Huni tiết lộ "Faker có cái tôi quá lớn nên không ban Malzahar của Crown", dẫn đến thất bại của SKT năm 2017

Loris CarryUs GameK  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/09/2021 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cho đến hiện tại, thất bại tại CKTG 2017 vẫn là nỗi ám ảnh lớn nhất với cá nhân Faker.

Trận Chung kết CKTG 2017 cho đến nay vẫn luôn được nhắc tới như một trận đấu lịch sử của LMHT chuyên nghiệp, bởi nó gắn liền với quá nhiều cột mốc và khoảnh khắc mang tính biểu tượng của bộ môn này.

Từ việc Samsung Galaxy trở thành cái tên thứ 2 sau SKT hơn 1 lần vô địch thế giới, SKT T1 lần đầu tiên trong lịch sử để thua 1 kèo Bo5 tại CKTG, cho tới hình ảnh "giọt nước mắt của Quỷ Vương". Và mới đây, trong một buổi livestream, Spica - Tuyển thủ hiện đang khoác áo Team SoloMid, đã chia sẻ thêm một thông tin khá đáng chú ý về trận đấu này.

Huni told Spica why SKT Didn't Ban Crowns Malzahar during 2017 Worlds Finals

Cụ thể, Spica cho biết, Huni - Cựu tuyển thủ SKT và hiện đang là đồng đội của anh, đã kể lại khoảnh khắc trận Chung kết CKTG 2017 giữa SKT T1 và Samsung Galaxy. Qua lời kể của Huni, thì tại ván 3 trận Bo5 năm đó, trong giai đoạn ban/pick, Ban huấn luyện và một số tuyển thủ SKT có đề cập đến việc cấm Malzahar của Crown, sau khi đã bị con bài này "hành ra bã" trong 2 ván trước.

Tuy nhiên, Faker đã bác bỏ đề nghị này. Anh từ chối việc cấm đi Malzahar và để SSG tiếp tục lựa chọn vị tướng này ở ván 3. Huni tiết lộ rằng "do cái tôi của Faker quá lớn", nên không thể chấp nhận việc bị Malzahar đánh bại 2 ván trước đó và lại "trốn tránh" bằng cách cấm đi vị tướng này ở ván 3.

Sau khi tiết lộ câu chuyện trên, Spica cũng đưa ra nhận định rằng việc không cấm Malzahar là sai lầm của Faker, và cũng là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của khoảnh khắc "giọt nước mắt Quỷ Vương".

Huni tiết lộ Faker có cái tôi quá lớn nên không ban Malzahar của Crown, dẫn đến thất bại của SKT năm 2017 - Ảnh 2.

Vậy Faker có thực sự bị Malzahar của Crown đè bẹp như Spica nhận định? Câu trả lời là không, nếu xét về mặt đối đầu trực diện và kèo kỹ năng 1vs1. Karma của Faker nói riêng, và SKT nói chung, đã có một giai đoạn đầu và giữa game cực kỳ ổn, với một đội hình thiên về bắt lẻ. Ở đường giữa, Faker phối hợp cùng đồng đội khiến Crown 2 lần nằm xuống, giúp SKT dẫn trước về cả lượng trụ, lượng mạng và lượng tiền.

Nhưng nói Faker sai lầm khi không ban Malzahar thì cũng không sai. Trên thực tế là dù không đè được đường của Faker, thì việc có cho mình quân bài tẩy này cũng giúp Crown và SSG dễ dàng thi triển chiến thuật đã đề ra, trong một ván đấu mà họ đã out ban/pick hoàn toàn.

SKT vs SSG Highlights Game 3 Worlds 2017 Final - SK Telecom T1 vs Samsung Galaxy World Championship

Malzahar là lượt pick thứ 4 bên phía SSG, trong bối cảnh mà Karma đã được SKT chọn trước đó. Việc pick Karma sớm đã khiến SKT nhanh chóng bị lộ bài, họ sẽ đánh với đội hình 1 carry, và Malzahar nhanh chóng được lựa chọn. Ngay cả khi không xanh, nhiệm vụ bắt chết carry duy nhất của đối phương với vị tướng này vẫn là quá đơn giản, đó là chưa kể đội hình của SSG còn có Sejuani và Varus, với 2 chiêu cuối khống chế cực mạnh.

Hơn nữa, dù không được chọn làm trang phục vinh danh, nhưng Malzahar mới chính xác là con bài tủ mà Crown ưa thích nhất tại giải đấu năm đó. Trước trận Chung kết, Crown chỉ sử dụng vị tướng này 3 lần xuyên suốt giải đấu và đạt tỷ lệ thắng tuyệt đối. Nhưng bước vào loạt Bo5 với SKT, anh đã pick Malzahar trong cả 3 ván đấu. Giới chuyên môn cũng nhận định rằng Malzahar là vị tướng theo dạng "bài tẩy" để khắc chế hiệu quả đội hình "nuôi carry" với Karma đường đơn trong meta 2017.

Huni tiết lộ Faker có cái tôi quá lớn nên không ban Malzahar của Crown, dẫn đến thất bại của SKT năm 2017 - Ảnh 4.

Hay nói cách khác, ngay từ giai đoạn ban/pick, SKT đã tự đưa mình vào thế khó. Họ không thua đường giữa và thắng đường trên, nhưng đội hình này cần nhiều hơn thế. Nhiệm vụ của họ là phải khiến Malzahar và Cho'Gath "phế" hoàn toàn, tức là không những phải thắng đường, mà còn bắt buộc phải thắng triệt để. Nhưng SKT đã không làm được.

Đó là chưa kể carry duy nhất của SKT - Tristana trong tay Bang, thì lại thua đường quá nặng và gần như không có tác dụng trong phần lớn thời lượng của trận đấu. Người ta thường nhắc đến cú Tốc Biến + R của Ruler kết liễu Faker, và xem chiến thắng của SSG là "thắng lợi của một khoảnh khắc xuất thần". Nhưng nếu không có tình huống giao tranh thảm họa đó, SKT cũng chẳng còn mấy cơ hội để thắng ván đấu, khi mà đội hình của SSG khi đó đã đầy đủ tài nguyên, công thủ đều được, mà SKT lại quá thiếu sát thương để kết liễu đối phương.

Huni tiết lộ Faker có cái tôi quá lớn nên không ban Malzahar của Crown, dẫn đến thất bại của SKT năm 2017 - Ảnh 5.

Nói tóm lại, chiến thắng hay thất bại trong LMHT luôn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, và nếu ai đó xem stream của Spica để lấy cái cớ đổ tất cả tội lỗi cho Faker thì cũng chỉ là cách nhìn nhận phiến diện. Thực tế là việc SKT năm đó vào được đến Chung kết cũng đã là một hành trình vô cùng gian nan, với việc Bang, Wolf xuống phong độ và Blank, Peanut thì vô cùng phập phù. Và lượt pick Malzahar của Crown chỉ đơn giản là một nét chấm phá cho câu chuyện về một kỳ CKTG để lại nhiều dấu ấn nhất trong lịch sử LMHT mà thôi.