Henry Cavill đô con đến nỗi mặc không vừa trang phục trong The Witcher, cứ quay phim một lúc là lại rách

DG  - Theo Helino | 27/12/2019 06:03 PM

Ai mà ngờ cơ thể vạm vỡ vạn người mê của Henry Cavill lại là một trở ngại hiếm hoi anh gặp phải trong quá trình quay The Witcher.

Sau khi The Witcher lên sóng trên Netflix vào ngày 20/12 vừa qua, giới chuyên môn cũng như khán giả toàn cầu đã không tiếc những lời khen ngợi dành cho Henry Cavill, người đã thể hiện quá xuất sắc vai diễn Geralt of Rivia. Với sự đam mê và kiến thức sâu rộng về vũ trụ witcher, cộng với kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, dường như Henry đã tạo ra một Geralt quá hoàn hảo, dù cố bới lông tìm vết cũng không thể chỉ ra một khuyết điểm nào cả.

Đấy là bề nổi mà chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh nhỏ thôi, chứ phía sau hậu trường, hóa ra nam diễn viên điển trai này vẫn có những điểm chưa hài lòng về vai diễn yêu thích của mình: Đó là anh đô con quá, cơ bắp rắn chắc đến nỗi những bộ trang phục của nhân vật không "chịu nổi nhiệt", thường xuyên rách toạc ra đến mức phải thay sang bộ khác để tiếp tục quá trình quay.

Henry Cavill đô con đến nỗi mặc không vừa trang phục trong The Witcher, cứ quay phim một lúc là lại rách - Ảnh 1.

Trên màn ảnh nhỏ thì trông anh có vẻ thoải mái thế thôi, chứ ai mà biết được anh từng làm rách bao nhiệu bộ quần áo vì thân hình đô con của mình.

Vẫn biết Henry vốn sở hữu thân hình lực lưỡng lý tưởng khiến biết bao chị em phải gục ngã, còn các anh em thì vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Thế nhưng ai mà ngờ được chính body vạn người mê này lại là một trong những trở ngại hiếm hoi mà anh gặp phải trong quá trình sản xuất The Witcher.

Trong một bài phỏng vấn với trang tin Polygon, nhà thiết kế trang phục Tim Aslam cho biết Henry cực kỳ hứng thú với series này, thế nên anh đã tích cực chủ động tham gia vào cả quá trình thiết kế trang phục cho Geralt. Thế nhưng, thân hình anh ấy lại quá vạm vỡ, đặc biệt là phần bắp tay, rất khó để mặc vừa 1 bộ trong thời gian dài, nhất là sau những phân cảnh hành động dồn dập. Điều này khiến đội ngũ thiết kế thường xuyên bị đẩy vào tình trạng chạy deadline để tạo ra những bộ quần áo mới cho Henry kịp quay phim theo lịch trình của Netflix.

Henry Cavill đô con đến nỗi mặc không vừa trang phục trong The Witcher, cứ quay phim một lúc là lại rách - Ảnh 2.

Phần bắp tay "quá khổ" của Henry Cavill đã khiến rất nhiều bộ trang phục witcher rách toạc trong quá trình quay.

Áo thì thường xuyên rách do bắp tay quá to, còn quần thì sao? Trong tour họp báo của The Witcher tại Manilla, Henry cũng từng thừa nhận: "Tôi gặp rất nhiều khó khăn với loại quần da mà Geralt mặc trong chuyến phiêu lưu của mình. Vấn đề nằm ở chỗ chúng luôn giãn ra sau 1 khoảng thời gian hoạt động mạnh, và trông không còn đẹp mắt như trước nữa".

Nếu như bạn chưa biết, toàn bộ những cảnh hành động, đấu kiếm của Geralt trong phim đều do Henry đích thân thực hiện. Anh từ chối việc sử dụng diễn viên đóng thế để có thể tự mình sống trong nhân vật, trải nghiệm mọi câu chuyện của nhân vật, từ những đoạn hội thoại cho đến cả những phân cảnh chiến đấu. Với thân hình to con của mình, lại phải liên tục lăn lộn trên phim trường, chiếc quần da của Henry không nhanh "tã" thì cũng lạ.

Henry Cavill đô con đến nỗi mặc không vừa trang phục trong The Witcher, cứ quay phim một lúc là lại rách - Ảnh 3.

Quần áo đã chật rồi lại còn thường xuyên phải đóng cảnh hành động, ấy vậy mà Henry vẫn hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình.

Bên cạnh trang phục ra thì phần trang điểm, đầu tóc của diễn viên cũng được chăm chút đặc biệt kĩ lưỡng. Tim cho biết: "Công việc đầu tiên của chúng tôi khi bắt đầu một ngày làm việc mới là trang điểm cho diễn viên. Có 2 lý do: Thứ nhất là quá trình này mất rất nhiều thời gian; thứ hai, nó là 1 phần cực quan trọng của series. Tôi muốn cho Geralt một diện mạo đậm chất witcher, vừa bá đạo, hoang dã nhưng cũng phải dễ nhìn một chút".

Rắc rối là thế, nhưng Henry vẫn cực kỳ yêu quý những bộ trang phục trong phim của mình. Biên kịch Lauren Schmidt Hissrich thậm chí còn tiết lộ có nhiều hôm nam diễn viên vừa mặc giáp của Geralt, vừa hồn nhiên chuẩn bị đồ ăn sáng hoặc tranh thủ chợp mắt một lúc, cực kỳ thoải mái chứ chẳng khó chịu gì.

Quan trọng nhất là fan hâm mộ đã rất hài lòng với màn trình diễn của Henry, chẳng có gì để phàn nàn về anh chàng tài năng này cả.

Theo Unilad, Comicbook, Trí Thức Trẻ