Trong xuyên suốt chuỗi drama của T1 tính từ tháng 11/2024 (thời điểm bùng nổ vụ việc của Zeus) đến nay, có một nhân vật luôn được cộng đồng LMHT và fan T1 mong chờ lên tiếng nhưng lại gần như im lặng tuyệt đối, chính là Faker. Tính tổng thời gian từ khi drama chuyển nhượng của Zeus bùng nổ, Faker chỉ nhắc về các drama 3 lần. Và cả 3 đều chỉ là những chia sẻ chung chung, đồng thời kêu gọi người hâm mộ tiếp tục ủng hộ các tuyển thủ được nhắc đến trong câu chuyện (Zeus và Gumayusi).
Faker gần như im lặng xuyên suốt từ drama T1 - Zeus cho đến bây giờ là T1 - Gumayusi.
Nhưng trên thực tế, sự im lặng của Faker, nếu xét theo tính cách lúc nào cũng chuyên nghiệp tối đa của "Quỷ Vương", việc anh im lặng gần như hoàn toàn xuyên suốt drama hoàn toàn là dễ hiểu.
Ở T1 hiện tại, Faker tuy trên danh nghĩa có góp cổ phần, nhưng vai trò chính của anh vẫn chỉ là tuyển thủ. Hơn nữa, ở băng ghế huấn luyện là KkOma - người thầy thân thiết của Faker còn Tom và Mata đều không xa lạ với anh. Do đó, Faker có thể can thiệp vào vấn đề chuyên môn như cách vận hành trận đấu hay những ưu - nhược điểm trong trận. Còn lại, vấn đề nằm ở Ban huấn luyện và Ban lãnh đạo đội.
Faker không thể (và có lẽ cũng chưa muốn) vượt quyền của HLV.
Do đó, Faker không thể chia sẻ gì về việc chuyển nhượng Zeus hay can thiệp vào quyết định nhân sự vụ Gumayusi. Chưa kể, anti-fan tấn công CEO Joe vì phát biểu "can thiệp để đưa Gumayusi vào đội hình chính". Nhưng ở vai trò CEO, ông vẫn có quyền hạn. Nếu đổi lại là Faker, thậm chí chính Gumayusi sẽ còn rắc rối hơn nữa.
Còn nhớ, vào năm 2021, khi HLV Daeny liên tục xoay tua đội hình và Faker phải thường xuyên dự bị đồng thời còn bị công kích ngầm trên các phương tiện truyền thông, đến giai đoạn giữa Mùa Hè, anh đã không nhịn nữa mà lên tiếng. Nhưng khi đó, không chỉ quyền lợi và thành tích T1 bị ảnh hưởng, chính Faker còn là "người trong cuộc".
Nhưng khi Faker phải lên tiếng thì gần như chắc chắn T1 phải hành động.
Về drama của Zeus, vụ việc có nhiều yếu tố bên ngoài tác động. Còn drama của Gumayusi, dù sao thì đó cũng chỉ là câu chuyện của T1 và Xạ Thủ sinh năm 2002. Dù có bà con xa thì trong T1, Gumayusi và Faker cũng chỉ là đồng đội. Hơn nữa, thành tích của T1 tại LCK Cup 2025 cũng là khó tránh. Trong khi đó, Regular Seasons 2025 chỉ mới trải qua 4 trận và chưa thể nói trước được gì.
Do đó, có thể chính Faker cũng chưa cảm thấy cần phải đích thân lên tiếng. Bởi lẽ, một khi Faker hành động, T1 chắc chắn phải có sự thay đổi và sẽ có những hệ lụy đằng sau. Có lẽ Faker chỉ đang quan sát và chờ thời điểm thích hợp, có thể là khi T1 không còn kiểm soát được các kết quả thi đấu của mình nữa.