Impact nhớ lại những gì KkOma dạy và khuyên mọi người đừng coi thường SKT T1

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/08/2017 02:35 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Impact - cựu thành viên của SKT T1 về những dự định sắp tới và cảm nghĩ của anh về phong độ hiện tại của đội tuyển cũ.

Mấy năm trước đây bạn có viết một lá thư cho bản thân ở tuổi 30 và nói rằng trong 10 năm tới muốn xác định xem bản thân mình thế nào, đi xăm hình, trở thành DJ và một con người thú vị. Hiện giờ mọi chuyện thế nào rồi?

Chuyện hình xăm thì tôi hơi quan ngại một chút do quan niệm văn hóa. Còn chuyện làm DJ thì phải đợi sau khi tôi giải nghệ đã vì tôi cần phải có thời gian để học hỏi kỹ năng về mặt này mà. Hơi thất vọng 1 chút nhưng chắc chắn là sau khi nghỉ hưu tôi sẽ thử cho bằng hết.

Bài học quan trọng nhất mà Kkoma dạy bạn là gì?

Tôi thường để ý tới việc người khác thi đấu ra sao, làm cách nào để mình có thể giúp cho đội tuyển thay vì tập trung vào đường của mình. Kkoma đã giúp tôi tập trung vào việc làm cách nào để thi đấu tốt ở đường trên và thay đổi suy nghĩ của mình. Anh ấy đã thật sự thay đổi đẳng cấp của tôi với tư cách là một tuyển thủ vì anh ấy đã giúp tôi về mặt tâm lý, đưa ra lời khuyên,…Kể cả sau khi rời SKT chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Kkoma là người để lại nhiều dấu ấn nhất với tôi trong số các HLV mà tôi từng làm việc cùng.

Gần đây Ray đã gặp rất nhiều khó khăn, bạn đã cổ vũ cậu ấy như thế nào vậy?

Tôi có giúp cậu ấy nhưng mà tôi nghĩ là Ray nên tự vượt qua giai đoạn khó khăn này bằng chính sức của mình. Tôi không nhất thiết phải giúp cậu ấy như là giúp em trai của mình nhưng tôi cũng cố gắng giúp đỡ hết khả năng của mình.

Bản thân bạn cũng đã có thể nghỉ ngơi không thi đấu một thời gian. Điều này có ích gì không?

Tôi không nghĩ là nó có ích gì lắm vì tôi cần thi đấu nhiều hơn để giữ phong độ tốt. Nhưng tôi thấy kiểu đổi người này có lợi cho đội tuyển hơn nên cũng không sao cả. Ví dụ như Ray có thể bù đắp thiếu sót khi thi đấu của tôi đồng thời việc đổi người cũng giúp tăng sĩ khí vì thường là khi đội tuyển bạn thua thì mới có chuyện đổi người.

Nếu mà C9 được đi CKTG thì bạn sẽ mong chờ được thi đấu với người đi đường trên nào nhất?

Tôi thấy tuyển thủ khó nhằn nhất tôi gặp năm ngoái là Smeb, chúng tôi đều đã hạ gục nhau khi solo 1vs1 trong giai đoạn đi đường và sau đó nữa. Nhưng mà tôi thấy áp lực khi đi đường lắm, cậu ấy là một tuyển thủ rất giỏi. Vậy nên Smeb sẽ là một trong những người đi đường trên tôi thấy khó nhằn còn các tuyển thủ khác thì tôi không để ý cho lắm.

Tầm 3 tuần trước thì tôi thi đấu không được tốt nhưng từ cách đây một tuần tôi đã bắt đầu sửa chữa những sai lầm mình hay phạm phải rồi. Ví dụ như tập trung vào bản thân hơn thay vì chú ý quá nhiều tới tình hình cả đội. Đến CKTG thì tôi sẽ thi đấu rất tốt.

Bạn nghĩ sao về tình hình hiện tại của SKT?

Mọi người nói rằng phong độ của SKT tụt dốc từ sau Khu Vực Đại Chiến nhưng theo tôi thì nói tụt phong độ là không đúng. Cảm giác như họ lúc nào cũng quá vội vàng thì đúng hơn. Kiểu như cố gắng hết sức để tạo ra các pha xử lý ấy. Nhìn vào cả các lựa chọn tướng của họ thì như kiểu là bắt buộc phải thắng đường và chọn các tướng mạnh về giai đoạn đi đường vậy. Vì thế nên tôi mới có cảm giác là họ đang vội vàng nhưng cũng chưa chắc vì hiện giờ tôi không phải là thành viên trong đội.

Kiểu gì tới cuối mùa hè này SKT cũng thi đấu tốt, hè năm ngoái họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba và mọi người cứ tưởng họ kém lắm. Thế mà họ lại vô địch CKTG đấy thôi, theo tôi thì SKT là một đội có thể thi đấu tốt trở lại rất nhanh. Vậy nên các đội LCK khác cố gắng rất nhiều và thi đấu cẩn thận đối với SKT vì phải luôn giữ tinh thần cảnh giác ngay cả khi mọi người chê bai SKT.

Cứ chờ một thời gian mà xem, nếu họ tới CKTG và gặp khó khăn thì lúc đó hẵng nói họ kém nhưng giờ thì chưa nói gì được. SKT đã quay trở lại rất nhiều lần trong quá khứ rồi nên tôi chưa thể nói là họ kém được. Chỉ là gặp khó khăn một chút thôi.