Jason không phải kẻ giết người duy nhất trong Friday The 13th, và đây là bằng chứng!

Longtx  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/06/2017 06:11 PM

Bị bắt bởi Jason có khi còn nhẹ nhàng và dễ chấp nhận hơn việc bị chính đồng đội của mình quay lưng phản bội...

Ra mắt vào ngày 26/5 vừa qua, tựa game kinh dị Friday the 13th đã lập tức tạo được tiếng vang trên thị trường. Với lối chơi độc đáo và nội dung hấp dẫn, lôi cuốn, Friday the 13th đã nhận không ít lời tán thưởng từ các nhà phê bình và cộng đồng game thủ thế giới.

Đồng ý một điều: đây không phải tựa game dành cho tất cả mọi người, bởi những cảnh hành quyết 18+ từ tên sát nhân man rợ Jason khiến cho những nạn nhân yếu bóng vía phải hốt hoảng. Song khi thực sự bắt tay vào trải nghiệm và xem người chơi khác, bạn sẽ bất ngờ nhận ra Jason không phải kẻ giết người duy nhất trong Friday The 13th, thậm chí những tình huống “chết oan” không tưởng còn khiến bạn cười không ngớt.

Nếu bạn còn chưa tin thì hãy xem những bằng chứng rành rành ngay dưới đây thôi!

Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ họ quá “gà”

Trong Friday The 13th, những người chơi sẽ chia làm 2 phe: 1 gamer đóng vai Jason và phần còn lại sẽ là những “con mồi” phải chạy trốn. Tuy nhiên không phải ai cũng dễ dàng để làm sát nhân, nhất là đối với những game thủ mới. Chính vì vậy đã tạo ra một tình huống dở khóc dở cười: khi Jason quá “gà” không thể tìm ra nạn nhân, khiến họ chán nản mà phải… tự sát.

Pha tự sát vì phẫn nộ với kẻ sát nhân quá… lề mề.

Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội quá phũ phàng


Khi bạn không chết do bị Jason bắt mà vì đồng đội xử lý siêu lạnh lùng.

Khi bạn không chết do bị Jason bắt mà vì đồng đội xử lý siêu lạnh lùng.

Chỉ 1 bước nữa là lên xe trốn thoát, nhưng… tội cho chàng trai ấy.

Gặp đồng đội như thế này có lẽ nên bỏ game.

Éo le hơn, khi team giết bạn chỉ vì muốn triệu hồi Tommy Jevis – nhân vật duy nhất có thể kết liểu Jason. (Tommy là nhân vật đặc biệt, mạnh và có khả năng di chuyển nhanh. Cách duy nhất để “triệu hồi” Tommy là sử dụng bộ đàm, kèm theo điều kiện trước đó đã có người chơi bị giết hoặc trốn thoát khỏi khu cắm trại).

Khi bạn tin người

Tin người cũng là cái tội.

Nữ game thủ nghe lời xúi: “Jason không biết bơi đâu, cứ ra hồ là nó chết đuối” và cái kết đắng lòng

Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag bất thường

Bạn có thể thua cuộc chỉ vì một lý do trời ơi đất hỡi. Và đáng tiếc việc rớt mạng lại khá phổ biến trong Friday the 13th, khi game đang trong giai đoạn Early Access và đường truyền tới server rất thiểu ổn định.

Chết vì tảng đá chặn đường.

Trốn thoát đến nơi rồi xe oto còn bị… vấp đá, tất cả bỏ chạy “như vịt” song không thành. Quả là một lý do chết không thể chuối hơn.

...

Nếu bạn còn những tình huống “bá đạo” hơn, hãy gửi về cho GameK nhé!