Ít ai biết được rằng đằng sau cái kết của phim Chúa Nhẫn vẫn còn cả một câu chuyện dài

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/09/2017 11:02 AM

Chúa Nhẫn
19/01/2013 NCB: Trung Quốc NPH:

Ai cũng nghĩ rằng sau khi hủy chiếc nhẫn là bộ phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn đã kết thúc, thực tế thì trong truyện, cuộc hành trình của các nhân vật vẫn còn khá dài.

Saruman trở thành bóng ma bay đi lang thang khắp nơi

Saruman đã bị đánh bại trong phần Return of the King. Gandalf từng nói rằng Saruman hiện không thể gây rắc rối gì cho họ được nữa và kể từ đó trở đi thì số phận của nhân vật này cũng không hề được nhắc đến thêm. Vậy nhưng trong ấn bản đặc biệt của Chúa Nhẫn thì số phận của Saruman cũng đã được tiết lộ thêm khá nhiều.

Trong truyện thì hắn đã trốn được khỏi đỉnh Orthanc, hắn chiếm quyền kiểm soát Shire mặc dù sức mạnh đã không còn được như xưa. Và sự kiện này dẫn tới cuộc chiến cuối cùng trong cuộc chiến của những chiếc nhẫn được gọi gới cái tên là Cuộc Chiến Bywater. Cuối cùng, Saruman bị giết bởi Grima Wormtongue và linh hồn hắn không siêu thoát, mãi mãi lang thang khắp thế giới.

Sam đi cùng với Frodo tới vùng đất bất tử

Theo đà phát triển của Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, nhiều người cho rằng vai trò của anh chàng Samwise đã vượt qua cả Frodo. Sau khi cuộc hành trình đưa chiếc nhẫn chúa đi phá hủy đã kết thúc, Frodo rời khỏi Middle Earth còn Sam cưới một người phụ nữ tên là Roise, có với nhau 13 đứa con (vâng, bạn không đọc nhầm đâu, là 13 đứa lận đó).

Anh chàng sống hạnh phúc cùng gia đình mình mãi tới khi người vợ Roise chết đi, Sam đã quyết định sẽ đi tìm lại người bạn cũ của mình là Frodo ở vùng đất bất tử.

Sauron không thể có được hình hài vật lý thêm một lần nào nữa

Có nhiều khán giả đã từng lầm tưởng rằng việc phá hủy chiếc nhẫn sẽ khiến cho Sauron bị chết. Thực tế thì hắn không thể chết được, bởi hắn là một Maia, một trong những vị thần bảo hộ đầu tiên trên thế giới và hắn về cơ bản là... bất tử.

Khi Isildur chặt ngón tay Sauron và lấy đi chiếc nhẫn, điều này sẽ chỉ làm phá hủy đi hình hài vật lý của hắn mà thôi. Hắn vẫn tồn tại trên thế gian này và chờ đợi tới thời cơ nhất định để lấy lại hình hài vật lý của mình. Còn đến khi chiếc nhẫn bị phá hủy thì hắn vẫn... không chết mà sẽ giống như Saruman, lang thang vất vưởng và không thể làm gì gây ảnh hưởng tới các sinh vật sống được nữa.

Gimli trở thành chúa tể của các hang động Glittering

Gimli đã chiến đấu bên cạnh Vua Theoden cùng các chiến binh của ông trong suốt cuộc chiến tại Hornburg. Cuộc chiến này được nhắc đến trong phim với tên gọi là Helm's Deep. Trong cuộc chiến này, phụ nữ, trẻ em đều được đưa tới trú ẩn tại các hang động bên dưới Helm's Deep và nơi đây chính là hệ thống hang động Glittering.

Và sau khi chiến tranh kết thúc, Gimli đã lấy danh hiệu là chúa của các hang động Glittering và xây dựng nơi đây thành một vùng dân cư đông đúc.

Legolas cố gắng xây dựng lại vùng đất xung quanh Ithilien

Có khá nhiều câu hỏi của các fan hâm mộ đặt ra về số phận của hoàng tử Legolas, con của đức vua Thranduil. Theo như chúng ta được biết thì Legolas đã được trị vì Woodland Realm. Và khi chiến tranh hoàn toàn kết thúc, anh chàng này cùng với Gimli đã đi chu du vòng quanh thế giới.

Họ đi tới nhiều vùng đất khác nhau và khi Gimli trở thành chúa tể của vùng hang động Glittering, Legolas đã ở lại vùng đất Ithilien để giúp người dân nơi đây khôi phục lại cuộc sống sau chiến tranh.

(còn tiếp)