HLV Kkoma: Các tuyển thủ của tôi không phải cỗ máy, họ cũng là con người bình thường mà thôi

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/11/2017 01:34 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Kkoma nói gì trước thềm trận chung kết CKTG thứ 4 mà mình góp mặt.

Một chiếc biểu ngữ không còn nguyên vẹn có ghi “SK Telecom T1 Fighting” nằm dưới sàn sân nhà thi đấu tại Thượng Hải. Hơn một nửa số khán giả có mặt tại nhà thi đấu đã rời đi sau đó. Họ tụ tập tại lối vào khách sạn khách sạn với hy vọng nhìn thấy, dù chỉ thoáng qua các tuyển thủ. Góc nhỏ đằng kia là nơi Huấn luyện viên của SKT là Jeonggyun “kkOma” Kim thích đứng hút thuốc trong giờ nghỉ giải lao.

Sau khi có được những kết quả khả quan ở giai đoạn đầu của giải đấu, kkOma bước vào phòng quản lý tuyển thủ của chúng tôi và giơ tay lên trời trong lúc bàn tay đang nắm chặt. Anh ấy cảm thấy rất phấn khích. Bạn sẽ có thể nhiều lần bắt gặp anh ấy tại quầy bar ở sảnh, hoặc cũng có thể là tại những buổi tiệc sau trận đấu. Việc bắt gặp kkOma ở bên ngoài vào thời điểm này cũng là một điều xảy ra khá thường xuyên, bởi chiến thắng dường như đã là một thói quen của tổ chức vĩ đại nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại.

SK Telecom T1 không chỉ đơn giản là làm nên lịch sử, mà thay vào đó họ chính là lịch sử. Kể từ sau khi LCS Bắc Mỹ và LCS Châu Âu ra đời, SKT đã giành được 3 chức vô địch trong tổng số 4 lần Chung Kết Thế Giới được diễn ra. Và giờ thì họ đang hướng đến danh hiệu cao quý đó lần thứ 4. Quan trọng hơn hết, kkOmachính là người đã chèo lái con thuyền SKT đi tới tất cả những danh hiệu đó.

KkOma là một người dễ bị kích động. Không thường xuyên hành xử một cách quá cuồng nhiệt, thế nhưng,kkOma lại là một người nói khá nhiều và luôn luôn sôi nổ. Đối với tôi, việc nhìn thấy kkOma khoác lên mình một bộ vest là một điều khá kỳ lạ (tôi không thường nói chuyện nhiều với anh ấy trong những ngày thi đấu), thay vào đó, anh ấy thường mặc hoodie và quần thể thao sweatpants. Hiện giờ, chúng tôi đang ở trong một phòng trà tại Bắc Kinh, và đội tuyển Samsung Galaxy cũng đang ngồi ở phía bên kia của căn phòng. Đây có lẽ là một thứ gì đó mà SKT đã có khá nhiều kinh nghiệm tại thời điểm này. Sau khi tôi nói chuyện xong vớiKkOma, anh ấy liền vỗ vào vai tôi và nói rằng sẽ trở lại trong ít phút.

Có một điều này mà tôi thực sự muốn nói thêm“, kkOma quay trở lại và ngồi xuống. Anh ấy muốn tỏ rõ quan điểm của mình về việc rất nhiều người hâm mộ đã cảm thấy phát ngấy với những chiến thắng của SKT, cũng như có không ít người chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy SKT thất bại. “Các tuyển thủ không phải là những cỗ máy, họ cũng là con người. Nhưng bởi vì chúng tôi liên tục giành hết chiến thắng này đến chiến thắng khác, nên kỳ vọng của người hâm mộ đặt lên vai chúng tôi là lớn dần qua từng năm. Tại CKTG lần này, chúng tôi đã một vài lần lội ngược dòng thành công. Chúng tôi đã phải thi đấu tới ván thứ 5, và rồi giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Đó là kết quả của những nỗ lực và sự tập luyện của chúng tôi.”

Tôi không nghĩ rằng có bất cứ ai ở ngoài kia cho rằng SKT không xứng đáng với những danh hiệu mà họ có được. Ngược lại là đằng khác, họ hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng, vẫn còn không ít hoài nghi về việc liệu các tuyển thủ của SKT có gắn bất kỳ con…chip nào trên lưng của họ hay không. Đối với phần còn lại của thế giới, SKT gần như là hoàn hảo và rất khó có thể chạm được tới đẳng cấp của họ. Mặc dù họ đang đứng trên đỉnh cao, nhưng vẫn có một điều mà họ đang theo đuổi – có lẽ đó là trở thành “Độc Cô Cầu Bại“.

Thực sự rất sai lầm khi nói rằng Samsung Galaxy là một đội tuyển thuộc hàng chiếu dưới. Họ đã có một bước chuyển mình ngoạn mục trong vòng playoffs khi liên tiếp đánh bại những đối thủ khó nhằn là Longzhu Gaming và Team WE. Theo ý kiến của nhiều nhà phân tích, 2 đội tuyển kể trên đều là những đội tuyển mạnh nhất trong khu vực của họ tại CKTG lần này. Tuy nhiên, kết quả chúng ta đang có hiện giờ lại khá là trái ngược với điều đó. Một đội hình giống y hệt năm ngoái của SSG lại một lần nữa phải đối mặt với bức tường kiên cố mà họ chưa thể vượt qua được. Nhưng giờ đây, niềm hy vọng đã được tăng lên gấp đôi. Đầu tiên, họ hy vọng rằng họ đã tiến bộ đủ để vượt qua chính mình trong năm ngoái, để có thể vượt qua được bức tường khổng lồ kia. Và niềm hy vọng thứ 2 – cũng có thể là quan trọng nhất – họ hy vọng rằng bức tường kia không lớn hơn năm ngoái.