Dân mạng "nổi đóa" vì hiện tượng phân biệt vùng miền nở rộ, phát cuồng vì "Thần gió Vietnam Idol"

Quang Khải   | 16/07/2012 0:00 AM

Cùng điểm lại những tin tức nóng hổi nhất về đời sống mạng Việt Nam trong những ngày qua.

Bất bình với bức ảnh “sĩ tử” đứng lên đầu rùa Văn Miếu


Từ chiều ngày thứ Bảy, trên khắp các diễn đàn Việt cũng như Facebook, cư dân mạng truyền tay nhau bức ảnh của một thành viên trên Facebook có tên M.T.K được ghi lại khi cậu đang đứng lên …đầu cụ rùa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Cùng với hành động vô cùng xấu xí này, thành viên này còn hồn nhiên tạo dáng, cười tươi để “pose” hình; sau đó tải lên Facebook và tự nhấn like cho bức hình này. 



Ngay sau khi xuất hiện, bức ảnh này đã tạo nên một làn sóng phản ứng dữ dội từ phía cư dân mạng, đặc biệt là từ những “sĩ tử” vừa mới hoàn thành kì thi tuyển sinh Đại học- Cao đẳng xong. Tuy nhiên, thay vì tiếp thu ý kiến, đóng góp của dân mạng; thành viên M.T.K còn gay gắt đối đáp lại bằng những lời lẽ thô tục, khiếm nhã; không xóa bức ảnh đi, coi đó như một sự thách thức cộng đồng.


Theo tìm hiểu của dân mạng, T.K là một học sinh Lai Châu; vừa lên Hà Nội tham gia kì thi tuyển sinh vừa rồi. Cậu đã nhờ bạn bè chụp bức ảnh này trong chuyến tham quan Văn Miếu ngay sau kì thi; và để lí giải cho hành động phản cảm này, T.K viết thêm “Xác định không đỗ nên mới nhảy lên đấy ngồi chứ!”.


Hiện tại, do phải “hứng chịu” quá nhiều “gạch đá” từ phía cư dân mạng, M.T.K đã khóa tài khoản Facebook của mình.


Dân mạng "phát cuồng" vì “thần gió” Vietnam Idol 2012


Nếu như cách đây vài tháng, cư dân mạng từng “dậy sóng” vì hiện tượng mang tên “Quỳnh Anh” trong chương trình Vietnam’s Got Talent thì mới đây, dân mạng lại tiếp tục "sục sôi" khi trên Youtube xuất hiện đoạn clip ngắn quay lại phần phỏng vấn và phần thi hát của một thí sinh nữ trong vòng sơ tuyển của chương trình Vietnam Idol 2012 mới diễn ra tại thủ đô Hà Nội. 



Theo phần giới thiệu, thí sinh này tên thật là Trần Thị Thanh Hà, 30 tuổi và tham gia cuộc thi với một sự tự tin đến mức... khó tin khi khẳng định chắc chắn rằng mình sẽ là người kế nhiệm Uyên Linh (quán quân Vietnam Idol 2010), còn nếu điều này không xảy ra thì… cần phải xem lại ban giám khảo! Bên cạnh đó, thí sinh này còn có nhiều phát ngôn gây shock khác như “Nếu em chiến thắng cuộc thi này, em sẵn sàng bước chân vào showbiz, thậm chí lấn sân sang điện ảnh, em sẽ là Chương Tử Di thứ hai của Việt Nam”(?!) 

Mặc dù phần trình bày khá tốt và chuyên nghiệp nhưng việc thí sinh này “nổ tung trời”, “chém gió” quá liều đã khiến cho cô trở thành tâm điểm bàn tán, mổ xẻ của cộng đồng mạng trong suốt những ngày vừa qua. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cũng cho rằng có thể thí sinh này chỉ nói vậy cho vui và chỉ coi đây như một sự đổi gió cho không khí buổi sơ tuyển vốn đang rất căng thẳng.

  



“Nổi đóa” vì hiện tượng phân biệt vùng miền


Những ngày vừa qua, sự xuất hiện của câu status từ trang Facebook của một thành viên có tên H.H.L.N xúc phạm và miệt thị thậm tệ người miền Tây (miền Tây Nam Bộ - đồng bằng sông Cửu Long) đã tạo nên một làn sóng phản ứng gay gắt từ phía cư dân mạng. Do quá phẫn nộ trước hành động này, một số Facebooker đã lập hẳn một trang Facebook có tên ‘Hội những người muốn xử lý H.H.L.N”, thu hút gần 4.000 thành viên; cùng tìm tên tuổi, địa chỉ và số điện thoại để “khủng bố” anh chàng này.



Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu những phát ngôn phân biệt vùng miền bắt nguồn từ thế giới mạng, mà chủ yếu là từ các status Facebook. Hồi tháng 5, sau khi lập nên “Hội những người anti dân Thanh Hóa trên Facebook” và kêu gọi các thành viên gia nhập, nói xấu, chỉ trích thậm tệ người dân nơi đây; chủ hội vốn là một sinh viên năm nhất Đại học quốc gia Hà Nội đã phải “bỏ của chạy lấy người”, đồng thời cay đắng nhận sự kỉ luật từ phía nhà trường. Sau đó, phát ngôn gây sốc của một nữ sinh người Đà Nẵng về con trai miền Bắc cũng bị dân mạng “ném đá tơi tả”. Không lâu sau, câu status trên Facebook của một nữ sinh Hà Nội chê “người ngoại tỉnh làm bẩn Hà Nội cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng” cũng khiến dân mạng nổi đóa, bùng nổ một trận chiến vùng miền ồn ào suốt một thời gian dài trên Facebook; được báo chí phản ánh khá nhiều thời gian qua. 


Câu view vô cảm


Cách đây vài ngày, dân mạng lại xôn xao trước cách câu view đầy phản cảm của một trang Facebook khá tiếng tăm có tới gần 30.000 thành viên. Hình ảnh đáng thương của một người đàn ông Trung Quốc với một vết lõm lớn trên đầu vì tai nạn, vốn được báo chí đăng tải với mục đích đề cao nỗ lực sống phi thường của ông lại bị admin của trang mang ra làm trò cười, với những lời lẽ đùa cợt rất vô tâm. Admin đã đăng tải bức ảnh này cùng lời giới thiệu “Ra đường thì bớt nói vài câu, không người ta đấm cho lõm đầu thì lúc ấy kêu ai!”.



Mặc dù các thành viên của trang Facebook đã gửi tin nhắn yêu cầu admin gỡ bỏ câu status vô cảm này; nhưng bất chấp tất cả, admin tỏ vẻ không quan tâm. Nhiều thành viên do quá bức xúc đã chỉ trích thậm tệ admin trên page này và ngay lập tức unlike page.


Có vẻ như sau scandal “Kẹo mút chơi bời”, nhiều cư dân mạng (thậm chí có thể là những người có học thức như admin của trang Facebook kể trên) vẫn chưa rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình! Với họ, phải chăng, suy nghĩ cũng như “uốn ngón tay” 7 lần trước khi “gõ phím” là một điều gì đó quá xa xỉ?  


Tổng hợp. 

Xem thêm:

facebook