Jack và K-ICM vẫn giữ mối quan hệ tốt, mẹ nuôi K-ICM khóc tới đau tim sau khi Jack rời đi

Mặt Trứng  - Theo Helino | 07/01/2020 03:38 PM

Đạo diễn Hoa Vô Sắc vừa lên tiếng về vụ lùm xùm giữa Jack & K-ICM.

Bắt đầu từ cuối năm ngoái, nhưng vụ lùm xùm giữa Jack & K-ICM vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Ban đầu chỉ là những phát ngôn, status của những người ngoài cuộc như streamer ViruSs, Thái Vũ FAP TV cũng đã đủ để làm cư dân mạng dậy sóng. Để rồi sau đó, khi K-ICM đã không còn giữ im lặng mà đăng status cám ơn, trong khi Jack cũng lên tiếng phản pháo ngay sau dòng trạng thái ấy đã khiến cho cộng đồng mạng lại tiếp tục dậy sóng. Và mới đây thôi, lại thêm một phát ngôn nữa khiến cho vụ việc thêm phần xôn xao.

Jack và K-ICM vẫn giữ mối quan hệ tốt, mẹ nuôi K-ICM khóc tới đau tim sau khi Jack rời đi - Ảnh 1.

Jack & K-ICM dường như đã đường ai nấy đi

Cụ thể, mới đây thôi, vị đạo diễn từng thực hiện MV Hoa Vô Sắc cho Jack & K-ICM đã vừa chia sẻ một dòng trạng thái khá dài trên trang cá nhân. Theo đó, ban đầu anh chàng nhận định rằng Jack là kẻ vô ơn ngay sau khi vụ lùm xùm nổ ra nhưng sau đó anh hiểu rằng việc Jack rời công ty là không sai khi mỗi người đều có một ước mơ cho riêng mình.

Cũng theo trong status đó, đạo diễn MV Hoa Vô Sắc còn chia sẻ rằng ngay khi Jack rời đi, mẹ nuôi và cũng là người quản lý đã cùng K-ICM dọn đồ của Jack, và còn vừa dọn vừa khóc nữa. Thậm chí, khi dọn đồ xong, người mẹ này còn lên cơn đau tim (vì bị tiểu sử bệnh tim - theo lời vị đạo diễn chia sẻ) khiến cho tất cả mọi người đều lo lắng. Điều này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy ngỡ ngàng, vì theo như nhiều nguồn tin trước đó, việc Jack rời đi chủ yếu là do những mâu thuẫn về mặt kinh tế, bị giam lương và bị công ty quản lý cấm tiệt việc thăm hỏi gia đình... Nhưng theo như chia sẻ của vị đạo diễn kia, dường như mẹ nuôi của Jack và K-ICM dành rất nhiều tình cảm cho chàng ca sĩ thì phải.

Jack và K-ICM vẫn giữ mối quan hệ tốt, mẹ nuôi K-ICM khóc tới đau tim sau khi Jack rời đi - Ảnh 2.

Vị đạo diễn này cũng cho rằng mẹ nuôi hết mực yêu thương Jack chứ không hề có chuyện ghét bỏ, bóc lột

Chưa kể, anh cũng khẳng định không hề có chuyện ekip từng hành hung Jack tại Pháp hay nhốt ở Thái Lan. Và cuối cùng, anh khẳng định rằng mẹ nuôi hết mực yêu thương Jack, chắc chắn không hề có chuyện ghét bỏ, bóc lột hay tận dụng chất xám của chàng ca sĩ.

Nói có sách mách có chứng, anh cũng kể lại một kỷ niệm khi quay MV Hoa Vô Sắc. Cụ thể, diễn viên đóng thế đã đẩy Jack chậm một nhịp và suýt nữa làm chiếc xe cán vào chân của Jack. Ngay lập tức, người mẹ nuôi đã lao vào ôm Jack bật khóc và "quát ầm" yêu cầu đạo diễn cùng ekip không được quay cảnh quay nguy hiểm này thêm một lần nào. Cuối cùng, anh kết luận rằng mối quan hệ giữa Jack và K-ICM vẫn rất tốt dù giờ cả hai đã không chung đường, và bản thân K-ICM cũng ủng hộ việc Jack tách ra và tự đi con đường của riêng mình.

