Hủy diệt KSV, Bang gửi tối hậu thư cho Peanut: "Đợi bọn anh nhé, chỉ còn 2 bước nữa thôi"

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 02/04/2018 10:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Bang và Blank sau khi SKT đánh bại KSV, giành quyền đối đầu với KT Rolster.

Ngày 31/3, SKT đã đánh bại KSV trong trận đấu Wildcard của giải đấu LCK Mùa Xuân 2018. SKT đã thi đấu với bản cập nhật 8.6 và sử dụng những vị tướng không thông dụng trong phiên bản này như Kai’Sa, Trundle, và Cassiopeia. Trong ngày thi đấu này, tuyển thủ Blank tỏ ra rất đáng tin cậy với Trundle và Zac. Còn Bang đã thể hiện khả năng carry quá tuyệt vời với Kai'Sa và Ezreal.

Đây là nội dung cuộc phỏng vấn với Bang và Blank sau trận đấu.

Các bạn cảm thấy thế nào về việc đánh bại KSV với tỉ số 2-1 trong trận Wildcard này?

Bang: Thật ra tôi đã thoải mái hơn khi giải đấu bước vào giai đoạn playoffs. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, nên giờ tất cả những gì chúng tôi cần làm là thể hiện nó ra thôi. Tôi cũng dần bình ổn được những lo lắng của mình – giảm thiểu khả năng mắc phải sai lầm bằng cách nghĩ rằng, “Chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác nếu đối phương là kẻ mạnh hơn, nên hãy cứ làm mọi thứ mà chúng ta có thể làm đi.”

Blank: Tôi cũng cảm thấy thoải mái. Từng cá nhân trong đội đều đang tiến bộ, nên chúng tôi đã thi đấu rất tự tin. Kết quả là hôm nay chúng tôi đã chiến thắng.

Trận đấu hôm nay là trận đầu tiên trên phiên bản 8.6. Đội tuyển các bạn đã thi đấu rất có chiến thuật, bắt đầu ngay từ ván đấu đầu tiên. Các bạn đã chuẩn bị thế nào cho trận đấu hôm nay?

Bang: Là một tuyển thủ chuyên nghiệp lâu năm, trước đây tôi chưa bao giờ thấy sự thay đổi mạnh mẽ nào ở đường dưới như thế này.. Điều đó đã làm tôi có chút không thoải mái. Tôi nghĩ trận đấu hôm nay của chúng tôi đã giúp đỡ rất nhiều đội tuyển hàng đầu khi xem nó.

Lựa chọn đầu tiên của các bạn là Kai’Sa. Nhiều tuyển thủ nói rằng cô ta yếu hơn khi so sánh với Caitlyn.

Bang: Tôi chủ yếu sử dụng Kai’Sa trong quá trình đấu tập, nên tôi đã có sự chuẩn bị cho mọi kịch bản. Bởi tôi đã thử nghiệm cô ta trong rất nhiều hoàn cảnh, tôi tự tin khi chọn cô ta.


Kết quả pha 1 chấp 3 của Bang với Kai’Sa sau khi bị đồng đội “bỏ rơi”

Kết quả pha 1 chấp 3 của Bang với Kai’Sa sau khi bị đồng đội “bỏ rơi”

Bạn có thể chia sẻ với chúng tôi về Trundle đi rừng không?

Blank: Trundle đã bắt đầu xuất hiện trên đấu trường quốc tế. Sau vài lần sử dụng hắn ta trong quá trình tập luyện, tôi dần có được sự tự tin với hắn. Hắn là vị tướng chúng tôi chọn sau khi đoán chắc được hướng cấm chọn của đối phương.

Các bạn nghĩ biến số nào đã cho phép KSV lật ngược được thế trận trong ván đấu thứ 2?

Bang: Cá nhân tôi quả thật không có ý kiến gì cả. Chúng tôi có mắc một số sai lầm nhỏ, nhưng tôi không nghĩ chúng quá nghiêm trọng đến mức để chúng tôi thua như vậy. Chúng tôi sẽ phải xem lại VOD để chắc chắn điều đó. Tôi không nghĩ việc để mất Baron là nguyên nhân… chúng tôi sẽ phải xem lại.

Blank: Tổng thể thì có một số sai lầm… chúng tôi cũng đã không thể đẩy qua tuyến phòng thủ của họ trong khi rõ ràng đang dẫn trước. Thật xấu hổ vì chúng tôi đã quá nóng vội.

Đối phương đã cấm đi các tướng xạ thủ. Điều đó có nghĩa là KSV nhắm vào bạn đó, Bang. Bạn có biết điều đó không?

Bang: Tôi vẫn đạt được thứ tôi muốn mà. Dù tôi là mục tiêu mà KSV hướng tới trong quá trình cấm chọn, tôi thấy cũng không có vấn đề gì.

Đối thủ tiếp theo của các bạn là KT Rolster. Một đội tuyển không được đánh giá thấp. Các bạn dự đoán về trận đấu này thế nào?

Bang: Khá kì lạ là mỗi khi chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu (với KT), tôi đều có cảm giác chỉ có đường dưới của KT sẽ thể hiện tốt. Công bằng mà nói, tôi chắc chắn rằng đội chúng tôi nhỉnh hơn ở các vị trí khác. “Nếu có thể đánh bại đường dưới của đối phương, chúng ta có thể chiến thắng,” là suy nghĩ của tôi hiện tại. Bởi gần đây KT đang thể hiện rất tốt, chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kĩ càng.

Blank: Vì những người đi rừng của họ đều phối hợp với các đường, khá khó để dự đoán diễn biến kèo 1 vs 1. Tôi sẽ đặt niềm tin của mình vào các đồng đội và thi đấu thật tự tin.

Với tình trạng hiện tại, các bạn nghĩ SKT sẽ tiến được bao xa tại vòng playoffs?

Bang: Tôi không biết các đội tuyển khác nghĩ thế nào, nhưng tôi nghĩ Afreeca Freecs đang đứng trên KT, và Kingzone thì đứng trên Afreeca Freecs. Nếu chúng tôi chậm rãi đi từng bước một, chúng tôi có thể tìm lại được sự tự tin của mình. Có thể đây sẽ là một hành trình khó khăn, nhưng nếu chúng tôi leo lên được đến đỉnh, tôi nghĩ điều đó sẽ rất tuyệt vời.

Blank: Để vào được Chung kết, chúng tôi phải đánh bại KT Rolster; chắc chắn là sẽ rất khó khăn.

Hôm nay các tân binh Thal và Effort hẳn đều cực kì lo lắng.

Bang: Chắc chắn sẽ có sự khác biệt giữa các tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm với những người chưa có. Các tuyển thủ chưa có kinh nghiệm luôn có màn mở đầu trong bất cứ việc làm nào của mình. Nhưng cho tới hiện giờ, Thal và Effort đều thích nghi được khá tốt. Chúng tôi đã đứng trên 6 đội tuyển, nên tôi nghĩ các em ấy đang làm khá ổn.

Blank: Các em ấy làm tốt hơn tôi hồi còn là tân binh rất nhiều. Mỗi khi mấy đứa ấy run, tôi đều bảo chúng đừng quá nóng vội và chậm lại.

Các bạn có lời cuối nào muốn nói không?

Bang: Peanut, đợi bọn anh nhé… chỉ còn 2 bước nữa thôi.

Blank: Bằng cách nào đó chúng tôi đã đi được tới vòng sau. Tôi rất muốn chúng tôi chuẩn bị thật tốt cho trận đấu kế tiếp và tiến vào Chung kết. Xa hơn, tôi cũng muốn được tham dự MSI.