Harry Potter và những bí ẩn có thể bạn chưa biết (Phần 2)

zhimzhim  - Theo Helino | 03/05/2018 03:00 PM

Chúng ta cùng đến với phần 2 của Series Harry Potter và những bí ẩn có thể bạn chưa biết.

Arthur Weasley suýt chút nữa đã trở thành nạn nhân của Rowling

Đầu tiên, Rowling đã suy nghĩ tới việc sẽ để Arthur Weasley nằm xuống sau khi ông bị Nagini tấn công trong phần Hội Phượng Hoàng. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, Rowling đã quyết định mở cho ông một sinh lộ, khi thật sự thì có quá ít ông bố tốt trong bộ truyện, và Arthur dường như là người cha đáng tin tưởng duy nhất.


Đáng ra Arthur Weasley mới là người được chọn chứ không phải vợ chồng Remus Lupin

Đáng ra Arthur Weasley mới là người được chọn chứ không phải vợ chồng Remus Lupin

Thay vào đó, nạn nhân xấu số được chọn lại là cặp vợ chồng Remus Lupin và Tonks. Theo lý giải của Rowling, cô muốn lại có một câu chuyện như ở thời điểm mở đầu. Những đứa trẻ ngây thơ sẽ là nạn nhân của chiến tranh, và ở đây, cậu bé Terry cũng sở hữu số phận mồ côi không khác gì người cha đỡ đầu Harry của mình vậy. Đó cũng là một điểm nhấn khá sâu sắc, khiến cho người đọc phải cảm thấy lắng đọng và hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh.

Suýt chút nữa thì Daniel Radcliffe đã không thủ vai Harry Potter

Khi mà Steven Spielberg được chọn là đạo diễn của bộ phim, ông đã nghĩ ngay tới việc mời ngôi sao Haley Joel Osment thủ vai Harry Potter. Nhưng rồi những bất đồng giữa Rowling và Spielberg là không thể hàn gắn, và đạo diễn mới, Chris Columbus phải lựa chọn một ngôi sao khác. Đã có khoảng 300 ứng viên được lựa chọn, nhưng chẳng có ai đủ thần thái để thuyết phục đoàn làm phim.


Suýt chút nữa thì chúng ta sẽ không thấy hình ảnh này trên màn ảnh rộng

Suýt chút nữa thì chúng ta sẽ không thấy hình ảnh này trên màn ảnh rộng

Thế rồi vào một ngày đẹp trời, Heyman cùng với Steve Kloves – người phụ trách kịch bản của bộ phim đã tìm thấy Daniel tại một rạp hát. Như những gì mà Heyman chia sẻ, đó là một cậu bé với đôi mắt xanh lớn, tò mò, hài hước và cực kỳ khao khát khám phá những điều mới lạ. Heyman tới thuyết phục phụ huynh cậu bé cho Daniel tham gia buổi thử vai, và từ đây, một ngôi sao đã ra đời.

Cụ Dumbledore thực chất là người đồng tính

Năm 2007, khi được một fan hâm mộ hỏi rằng liệu có hay không việc hiệu trưởng đáng kính của ngôi trường Hogwarts đã từng trải qua cảm giác yêu ai đó, Rowling đã trả lời rằng cô nghĩ Dumbledore là một người đồng tính, và mối tình sâu đậm nhất có lẽ là với Grindelwald.


Cụ Dumbledore thực chất là người đồng tính

Cụ Dumbledore thực chất là người đồng tính

Rowling cũng cảm thấy khá thú vị với ý tưởng này, đồng thời cho rằng đây không phải là vấn đề quá lớn đối với cụ Dumbledore. Đây là một nhân vật có công việc cực kỳ bí mật, trăn trở, và dễ thấy, sự cô đơn luôn bao trùm lên ông trong gần như mọi tình huống. Mà thật ra thì việc cụ Dumbledore có phải người đồng tính hay không cũng chẳng quan trọng lắm, vì sau cùng thì cụ vẫn là một trong những nhân vật được ưa thích bậc nhất của bộ truyện mà thôi.

Rowling thừa nhận rằng Harry và Hermione xứng đôi hơn là Ron và Hermione

Trong một bài phỏng vấn cùng với Emma Watson – diễn viên thủ vai Hermione trên tạp chí Wonderland vào năm 2014, Rowling thừa nhận rằng mối quan hệ giữa Hermione và Ron như một thứ gì đó mà bà mong muốn thực hiện, dù rằng khi bám vào cốt truyện, có rất ít thứ để liên tưởng tới một kết thúc như vậy.


Phải công nhận rằng Hermione và Ron không thật sự quá đẹp đôi

Phải công nhận rằng Hermione và Ron không thật sự quá đẹp đôi

Rowling thậm chí còn thừa nhận bà đã muốn ghép đôi Hermione và Harry, nhất là khi cả hai cùng ở trong một túp lều tại một phân cảnh trong Deathly Hallow. Nhưng cũng may là Rowling đã không làm như vậy, nếu không thì quả là tội nghiệp cho anh em nhà Weasley, nhất là với Ginny – người từ lâu đã thần tượng và nguyện hy sinh vì Harry.

Tên của các nhà trong Hogwarts được lấy ý tưởng từ mặt sau của túi nôn trên máy bay


Những cái tên như Gryffindor hay Slytherin có nguồn gốc từ một túi nôn trên máy bay đấy

Những cái tên như Gryffindor hay Slytherin có nguồn gốc từ một túi nôn trên máy bay đấy

Vào năm 2000, toàn bộ học sinh tại Mỹ đã có cơ hội hỏi Rowling về những thắc mắc của họ với cuốn sách Harry Potter. Khi nhận được câu hỏi ”Điều gì khiến bạn nghĩ tới việc đặt tên các ký túc xá của trường Hogwarts?”, Rowling đã thẳng thắn trả lời rằng bà lấy ý tưởng này tại mặt sau của một túi nôn trên máy bay một cách vô định. Đôi khi, không phải quá cầu kỳ với ý tưởng về những cái tên đâu, cứ thấy hay và ghi chép lại sau đó chọn lọc thôi mà.