 súng “càn quét đội hình đối phương”, lúc thì lén lút kéo kẻ địch từ chòi canh xuống, có lúc thì buộc tên chỉ huy vào xe rồi kéo lê trên đường lúc thì lại tái hiện mấy pha hành động cực “ngầu” kiểu như gắn bom vào xe, lao vào đồn địch rồi nhảy ra kích nổ tiếp đến thì bước đi với khỏi lửa phía sau, thật là “đã” con mắt. Những pha hành động cháy nổ khiến tôi thích thú chả kém gì lúc xem phim các bộ phim bom tấn!!

Just Cause 2 - Thế giới mở cháy nổ như phim Michael Bay - Ảnh 4.

Ngầu có kém gì phim hành động

Nhưng liệu game có khiến tôi mau chán? Không đâu, lúc chán chiến đấu, tôi thích dừng lại ở những địa điểm khác nhau và ngắm nhìn vẻ đẹp của quần đảo nhiệt đới này. Đắm mình tại một bờ biển với biển xanh cát trắng, phóng tầm mắt ngắm nhìn Panau từ tầng thượng của tòa tháp PBC Tower hay hòa mình với thiên nhiên tại những hòn đảo xa xôi tách biệt. Với chiếc dù khá tiện lợi (hoặc bản mod giúp Rico bay lượn), tôi có thể dễ dàng di chuyển tới bất cứ đâu, muốn quay lại địa điểm đã khám phá thì có thể nhờ mấy anh ở Black Market chở đi. Phải nói rằng hình ảnh trong game rất tươi sáng, đẹp mắt cho dù đã ra đời từ năm 2010.

Just Cause 2 - Thế giới mở cháy nổ như phim Michael Bay - Ảnh 5.

Khung cảnh trong game rất đa dạng: rừng núi, phố phường, làng mạc,..

Tuyệt vời hơn nữa, tôi còn phát hiện ra Just Cause 2 có một kho mod đồ sộ được phát triển suốt bao năm, giờ đây tôi còn có thể chơi Just cause 2 theo nhiều cách “thú vị” hơn nữa, 1 kho skin mới cho Rico, một loạt các mẫu xe được bổ sung ; đã thế lại còn có nhiều modder có tâm tạo ra các bản mod không thể “dị” hơn nữa: Superman mod cho Rico sức manh của Superman. Bản mod Explosion cho ta những vụ cháy nổ chân thực chả kém gì các phim viễn tưởng hay phim bom tấn của Michael Bay, các bản Grappling mod thì khiến dây móc dài đến tận cả…chục kilomet, rồi còn có thể cho phép ta giăng cả tá dây ra giữa đường để ngồi xem… lật xe. Gameplay vốn đã chả coi “định luật vật lí “ ra gì nay với sự giúp đỡ của mod chắc Newton mà xem cũng phải …phát khóc Đặc biệt nhất có lẽ là mod Multilplayer cho phép ta tham gia phần chơi mạng cùng những người khác, một Rico đã đủ quậy nát Panau rồi nay lại có đến cả trăm Rico thì đúng là loạn toàn tập.

Just Cause 2 - Thế giới mở cháy nổ như phim Michael Bay - Ảnh 6.

Mod Multiplayer cho phép ta gọi đồng bọn cùng đến “quẩy”

Giờ đây tuy đã ra mắt Just Cause 3 nhưng tôi vẫn dành thời gian ra chơi Just Cause 2, cái cảm giác được lái xe, bay lượn hay “quậy” tung hòn đảo này lên thật khiến tôi cảm thấy thích thú làm sao. Hi vọng rằng Just Cause 2 nói riêng và series Just Cause nói chung sẽ vẫn nhận được sự đón nhận của tất cả mọi người trong tương lai.

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư info@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.