Hài hước trận động đất ở Hà Nội đến chuyện mây phóng xạ tới Việt Nam

Huy Hoàng  | 27/03/2011 12:00 PM

Tuần qua quả là một tuần sôi động khi cư dân mạng bị thu hút bởi rất nhiều sự kiện nổi bật.

Bi hài chuyện không tin vào động đất tại Hà Nội
 
Trận động đất nhỏ tại Hà Nội diễn ra vào tối ngày 24/3 vừa qua cũng thu hút sự quan tâm và bình luận nhiều cư dân mạng. Điều đáng nói, khác với người thường, nhiều netizen (cư dân mạng) lại không tin vào trận động đất vừa xảy ra.
 
Trên các diễn đàn công nghệ lớn của Việt Nam, nhiều câu chuyện bi hài trong tối ngày 24/3 được kể lại. Có người quá đắm mình trong game FPS mà chẳng buồn bận tâm đến các rung động bên ngoài, có coder vì quá mệt với dự án mà chỉ nghĩ mình đang bị choáng váng... nhất quyết không tin vào những gì được bạn bè kể lại. Và tất nhiên, như mọi lần, thông tin về trận động đất được lan tỏa trên mạng nhanh nhất và rộng nhất cũng do chính các cư dân mạng chứ chẳng phải báo đài.
 
Chẳng lo mây phóng xạ bay đến Việt Nam
 
Theo thông tin từ trung tâm dữ liệu quốc gia Việt Nam CTBTO, đám mây phóng xạ phát sinh từ nhà máy điện hạt nhân bị hư hại ở Nhật đang dịch chuyển dần xuống phía Tây Nam. Theo hướng di chuyển phân tích, nhiều người lo ngại đám mây “độc” sẽ vào đến lãnh thổ Việt Nam.
 
 
Chủ đề ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của cộng đồng, phản ánh rõ nhất khi hàng chục chủ đề lớn nhỏ được mở ra trên các forums có tiếng, ghi nhận lượng bình luận cao. Một số ít lo sợ bị ảnh hưởng bởi phóng xạ nhưng hầu hết mọi người đều tin vào quả quyết của các chuyên gia: “Mây phóng xạ có vào đến Việt Nam cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe con người”.
 
Một vài thành viên còn so sánh hài hước và cho rằng: “Mây phóng xạ có về đến đây cũng chẳng đáng lo bằng khói xe bus ngoài đường”. Nhìn chung, mọi người đều không tỏ ra lo sợ với thông tin mây phóng xạ. Xung quanh chủ đề này, tình hình Nhật Bản khắc phục sự cố hai nhà máy điện hạt nhân cũng khá được quan tâm, thông tin cập nhật nhanh từ chính các nguồn uy tín từ nước ngoài, ngay cả khi các báo điện tử trong nước còn chưa update tin bài.
 
Hưởng ứng chương trình Giờ trái đất 2011
 
Giờ trái đất năm 2011 đã kết thúc tốt đẹp vào tối qua, ngoài các sự kiện offline, không thể phủ nhận sự tham gia của cộng đồng ảo với nhiều hoạt động hưởng ứng nhiệt tình. Hàng loạt website, diễn đàn đồng loạt “tắt đèn” theo lời kêu gọi bằng cách sử dụng phông nền tối. Một số khác treo banner kêu gọi mọi người hưởng ứng Giờ trái đất năm 2011.
 
 
Trên các diễn dàn, Giờ trái đất năm 2011 cũng luôn đứng đầu top chủ đề được quan tâm. Ngoài chuyện trao đổi về các hoạt động xảy ra bên lề chương trình, thành viên còn chia sẻ cho nhau các add-on hữu ích sử dụng trên trình duyệt Firefox, Chrome, các hình nên cổ động kích cỡ lớn và nhiều album nhạc có cùng nội dung hướng đến hành tinh xanh.
 
Bài hát dở nhất Youtube thu hút hàng chục triệu lượt xem
 
Lịch sử Youtube thêm một lần chứng kiến những tác phẩm thành công về view nhất lại không phải những tác phẩm được người xem đánh giá cao về chất lượng. Ca khúc Friday của cô bé 13 tuổi Rebecca Black là một trong những hiện tượng như vậy.
 
 
Từ khi xuất hiện đến nay, bài hát thu hút đến hơn 55 triệu lượt xem trong đó có tới gần 1 triệu phiếu “dislike” (không thích) mà chỉ có khoảng 100 ngàn phiếu “like” (thích). Nhìn chung, cư dân mạng xem tác phẩm của Rebecca chỉ phần nhiều vì tò mò. Bài hát có nội dung khá vô nghĩa và các từ bị lặp đi lặp lại. Nhiều website cũng đăng tải video của cô bé 13 tuổi với lời bình mỉa mai: “Liệu đây có phải bài hát dở nhất từ trước đến nay không?'.
 
Được biết, Rebecca Black đã tốn 2000 USD để thực hiện tác phẩm đầu tay của mình. Ca khúc ngoài việc hút hàng triệu lượt view trên Youtube còn đang thuộc nhóm bài hát giá 0,99USD bán rất chạy trên iTunes tuần qua.
 
Tổng hợp