Gintama: Những lý do khiến Kagura trở thành nữ bựa nhân không ai sánh được trong thế giới anime

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/08/2017 02:56 PM

Đối với người hâm mộ, Kagura không chỉ là “nữ bựa nhân” của Gintama mà còn của cả thế giới anime vì “đào đâu ra” cô nàng nào bì kịp với độ nhây của Kagua cơ chứ.

Danh xưng “nữ nhân bựa nhất anime” đang trao tặng cho Kagura không chỉ bởi tính cách đơn giản, ngốc nghếch, ưa bạo lực, luôn có những lời nói, hành động khiến người ta phì cười, cô nàng còn trứ danh với sự tham ăn vô đối và sẵn sàng nổi đóa lên với bất kỳ ai có ý định nhòm ngó thức ăn của mình.

Mặt khác, trái với vẻ ngoài xinh xắn, cô bé người ngoài hành tinh thuộc tộc Dạ Thố mang trong mình sức khỏe phi thường tỷ lệ thuận với độ “ăn tàn phá hại” của mình.

Cùng tìm hiểu những lý do khiến Kagura được fan bầu chọn là “nữ bựa nhân” không ai sánh được trong thế giới anime nhé!

Thích ngoáy mũi

Ngoáy mũi là một thói quen xấu mà không ai muốn bị người khác nhìn thấy, với một cô gái xinh đẹp như Kagura mà nói, hành động vô tư ngoáy mũi mọi nơi, mọi lúc chỉ khiến hình ảnh của cô trở nên xấu xí hơn thôi.

Thảo nào, Kagura được người hâm mộ “ưu ái” đặt hẳn cho biệt danh là “nữ chính thô bỉ nhất trong lịch sử phim hoạt hình Nhật Bản”.

Tham ăn

Nhắc đến Kagura là người ta sẽ nghĩ ngay đến cô nàng với cái bụng không đáy, mê ăn hơn tất cả trong Gintama. Nếu phải miêu tả về Kagura thì hầu hết đặc điểm nào của cô cũng dính đến chữ ăn, từ kỹ năng, sở trường, sở thích tới ước mơ lúc nào cũng được ăn no.

Đặc biệt, nếu không tính đến khoản ăn thùng uống chậu, Kagura có thể ăn bất cứ thứ gì thậm chí là thức ăn thừa, đồ rơi vãi, nên thật không ngoa khi phong tặng cho cô nàng này danh hiệu “Thánh ăn”. Điều dễ khiến Kagura nổi khùng lên nhất là bị phá đám khi đang ăn. Cô sẵn sàng “đập phát chết luôn” đối với những kẻ phá bĩnh này hoặc kẻ nào dám giành đồ ăn với cô.

Mê đánh lộn

Hiếm có một nhân vật nữ chính nào mà lại ham ăn ham uống và mê đánh lộn, quậy phá như Kagura. Cô bé là người ngoài hành tinh, mang trong mình dòng máu chiến binh của tộc Yato nên cô rất khỏe và bản tính hoang dã luôn khiến cô thích đánh nhau.

Có thể nói, Kagura mang đậm phong cách của một cô nàng ngổ ngáo, xinh đẹp tốt bụng nhưng hay nổi loạn. Cô thường giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực vì đó là sở trường của cô mà.

Hành động ngây thơ vô số tội

Kagura thật sự rất trẻ con đến mức ngờ nghệch đúng như câu nói “ngây thơ vô số tội”. Nên dù có dáng ngồi như đàn ông, cách nói chuyện thô lỗ, ăn thùng uống vại, tác phong ngông nghênh bạo lực thì cô vẫn đáng yêu chứ không đáng ghét.

Kagura được đánh giá như là 1 bản sao của “thánh bựa” Gintoki khi cô liên tục học theo những thói xấu của anh chàng và bắt chước y hệt từ hành động tới lời nói khiến người xem biết bao lần phải cười ra nướ mắt. Trong suốt series, mặc dù là nhân vật nữ chính nhưng Kagura chẳng biết giữ hình ảnh của mình tẹo nào. “Não cá” thì cũng phải vừa vừa thôi chứ, thế mà làm gì Kagura cũng chẳng suy nghĩ trước sau, mình thích thì mình làm thôi, đúng hay sai tính sau.

Phát ngôn hài hước gây sốc

Kagura là một nhân vật nữ chính đặc biệt, đặc biệt từ tính cách cho đến suy nghĩ và cả phát ngôn. Nghe cô nàng phát ngôn mà ai cũng phải cười lăn cười bò vì những lí lẽ chẳng ăn nhập như: “Ba chúng ta là một mà? Anh Gin là tay trái, anh Shinpachi là tay phải, còn em là bạch cầu”…

Những câu thoại “khó đỡ” dường như đã trở thành thương hiệu của Kagura, đừng tưởng muốn phát ngôn gây sốc như cô bé ấy mà dễ nhé, cái này cũng cần có năng khiếu đấy.

Mà nè, nếu muốn cười bể bụng thì rủ các chiến hữu xem Gintama ngay thôi nào. Không chỉ có mình Kagura đâu, còn hàng tá những nhân vật vô cùng lầy lội khác với những câu chuyện “cười sái quai hàm” đang chờ bạn khám phá đó nhé!