Hí hửng vì mua lại được Iphone "xịn" giá rẻ, anh chàng chết đứng khi thấy ứng dụng "CH Play" to đùng trên màn hình

Mặt Trứng  - Theo Nhịp Sống Việt | 04/04/2020 11:08 AM

Vỏ Iphone nhưng ruột lại Android rồi anh ơi.

Thời buổi công nghệ 4.0, giờ đây mọi giao dịch hoàn toàn có thể được thực hiện với hình thức online, và việc của bạn chỉ là ngồi nhà rung đùi chờ shipper tới rồi "tiền trao cháo múc" là được. Đơn giản, tiện lợi phải không nào, nhưng nên nhớ rằng đi kèm với đó cũng là vô số những rủi ro. Và điển hình như anh chàng trong câu chuyện dưới đây, người có lẽ đã vô cùng thấm thía rằng đồ điện tử, đặc biệt là điện thoại thì không nên mua bán online một chút nào.

Cụ thể, như chia sẻ với cộng đồng mạng, nhân vật chính trong câu chuyện tham gia vào một group trao đổi, mua bán điện thoại trên mạng xã hội với mục đích kiếm được "món hời" sau cho phù hợp với số tiền của mình. Và rồi giao dịch online được diễn ra, anh chàng hí hửng cứ ngỡ đã kiếm được "mối ngon". Quả thật, nếu như nhìn bề ngoài, đây không khác gì một chiếc máy Iphone thật cả. Nhưng ngay khi màn hình chính sáng đèn, chủ nhân "mới" của chiến điện thoại bỗng chốc đứng hình, đồng thời thốt lên "Sao Iphone lại có CH Play". Dành cho những ai chưa biết thì tương tự như App Store của hệ điều hành iOS, CH Play cũng là ứng dụng nhận mặt của hệ điều hành Android.

Hí hửng vì mua lại được Iphone xịn giá rẻ, anh chàng chết đứng khi thấy ứng dụng CH Play to đùng trên màn hình - Ảnh 1.

Mục thì Siri đề nghị, nhưng app lại tên là CH Play

Theo đó, anh chàng được quảng cáo để mua iPhone 6s. Bề ngoài thì đúng là iPhone không lẫn đi đâu được rồi, từ họa tiết quả táo cắn dở cho tới nút Home huyền thoại. Nhưng đen thay, vỏ ngoài thì iPhone nhưng ruột lại là Android. Đó là còn chưa kể, tính năng sử dụng cũng bị hạn chế khi anh chàng còn không có mật khẩu để đăng nhập vào một số tiện ích. Chả nhẽ muối mặt inbox kẻ lừa đảo xin lại mật khẩu đây.

Hí hửng vì mua lại được Iphone xịn giá rẻ, anh chàng chết đứng khi thấy ứng dụng CH Play to đùng trên màn hình - Ảnh 2.

"Nhọ nồi" tới mức còn không có mật khẩu để dùng ứng dụng

Ngay sau khi "than khóc" với cộng đồng mạng, câu chuyện của anh chàng đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Đa phần đều động viên thôi, coi như đó là một bài học để trưởng thành. Tuy nhiên, cũng có vài ý kiến chỉ trích anh chàng về sự bất cẩn, đã giao dịch online đã đành nhưng tới lúc nhận hàng đưa tiền thì cũng phải check kỹ chứ. Để tới lúc tiền mất tật mang mới lên mạng than thân trách phận thì cũng giải quyết được gì đâu.