Đoạn chat giữa Jack và anh đạo diễn:

Jack và K-ICM vẫn giữ mối quan hệ tốt, mẹ nuôi K-ICM khóc tới đau tim sau khi Jack rời đi - Ảnh 3.
Jack và K-ICM vẫn giữ mối quan hệ tốt, mẹ nuôi K-ICM khóc tới đau tim sau khi Jack rời đi - Ảnh 4.
Jack và K-ICM vẫn giữ mối quan hệ tốt, mẹ nuôi K-ICM khóc tới đau tim sau khi Jack rời đi - Ảnh 5.

Dưới đây là nguyên văn đoạn chia sẻ của anh đạo diễn:

"Chúng tôi đánh JACK và hành hung JACK?

Các bạn lấy thông tin đó từ đâu ra vậy ???

Tôi không phải người trong ICM tôi chỉ là đạo diễn được mời hợp tác trong các sản phẩm của 2 đứa và tôi khá quý cả 2 đứa. Tôi cũng từng mắc sai lầm như các bạn khi tôi nhìn 1 phía và chửi Jack là kẻ vô ơn. Nhưng khi nhìn rộng ra bên nào cũng có cái đúng cái sai và tôi xin không bình luận về ai đúng ai sai ở đây để người trong cuộc tự lên tiếng.

"Anh Chung ơi! Em cám ơn anh nhiều lắm" Đó là lời sau khi kết thúc Fan meeting mà nó nói với tôi và đó cũng là lần đầu tiên nó ôm tôi. Tôi cảm thấy Jack là 1 chàng trai hiền lành và thật thà một cách quá đáng. Và sau đó chúng tôi cũng hay nói chuyện tâm sự với nhau ngoài những thứ công việc hơn. Và tôi ấy quý nó.

Cho tới khi tôi thấy đùng 1 ngày nó tách khỏi công ty sau khi diễn HN chúng tôi có một buổi đi bão cổ vũ đội tuyển VN chiến thắng vui hết nấc và đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nụ cười trên mặt thằng em Nguyễn Bảo Khánh. Tôi chạy qua nhà xem có chuyện gì thì tôi nghe được thông tin Jack bỏ về nhà... Khoan bàn tới chuyện lúc đó Jack đúng hay sai nhưng khi qua nhà Khánh nhìn thấy cảnh 2 mẹ con Khánh dọn đồ mang về nhà cho Jack mà vừa dọn vừa khóc... Rồi lúc dọn xong nhìn lại đống đồ rồi bả lên cơn đau tim và ngất làm cả nhà lo cuống cuồng đi tìm thuốc cho bả uống (bả có tiền sử bệnh tim) trong mắt tôi thì tôi nghĩ " ủa Jack nó bị gì vậy? Sao lại vô ơn như vậy mới mấy hôm trước còn đang vui vẻ như vậy sao giờ lại cư xử vậy" Tôi giận nó thực sự như giận 1 thằng em trai trong nhà. Sau khi viết stt lên tường tôi đã bị cô HÀ và Khánh chửi cho 1 trận vì tội hấp tấp... vì đối với mọi người JACK không sai. Đơn giản là vậy nên mọi chuyện thời điểm đó còn chưa đâu vào đâu đã tay nhanh hơn não up lên và lập tức tôi bị bắt xóa và im lặng tới tận ngày hôm nay.

Nhưng hôm nay tôi không im lặng được nữa. Tôi muốn mọi người biết Jack và Khánh vẫn là bạn tốt của nhau chẳng qua vì con đường mà 2 đứa đi không còn điểm giao nhau nữa thì mỗi đứa một đường. Ai hỏi tôi có buồn không? Có ... có buồn. Nhưng trong nỗi buồn có cái vui thật ấy vì biết đâu sau khi Jack tách ra sẽ thỏa sức "bay nhảy" đúng như ước muốn mà em từng nói với tôi được làm cái mà mình muốn.

