Hé lộ lý do "chị đại" bỏ cả kiếm và khiên trong Wonder Woman 1984

Mirikatoji  - Theo Helino | 13/12/2019 02:30 PM

Có lẽ hiện tại đang có rất nhiều fan thắc mắc là trong trailer Wonder Woman 1984 mới đây thiếu vắng thanh kiếm và chiếc khiên quen thuộc của Diana từng góp mặt trong phần Wonder Woman đầu tiên.

Diana-công chúa người Amazon hay còn được biết đến với tên gọi Wonder Woman từ lâu đã được xem là một nữ siêu anh hùng vô cùng mạnh mẽ. Cô là con gái của nữ hoàng Amazon Hippolyta và vị thần tối cao Zeus và là một trong số những nhân vật hùng mạnh nhất trên màn ảnh nhà DC.

Chúng ta đã thấy Wonder Woman có một sức mạnh khủng khiếp bởi nguồn gốc Á thần mà cô mang trong mình. Lật đổ những chiếc xe tăng hay thậm chí thổi bay cả tòa nhà chỉ bằng một cú đấm là những ví dụ điển hình cho sức mạnh thể chất của cô nàng này.

Hé lộ lý do chị đại bỏ cả kiếm và khiên trong Wonder Woman 1984 - Ảnh 1.

Không chỉ có vậy, tên tuổi của Wonder Woman còn gắn liền với những món vũ khí thần thánh mà nhờ nó người cô có thể phô diễn được hết sức mạnh của mình. Một trong số đó chính là kiếm và khiên đã được cô sử dụng trong phần phim đầu tiên.

Tuy không thường xuyên được nhắc đến nhưng chiếc khiên và kiếm là những món vũ khí đồng hành trong suốt cuộc chiến nào của cô nàng. Cũng bởi được chế tạo bởi những bậc thầy Amazon và các vị thần nên độ bền của chiếc khiên và kiếm cũng lên đến cực đỉnh khi có thể chống đỡ đường đạn, pháo xe tăng thậm chí là những luồng năng lượng ma thuật khổng lồ mà không hề mảy may sứt mẻ.

Hé lộ lý do chị đại bỏ cả kiếm và khiên trong Wonder Woman 1984 - Ảnh 2.

Thế nhưng lạ thay trong phần 2 này thì những vũ khí "bá đạo" này lại hoàn toàn biến mất. Phải chăng "chị đại" đã có vũ khí khủng hơn nên không cần đến chúng nữa? Đây chắc hẳn là câu hỏi khiến nhiều fan thắc mắc suốt thời gian qua.

Mới đây, nữ diễn viên Gal Gadot người thủ vai Wonder Woman đã có lời giải đáp chính thức về vấn đề này.

Cô chia sẻ: "Wonder Woman sẽ không mang theo bất cứ món vũ khí nào cả. Chúng tôi đã cố tình loại bỏ thanh kiếm, vì nó có vẻ hơi táo bạo, hiếu chiến và dữ dội quá".

Cô cho biết thêm: "Một khi đã đưa thanh kiếm vào phim đồng nghĩa với việc sẽ có lúc bạn phải sử dụng nó, nếu không thì sẽ thật thừa thãi. Chúng tôi không thích thế nên đã cho nó ra rìa luôn. Ngoài ra thì cái khiên cũng không còn quá cần thiết nữa. Wonder Woman là một nữ thần, cô ấy có thể chiến đấu điêu luyện, sở hữu sức khỏe phi thường và kĩ năng hoàn hảo. Cô ấy có cặp vòng tay Bracelets of Victory và sợ dây Lasso of Truth, lại còn đội thêm cả vương miện nữa chứ. Thế là đủ rồi".

Hé lộ lý do chị đại bỏ cả kiếm và khiên trong Wonder Woman 1984 - Ảnh 3.

Qua lời chia sẻ trên chúng ta có thể thấy lần tái xuất này Wonder Woman sẽ không sử dụng kiếm và khiên như thông thường nữa mà thay vào đó sẽ là sức mạnh thể chất cùng khả năng chiến đấu tuyệt đỉnh của mình. Không những thế qua đoạn teaser trailer đã cho thấy lần này cô còn được buff thêm một bộ giáp vàng để tăng khả năng phòng thủ và chiến đấu.

Bên cạnh đó không chỉ về vũ khí mà lần này Wonder Woman 1984 còn ẩn chứa rất nhiều điều thú vị khác bên cạnh những thay đổi về phong cách chiến đấu của Diana.

Hé lộ lý do chị đại bỏ cả kiếm và khiên trong Wonder Woman 1984 - Ảnh 4.

Đạo diễn Patty Jenkins chia sẻ:

"Điều tuyệt vời nhất là chúng tôi đang mang đến một diện mạo mới cho thập niên 80, khác xa những bộ phim có cùng bối cảnh thời gian. Bản thân tôi cũng là một đứa trẻ lớn lên trong khoảng thời gian này, cũng từng diện những bộ quần áo mà đến bây giờ nhìn lại thì thấy thật là buồn cười.

Nhưng thập niên 80 đâu chỉ có vậy. Chúng ta còn có âm nhạc tuyệt vời, nghệ thuật thì đỉnh cao. Cá nhân tôi cho rằng đây chính là thời kỳ nhân loại phát triển mạnh nhất, chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì chúng ta muốn, chẳng cần quan tâm mấy đến tiền bạc. Đó chính là những gì tôi muốn đưa vào Wonder Woman 1984, một thập niên 80 tinh tế và đầy cảm hứng".

Nghe thật là hấp dẫn đúng không nào? Chúng ta hãy cùng chờ đón màn tái xuất đầy hoành tráng của "chị đại" của vũ trụ DC nhé. Wonder Woman 1984 dự kiến ra mắt vào ngày 5 tháng 6 năm 2020.