Huni: "Nếu đánh bại được SKT, tôi biết những người đồng đội cũ của tôi sẽ lại bị ăn mắng, tôi muốn như vậy"

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 26/01/2018 03:27 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Dù đã rời SKT T1, Huni vẫn giành những lời có cánh về người thầy cũ của mình - HLV Kkoma.

Sau tuần đầu tiên thi đấu cực kỳ thăng hoa cùng Echo Fox, cựu tuyển thủ của SKT T1 đang rất tự tin sau những màn trình diễn chói sáng của mình. Tuy nhiên, có vẻ như dù kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của Huni không hề thiếu nhưng được trở lại Bắc Mỹ lần này vẫn khiến anh có chút gì đó lo lắng. Các fan hâm mộ có thể nhận ra dấu hiệu này ngay lập tức bởi đôi tai đỏ ửng của anh sau trận đấu với FlyQuest.

“Thực sự rất tuyệt vời. Dù ở Châu Âu, Hàn Quốc hay Bắc Mỹ, tôi không bao giờ thua ở trận đầu tiên của mùa giải. Khả năng thích ứng của tôi rất tốt đấy chứ. Tôi sẽ tận dụng thật hiệu quả những gì học được từ SKT để có thể gặt hái được những thành công trong tương lai.”

Đồng ý buổi phỏng vấn, Huni cũng không ngần ngại giải thích lý do cho đôi tai đỏ ửng của mình sau trận đấu. Có vẻ anh thực sự đã trải qua những giây phút khá căng thẳng nhưng không phải là trong trận đấu.

“Thực ra lúc nào phỏng vấn tôi cũng khá lo lắng. Tôi không biết nên nói gì để giúp fan hâm mộ hài lòng. Vì thế tôi nghĩ mình nên cẩn thận với những lời nói của mình, thế nên cảm thấy căng thẳng khi phỏng vấn là điều bình thường. Được quay trở lại và tiếp xúc với người hâm mộ ở Bắc Mỹ thực sự rất tuyệt vời. Cả gia đình tôi có thể theo dõi tôi thi đấu, và mỗi chiến thắng như vậy đều làm tôi rất tự hào.

Trên hết, tôi muốn được thể hiện bản thân và đập tan những lời đồn xung quanh mình. Tôi nghĩ nhiều người không đánh giá cao tôi dù cho mùa giải trước tôi có đến được trận chung kết của CKTG. Đúng là tôi đã chơi một lối chơi thiếu an toàn và không chắc chắn, nhưng xếp hạng tôi ở thứ 5 hay 6 ở Bắc Mỹ ư? Có vẻ không hay lắm. Chính vì lý do này, tôi đã tập luyện rất nhiều, với tham vọng hủy diệt bất kỳ một đối thủ nào đối đầu với Echo Fox. Tôi thực sự ghét việc bị đánh giá quá thấp thế này.”

Huni nói về khả năng của mình một cách đầy tự tin. Rõ ràng điều đó là có cơ sở bởi anh chính là một trong những tuyển thủ ngoại thành công nhất tại đây, đó cũng là lý do giúp anh thuyết phục được ban huấn luyện khó tính của SKT năm 2017. Mặc dù những màn trình diễn của anh ở đây vẫn thiếu chút gì đó trọn vẹn. Vô địch LCK Mùa Xuân và trở thành Á quân CKTG 2017 là những điểm sáng nhất mà Huni có được trong màu áo SKT, tuy nhiên người hâm mộ còn mong chờ ở anh nhiều hơn nữa. Họ muốn được thấy một đường trên đẳng cấp thế giới, một đường trên “không có đối thủ” như giai đoạn 2015 vậy.

“Mặc dù tôi có cả những khoảnh khắc xuất sắc cũng như mờ nhạt, nhưng có vẻ cảm giác tiếc nuối là nhiều hơn cả. Giờ đây nhìn lại, tôi biết chính xác mình phải làm những gì để tiến bộ hơn nữa. Tôi đã không chơi ổn ở cả Mùa Xuân và Mùa Hè. Nhìn chung là không tốt nhưng tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều, tôi tự tin mình có thể trở nên bất bại ở thời điểm này. Chưa có lúc nào tôi tập luyện nhiều như hiện tại. Việc trải qua vô vàn những chỉ trích giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi không nghĩ mình đáng bị xếp sau ai về kỹ năng.

