Tin tặc "khoe" việc tấn công dữ liệu khách hàng của 79 ngân hàng lớn trên Twitter

Quang Khải   | 20/06/2012 12:00 PM

Thật nguy hiểm khi dữ liệu khách hàng của các ngân hàng "rơi vào tầm ngắm" của tin tặc!

Mới đây, một tin tặc tuyên bố đã đột nhập vào hệ thống mạng của hàng chục ngân hàng, đồng thời đánh cắp dữ liệu một lượng lớn khách hàng. Để chứng minh cho tuyên bố này của mình, tin tặc đã tung ra bằng chứng là một tập tin bao gồm tên khách hàng, địa chỉ, email và số điện thoại cá nhân của họ. Tuy nhiên, trong tập tin này không chứa số tài khoản của khách hàng.


Theo một tweet từ tài khoản Twitter có tên Reckz0r “Tôi đã xâm nhập vào hệ thống của hơn 79 ngân hàng lớn. Tôi đã nhắm mục tiêu tới các ngân hàng này trong suốt 3 tháng vừa qua”.



Trên trang web AnonFiles.com từ ngày 18/6 vừa qua cũng đã xuất hiện liên kết cho phép tải về tập tin chứa dữ liệu về khoảng 1700 tài khoản ngân hàng của người dùng ở Mỹ cũng như các quốc gia khác trên thế giới. Reckz0r cho hay, đó chỉ là một phần nhỏ trong khối dữ liệu mà anh ta đánh cắp được. Theo một báo cáo trên các phương tiện truyền thông Hà Lan, lượng dữ liệu khách hàng bị tin tặc này tấn công có thể lên tới 50 GB. 


Theo hồ sơ cá nhân của Reckz0r trên Twitter, tin tặc này tự xưng rằng mình là một hacker “mũ xám”, một kẻ không có “những tài năng quá đặc biệt” mà đơn giản chỉ tấn công “vì tò mò”.



Vụ tấn công dữ liệu lần này xảy ra trong vòng chưa đầy một tuần sau khi hacker tuyên bố sẽ “nghỉ hưu” hay trở thành một hacker “mũ trắng” (chuyên gia bảo vệ hệ thống, hoặc là một nhà nghiên cứu bảo mật độc lập “lương thiện”). Trong một bài đăng vào thứ Ba tuần trước, hacker này tuyên bố sẽ tạm dừng tấn công mạng, mà thay vào đó sẽ sử dụng tài năng và trí thông minh của mình cho những việc có ích hơn. Reckz0r cũng tự nhận mình là cựu thành viên của nhóm tin tặc Anonymous và là người sáng lập nên nhóm “SpexSecurities”, vốn đã gây ra vụ tấn công vào hệ thống thẻ visa và hộ chiếu vào cuối tuần trước.


Trong bài viết đó, Reckz0r cũng đã gửi tới các nạn nhân của vụ tấn công lời xin lỗi “muộn màng”. “Tôi đã thực hiện trên 50 vụ tấn công lớn và đánh cắp khá nhiều thông tin quan trọng của người dùng. Tôi vô cùng xin lỗi nếu điều này có thể ảnh hưởng xấu tới bạn, hay gia đình của bạn”. “Từ giờ trở đi, tôi sẽ thay đổi mình. Tôi sẽ trở thành một hacker mũ trắng”.


Tham khảo: CNET