Như đã biết, mới đây, DK đã để KT vượt qua trong trận BO5 tại Road to MSI 2026. Đáng nói, trận thua của DK đến khi họ đã vươn lên dẫn trước 2-0 sau 2 ván đầu tiên, và có ít nhất thêm 2 cơ hội để kết thúc trận đấu. Thậm chí, ở ván 4, DK còn dẫn trước KT với hơn 10k vàng lợi thế, nhiều trụ hơn và còn sở hữu Linh Hồn Rồng Lửa. Ấy vậy nhưng, DK đã thất bại và HLV CvMax còn so sánh các học trò của mình vô cùng nhạy cảm.

HLV CvMax có những chia sẻ nhạy cảm cùng hành động ngón tay khó hiểu trong phần phỏng vấn sau trận thua KT.
Cụ thể, trong phần phỏng vấn sau trận đấu, HLV CvMax đã có phần hơi quá lời khi ví von chuyện các học trò đang nắm nhiều lợi thế nhưng lại thất bại cuối cùng như thể họ "quá yếu". Tất nhiên, chủ đề này ngay lập tức bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội xứ Hàn. Theo đó, dù rất bức xúc với các tuyển thủ DK, nhưng đa số ý kiến cũng cho rằng HLV CvMax đã hơi quá lời.

Hành động của ông ngay lập tức gây tranh cãi.
- Ông ấy ngoài 30 tuổi rồi đấy, sao lại nói như vậy với các tuyển thủ của mình?
- Thua tất nhiên là không vui, thua trong khi mình có thể thắng thì càng đau hơn, nhưng không nhất thiết phải nói vậy
- HLV CvMax có nhận ra lúc đó mình không phải đang ở phòng chờ mà đang phỏng vấn trực tiếp không?

Nhiều khán giả lo ngại vụ việc sẽ càng ảnh hưởng tâm lý của các tuyển thủ DK.
Trong một thông báo mới nhất, HLV CvMax đã gửi lời xin lỗi đến các tuyển thủ và người hâm mộ vì màn "vạ miệng" khó đỡ. Từ đầu mùa giải tính đến hiện tại, vị HLV trưởng của DK đã gây không ít tranh cãi và tất nhiên, những sự bức xúc sẽ càng tăng lên mỗi khi DK thi đấu không tốt. Do đó, sau thất bại cay đắng này, việc DK chìm trong bầu không khí u ám và tiêu cực cũng là chuyện dễ hiểu.