Hãy cẩn thận với những "quái vật đội lốt người" chuyên dụ dỗ các cô gái trẻ trên Internet!

Quang Khải   | 08/07/2012 06:23 PM

Tại Anh, một tên “quái vật đội lốt người” tuổi teen trên Internet, kẻ đã sử dụng mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook để hẹn gặp những cô gái trẻ, sau đó cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục họ - được ví von như “cơn ác mộng kinh hoàng” của các bậc phụ huynh Anh - đã bị kết án 6 năm tù vào hôm 2/7 vừa qua.

Theo trang tin Telegraph, tại Anh, một tên “quái vật đội lốt người” tuổi teen trên Internet, kẻ đã sử dụng mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook để hẹn gặp những cô gái trẻ, sau đó cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục họ - vốn được ví von như “cơn ác mộng kinh hoàng” của các bậc phụ huynh Anh - đã bị kết án 6 năm tù vào hôm 2/7 vừa qua.


Theo bản cáo trạng của tòa án, Elliott McDermott, gã thanh niên 19 tuổi đã bị buộc tội gạ gẫm, tán tỉnh nhiều cô gái trẻ trên mạng xã hội lớn nhất hành tinh; sau đó sắp xếp những cuộc hẹn gặp với họ. Đáng chú ý, McDermontt bị cáo buộc đã "hại đời" của một cô gái 14 tuổi sau khi tên này giao hẹn với nạn nhân rằng hắn sẽ mua rượu và thuốc lá cho cô; để đổi lại cô gái này phải quan hệ tình dục với hắn.



Cảnh sát đã coi như đây là một trong những “cơn ác mộng tồi tệ nhất của các bậc phụ huynh Anh” sau khi tên này cúi đầu thừa nhận các tội danh hiếp dâm, tấn công tình dục và lừa đảo các cô gái trẻ.


Tòa án Minshull Street Crown tại thành phố Manchester cho biết tên “thú đội lốt người” này đã lừa phỉnh những cô gái trẻ sau khi kết bạn với họ trên Facebook và bắt đầu trao đổi, hẹn hò qua các tin nhắn trên mạng xã hội này. Nạn nhân đầu tiên của MacDermontt là một cô bé… 12 tuổi. Sau khi kết bạn với cô bé này trên Facebook, McDermontt đã xin số điện thoại của cô bé này và sắp xếp một buổi gặp mặt trực tiếp tại một ngôi nhà ở Salford.



Giữa tháng Bảy và tháng Tám năm ngoái, MacDermontt đã tới nhà của nạn nhân và hãm hiếp cô trong lần ghé thăm này. Lần thứ hai, tên này hẹn gặp tại một ga tàu điện ngầm gần đó, trước khi tới một khoản đất trống và bắt đầu hãm hiếp, tấn công nạn nhân.


Nạn nhân thứ hai là một cô gái 14 tuổi; bị “tấn công” vào tháng 8/2011, sau khi cô phàn nàn trên Facebook rằng chẳng có ai mua rượu và thuốc lá cho mình từ một cửa hàng địa phương cả. Ngay lập tức, McDermontt đã “tình nguyện” mua cho cô này 2 chai rượu vodka và một bao thuốc lá; với điều kiện là cô này phải …quan hệ tình dục với hắn.



McDermontt đã bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 8 năm ngoái; sau khi một trong những nạn nhân tố cáo về hành vi của tên này tới cơ quan cảnh sát. Thế nhưng, trong thời gian tại ngoại sau đó, McDermontt vẫn “ngựa quen đường cũ” khi tiếp tục hẹn gặp một cô bé 13 tuổi khác qua Facebook và sau đó “quan hệ” với cô bé này tại một công viên ở Irlams O'Height.


Cơ quan cảnh sát chống tội phạm tình dục của thành phố Manchester nhận định “Tất cả những nạn nhân còn quá nhỏ tuổi, do vậy thực hiện bất kì hành vi tình dục nào với chúng đều là hoạt động phạm pháp. Hắn có lẽ đã nghe qua về điều này, nhưng bỏ ngoài tai chỉ để thỏa mãn “thú tính” của mình. Tôi mong rằng qua vụ việc này, các vị phụ huynh hãy luôn chú ý, quan tâm tới những đứa con thân yêu của họ, những đứa trẻ ngày ngày tiếp xúc với thế giới muôn hình vạn trạng của mạng xã hội, Internet. Hãy đảm bảo rằng con cái của họ nhận thức đầy đủ về những hiểm họa luôn rình rập cũng như những hậu quả tiềm tàng mà chúng có thể gặp phải nếu dễ dãi kết bạn, làm quen và hẹn gặp với những kẻ lạ mặt, vô công rồi nghề ngày ngày lên“khua môi chém gió” sau màn hình”. 


Tham khảo: Telegraph