Người Nhật náo nhiệt rước "của quý" đi khắp phố phường

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 19/03/2014 02:57 PM

Hàng ngàn người tham gia lễ hội Honen Matsuri sẽ cùng nhau vác những chiếc "của quý" thật lớn để diễu hành.

Đến hẹn lại lên, cứ vào khoảng giữa tháng 3 hàng năm lễ hội Honen Matsuri lại được tưng bừng tổ chức tại thành phố Komaki, tỉnh Aichi. Lễ hội Honen Matsuri thu hút mọi người không chỉ bởi vì đây là nhiều vui chơi tụ họp mà còn biểu tượng đặc biệt của lễ hội là muôn hình muôn trạng của "" - biểu tượng của sự phồn thực nam giới.Mục đích ra đời của lễ hội Honen Matsuri nhằm cầu mong cho người dân có những mùa màng bội thu phát tài. Một trong những lễ nghi không thể thiếu của lễ hội là lễ rước tượng "của quý" khổng lồ với kích thước 2,5m, nặng 280kg.


Người Nhật náo nhiệt rước "của quý" đi khắp phố phường 1


Theo hành trình, "của quý" sẽ được rước từ đền thờ Shinmei Sha tọa lạc trên đồi cao trong năm chẵn hoặc từ đền Kumano Sha trong năm lẻ đến ngôi đền mang tên Tagata Jinja.


Trong văn hóa phồn thực của người Nhật Bản, những hình tượng sinh thực khí của đàn ông được xem là biểu tượng cho sức mạnh, cho sự chở che, bảo vệ. Chính vì thế lễ hội được diễn ra vô cùng trang nghiêm.


Ngoài phần rước kiệu, tại lễ hội bạn dễ dàng bắt gặp rất nhiều hình ảnh "của quý" từ đồ chơi, đồ ăn hay những vật dụng trang trí.


Mỗi năm có hàng nghìn người tới đây để tham gia lễ hội.


Người Nhật náo nhiệt rước "của quý" đi khắp phố phường 2
  
Người Nhật náo nhiệt rước "của quý" đi khắp phố phường 3
  
Người Nhật náo nhiệt rước "của quý" đi khắp phố phường 4
  
Người Nhật náo nhiệt rước "của quý" đi khắp phố phường 5
  
Người Nhật náo nhiệt rước "của quý" đi khắp phố phường 6
  
Người Nhật náo nhiệt rước "của quý" đi khắp phố phường 7
  
Người Nhật náo nhiệt rước "của quý" đi khắp phố phường 8