Hãng phát triển game bom xịt 2016 bị hacker hỏi thăm, gửi thư xin lỗi giả mạo tới game thủ

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/10/2016 07:00 PM

No Man's Sky có lẽ sẽ được nhớ đến như một tựa game nhiều tai tiếng hơn là có gameplay hấp dẫn.

Phát hành vào hồi tháng 8 năm nay, tựa game thế giới mở No Man's Sky đã mang lại niềm thất vọng lớn cho cộng đồng game thủ vì đã không chứng tỏ được sự hấp dẫn giống như những gì mà nhà phát triển Hello Games hứa hẹn từ trước khi game ra mắt. Số lượng người chơi sụt giảm nhanh chóng, nhiều yêu cầu hoàn lại tiền trên Steam... Có không ít bằng chứng cho thấy đây là một quả bom xịt của năm 2016.

Vào sáng sớm ngày hôm nay, nhiều game thủ đã cảm thấy bất ngờ khi trên trang Twitter chính thức của Hello Games xuất hiện một dòng thông điệp mang đậm tính tiêu cực: "No Man's Sky là một sai lầm". Nhưng thực tế theo đại diễn hãng phát triển cho biết thì họ không hề đăng tải dòng status nào như vậy mà nó xuất phát từ việc họ bị hacker viếng thăm.

Không chỉ viết thông tin sai lệch lên Twitter, hacker còn gửi những bức thư với nội dung xin lỗi dưới danh nghĩa của Sean Murray - người phụ trách dự án No Man's Sky tại Hello Games tới những trang tin tức lớn như Kotaku, Polygon... Trong những email này, đại khái Sean Murray "dởm" phân trần rằng họ đã phải chịu quá nhiều sức ép từ Sony cũng như cộng đồng và dẫn đến No Man's Sky bị lược bỏ nhiều tính năng thú vị để cho kịp ngày ra mắt.

Khoảng vài tiếng đồng hồ sau khi sự cố xảy ra, Hello Games cho biết họ đã khắc phục được lỗ hổng bảo mật bắt nguồn từ tài khoản LinkedIn của Sean Murray bị lộ password và trở lại hoạt động như bình thường.

>> Game bom xịt nhất năm 2016 bị điều tra vì tội "treo đầu dê, bán thịt chó"