Hóa ra con trai Kratos xuất hiện trong game không phải... làm cảnh

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/06/2016 03:03 PM

Rất nhiều khả năng, chính những hình xăm này sẽ có khả năng "buff" cho ông bố của cậu bé, giúp Kratos "làm cỏ" bản đồ nhanh hơn

Vài ngày trước đây, giám đốc sáng tạo của dự án game bom tấn God of War, Cory Barlog đã có một cuộc phỏng vấn với trang DualShockers, qua đó có những chi tiết rất độc đáo liên quan tới đứa con trai vẫn còn rất nhiều bí ẩn của Kratos, vị thần chiến tranh hùng bá một thời. Hóa ra, đưa cậu con trai đi theo sẽ giúp Kratos rất nhiều chứ không chỉ có những pha xử lý hài hước theo kiểu "đâm sau lưng chiến sỹ" trong đoạn clip gameplay được giới thiệu tại E3 2016 vừa kết thúc cách đây ít ngày.

Dựa vào những bức hình, chúng ta có thể thấy những hình xăm trên cơ thể cậu bé được khắc bằng ký tự Norse, một loại chữ viết được sử dụng tại Bắc Âu từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 8 sau Công nguyên. Thậm chí cả những người có kiến thức ngôn ngữ cổ cũng đã "xắn tay áo" lên dịch lại những chữ trên tay nhân vật trong game. Rất nhiều khả năng, chính những hình xăm này sẽ có khả năng "buff" cho ông bố của cậu bé, giúp Kratos "làm cỏ" bản đồ nhanh hơn.

Cụ thể hơn, một dòng chữ chạy dài trên cánh tay con trai Kratos ghi "stjrkrarmr", có nghĩa "cánh tay khỏe mạnh". Một hình xăm khác xung quanh cẳng tay có chữ "happskejtr", nghĩa là "mũi tên may mắn". Một hình xăm nữa ở mu bàn tay có chữ "hrada hond", nghĩa là "nhanh tay". Không biết ngoài mấy cậu trẻ trâu ra có ai xăm những cụm từ không mang nhiều ý nghĩa như thế này hay không. Chính vì thế, việc những hình xăm này hiện diện trên cơ thể con trai của Kratos cũng khiến nhiều người phải hoài nghi.

Đầu tiên là, sau khi được Athena hồi sinh, phiêu bạt quần hồ khắp chốn để rồi đặt chân tới xứ bắc Âu nhiều thần thoại, thì thông qua đoạn gameplay demo, có thể khẳng định Kratos... mù chữ Norse. Nếu đã không biết viết thứ ký tự này thì làm sao lại có thể xăm lên người cậu con trai hoàn hảo như vậy? Ở thời điểm hiện tại chúng ta chỉ có thể khẳng định cậu con trai Kratos là kẻ duy nhất biết thứ ngôn ngữ đó, trước đó có thể là người mẹ (đã khuất?) của cậu nữa. Vậy thì ai là người xăm những dòng chữ đó lên người cậu bé?

Đoán già đoán non, chi bằng chúng ta chờ đợi đến khi tựa game chính thức ra mắt để biết rõ hơn chương mới trong cuộc phiêu lưu của gã chiến thần bị nguyền rủa trong thời gian tới đây trên PS4.