Còn về chuyện mọi người đang tự bịa 1 loạt chuyện về việc thằng em Jack bị tôi hành hung sau khi đi Pháp về thì tôi dám khẳng định 100% là không có. Chuyện ở Thái bị nhốt cũng không có và chuyện bị bỏ đói càng không. (có up hình chúng tôi đi ăn uống vui chơi phè phỡn ở Thái)

Phương Tuấn anh biết lúc này có thể mỗi người đều có cái lí riêng của mình. Anh xin phép được nói điều mà anh thấy 1 là để bảo vệ em ... Vì anh tin em không bao giờ làm những chuyện thất đức như vậy. Anh tin cộng đồng mạng đang tự đưa mọi chuyện đi thêm xa và tự bịa hàng loạt những tin đồn thất thiệt. Nay anh phải lên tiếng vì câu chuyện này trực tiếp ảnh hưởng tới anh. Mong Jack thông cảm cho anh nha Jack.

Còn ai hỏi tôi mẹ nuôi có tốt với JACK không thì tôi xin trả lời là với con mắt trực quan của tôi bả thương JACK thật sự và bả lo cho nó thật sự. Có lần tôi chứng kiến trong khi quay HOA VÔ SẮC có 1 cảnh nguy hiểm lúc bị tai nạn. Bạn Cascadeur đẩy Jack chậm 1 nhịp và xíu nữa thì cái xe cán vào Chân nó... BẢ phi vào ôm nó và khóc rồi nói ekip tôi không quay cảnh này thêm 1 lần nào nữa.... Nên tôi thấy nếu không vì thương nó thật thì bả có QUÁT ẦM và chửi cả 1 ĐẠO DIỄN như tôi để bảo vệ JACK không?

Còn nội tình mâu thuẫn 2 bên như nào... Sự thật như nào thì chỉ có JACK với Khánh mới hiểu rõ nhất. Nên tôi vẫn đợi câu trả lời từ cả 2 đứa. Và tôi sẽ chẳng nghe riêng gì JACK hay nghe riêng gì Khánh lúc này.

Tách công ty có nên hay không?

CÓ... Vì nếu làm mãi với 1 người producer sẽ bị một màu. Thế nên tôi hiểu Jack có thể muốn đi ra ngoài biển rộng khám phá. Điều đó tôi ủng hộ 2 tay 2 chân ^^. Khánh từng nói "ngoài kia còn nhiều người giỏi em cũng ủng hộ Jack tự đi tìm con đường riêng cho mình... nhưng em tiếc còn nhiều dự án mà tụi em dang dở quá"... Chính Khánh cũng ủng hộ JACK thì tại sao mọi người lại DRAMA hàng loạt thông tin sai sự thật ???

Tôi mong dù thế nào đi nữa mọi người cũng mãi ủng hộ cả 2 đứa. Và nhớ là (Có nói Có - Không nói Không.... thêm thắt bất kể 1 cái gì là do ma quỷ). Đừng để vì ba cái like ba cái view mà bị cám dỗ rồi đổ thêm dầu vào lửa. Đưa mọi chuyện đi thêm xa.

Tôi tin JACK và tôi cũng tin KHÁNH.Đúng sai như nào có PHÁP LUẬT bảo vệ. Tôi chẳng là ai mà phán xét người khác được. Cái mọi người cần làm bây giờ là sẽ giữ 1 kí ức thật đẹp về 2 đứa nó. Và tin tưởng một ngày nào đó "dù có dừng không đi chung với nhau nhưng vẫn sẽ đứng chung 1 sân khấu với nhau" như lời JACK từng nói ngày chúng tôi mang quần áo - xe oto - và đồ FAN tặng cho JACK.

Khánh mày từng nói với anh" Chuyện của mày để mày lo nếu anh lên tiếng thêm gì trên facebook anh mày sẽ block nick anh?" Ok cứ việc ... Chuyện này nó ảnh tới danh dự của anh. Anh phải lên tiếng.

Tôi xin cam kết những điều tôi nói trong Stt này hoàn toàn là sự thật. Nếu có gì sai nửa lời tôi xin chịu mọi sự trừng phạt của Pháp Luật.

Khóa cmt đơn giản vì tôi chẳng add cả Key và Đóm nên tôi muốn làm người trung gian không bị ảnh hưởng từ bên nào. Mong mọi người cho tôi quyền riêng tư của mình."