Một tuyển thủ của HLE đang khiến chính fan lo lắng
Như vậy, trong sự mong mỏi của fan HLE và có lẽ là không ít khán giả LCK, "nhà Cam" đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: bước vào chung kết tổng MSI 2026. Với một đội tuyển có lần đầu dự giải, thành tích của HLE tất nhiên là rất đáng khen. Tuy nhiên, nhìn cách họ chật vật vượt qua LYON, có lẽ không ít người cũng phải bất ngờ. Đành rằng đại diện LCS đang có hành trình rất ấn tượng nhưng không ai nghĩ HLE sẽ gặp khó như thế. Và trong chuỗi trận của HLE, Zeka đang khiến nhiều fan lo lắng.

Zeka thi đấu chưa thực sự quá tốt và đúng phong độ trong trận thắng của HLE.
Trong ván 3 trận đấu, HLE sử dụng một combo mà họ vốn rất quen thuộc và có thể xem là một trong những combo mạnh nhất LMHT: Rumble - Yone - Vi. Và khi 3/5 tuyển thủ sử dụng tướng "tủ", HLE không khó thiết lập lợi thế cực lớn. Nhưng Yone của Zeka có 2 pha liên tiếp bị hạ gục khó hiểu khiến HLE đánh mất hoàn toàn thế trận và thua luôn ván đấu này.
Ngay sau đó, ở ván 4 và ván 5, người ta thấy một Zeka thực sự quá căng cứng với gương mặt gần như mất hết khí sắc. Có lẽ chỉ đến khi anh sử dụng Ahri và có cho mình tình huống triple kill thì Zeka mới lấy lại tinh thần. Nhưng rõ ràng, việc Zeka bị tâm lý là chuyện mà ngay cả nhìn qua màn hình, khán giả cũng có thể cảm nhận được.

Dấu ấn của tâm lý bị ảnh hưởng hiện rõ trên mặt và trong màn thể hiện của Zeka.
- Nhìn gương mặt Zeka tái mét luôn
- Rất tò mò chuyện xảy ra trong hậu trường HLE sau ván 3, cảm thấy như Zeka đang cố gồng cho đừng khóc ấy
- Zeka ổn không vậy? Tôi cảm thấy tâm lý cậu ấy đã vỡ vụn
HLE cần Zeka cho trận quyết định
Đối đầu với Knight, có lẽ hơn ai hết, Zeka hiểu rõ sự "khủng khiếp" của người đàn anh bên kia chiến tuyến. Chính Zeka trong trận chung kết nhánh thắng đã bị Knight hủy diệt hoàn toàn dù cầm "tướng tủ" Yone. Nhưng ở lần tái ngộ, HLE cần Zeka trở lại là chính mình khi chỉ còn đúng 1 BO5 nữa là HLE sẽ có cho mình danh hiệu quốc tế đầu tiên của năm 2026, cũng là danh hiệu MSI đầu tiên trong sự nghiệp của Zeka, Zeus và Gumayusi, Delight.