Về những gì tôi học được ở SKT à? Tôi đã thực sự hiểu thế nào là một “công việc”. Khi bạn biết cần làm gì để đạt hiệu quả, đó trở thành nhiệm vụ của bạn. Các tuyển thủ ở Hàn Quốc đều nắm rất rõ khái niệm này. Dù đang stream hay thi đấu họ cũng không quên mình đang “làm việc”, họ luôn nỗ lực hoàn thành nó bằng mọi giá. Những khu vực khác không thực sự có được điều này. Họ không coi đó là công việc thực sự. Ở Hàn là 90% còn khu vực khác chắc khoảng 70%.”

Huni dường như đã thay đổi rất nhiều. Còn nhớ CKTG 2015, khi anh còn trong màu áo Fnatic, tưởng chừng như không gì có thể lung lay sự tự tin và những tham vọng của anh. Giờ đây, khi nhắc về những khoảnh khắc thăng trầm của anh tại CKTG cùng SKT T1, Huni lại trở nên khá khiêm tốn. Nguyên nhân của việc thay đổi này là gì đây?

“Kkoma chính là HLV xuất sắc nhất thế giới, có lẽ tôi sẽ không thể được làm việc cùng ai sánh kịp với anh ấy. Dù từng chơi ở Châu Âu, Hàn Quốc hay Bắc Mỹ, tôi không nghĩ có trải nghiệm nào tuyệt vời hơn được làm việc cùng Kkoma. Thật sự rất khó có HLV nào tài năng đến vậy. Tôi sẽ luôn và mãi mãi biết ơn quãng thời gian ấy. Thậm chí khi rời SKT và chuẩn bị sang Mỹ, HLV Kkoma vẫn hỏi han tôi. Anh ấy sẽ đến thăm và nói chuyện với tôi. Có thể chúng tôi sẽ làm vài chén rượu soju. Được gặp HLV tuyệt vời như Kkoma là một sự may mắn và tôi đã học được từ anh ấy rất nhiều điều.

Có sự khác biệt trong con người tôi ở thời điểm trước và sau khi gia nhập SKT T1. Trong một đội tuyển nước ngoài, tôi phải đảm nhận nhiều vai trò trong trận đấu. Nhưng ở SKT, dù các tuyển thủ có thể làm xuất sắc nhiều việc nhưng quan trọng là phải xử lý tốt ở đường của mình trước tiên. Vì thế, tôi học được cách trở thành một người đi đường trên thực sự. Tôi cũng nhận ra được tầm quan trọng của việc sử dụng kỹ năng cá nhân khi thi đấu.”

Nhiều fan hâm mộ nghĩ rằng Huni hay Peanut nên dành ít sự tập trung cho lối chơi tập thể để thể hiện được những kỹ năng cá nhân xuất chúng. Tuy nhiên, ở SKT, cả hai đều không được dành sự ưu tiên đó. Liệu anh có nghĩ điều đó là không may cho mình?

“Tôi có thể thông cảm với suy nghĩ của fan hâm mộ. Tuy nhiên, sai lầm là ở tôi. Tôi đã phải làm những gì cần nhưng một vài trận đấu thì không được như thế. Nhiều trận đấu SKT thi đấu rất áp đảo nhưng tôi lại không đóng góp được nhiều. Nhờ HLV Kkoma, tôi vẫn luôn được chơi những tướng mình thích giai đoạn cấm/chọn. Chúng tôi làm việc với nhau và chia sẻ với nhau một cách vui vẻ. Chỉ là do tôi thể hiện không được tốt. Tôi không nghĩ Kkoma muốn gây khó dễ gì cho mình cả.”

Chỉ lắng nghe cách nói chuyện, cúng ta hiểu rằng Huni dành cho Kkoma sự tôn trọng lớn đến nhường nào. Nhìn lại những trường hợp một vài tuyển thủ không muốn hợp tác hay hành động bất kính với HLV của mình, ta mới thấy rõ tình cảm giữa Huni và Kkoma đáng quý biết bao.

“Ở MSI năm nay, tôi rất muốn đối đầu với SKT. Tôi có bảo với HLV Kkoma rằng nếu gặp lại SKT T1, tôi sẽ giành chiến thắng. Tôi vẫn nhớ những lần bị Kkoma trách mắng khi cả đội thua trận. Nếu đánh bại được SKT, tôi biết những đồng đội cũ của tôi sẽ lại bị ăn mắng. Tôi muốn là người khiến những đồng đội cũ phải chịu cảnh đó (cười).”