GimGoon lại bị chỉ trích "vô duyên" khi lên tiếng chê Rookie "bán đồ ăn quá đắt", soi mói từng món trong thực đơn

Loris CarryUs GameK  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/09/2021 06:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

GimGoon đã khiến nhiều fan IG tức giận khi chỉ trích quán ăn của Rookie với những lời lẽ khá khó nghe.

Việc Rookie mở quán ăn Hàn Quốc ngay tại trung tâm Thượng Hải đang là đề tài bàn luận sôi nổi trong cư dân mạng Trung Quốc thời gian gần đây. Một phần vì nhiều ý kiến cho rằng đây là dấu hiệu của việc anh chàng này sắp "giải nghệ", nhưng phần lớn khác thì lại tò mò về những lời phàn nàn liên quan đến giá cả đắt đỏ của những món ăn tại nhà hàng này.

Mới đây, GimGoon - Cựu tuyển thủ của FPX, lại khiến cộng đồng mạng nổ ra tranh cãi khi thẳng thừng chê bai quán ăn của Rookie, cho rằng giá cả quá đắt so với chất lượng thực sự, dù anh chàng này chưa một lần trải nghiệm đồ ăn ở đây:

GimGoon lại bị chỉ trích vô duyên khi lên tiếng chê Rookie bán đồ ăn quá đắt, soi mói từng món trong thực đơn - Ảnh 1.

"Nếu ăn ở đây thì mỗi người hết khoảng 200 tệ ư? [...] Thà chịu đắt hơn một chút mà đi ăn Haidilao còn hơn.

Một suất súp xương mà có giá tận 228 tệ (khoảng gần 800.000 VNĐ)? Chỉ có xương thôi mà? Khoai tây thì rẻ bèo, thả cả đống vào nối rồi thêm 1 nhúm thịt, gia vị rau củ quả. Vì nguyên liệu của nó rất rẻ, nên tôi cho rằng đó phải là cả cái nồi to bự mới xứng với cái giá đó. Tôi cũng đang muốn thử xem hương vị của nó thế nào đây, tôi cũng là bậc thầy nấu ăn đấy.

Coca-Cola tận 22 tệ (khoảng 77.000 VNĐ)? Đừng lừa tôi chứ? Giá đấy mà coi được à? Ở cửa hàng tiện lợi cũng chỉ bán 3 - 5 tệ một lon thôi. Địa điểm cậu ta mở cửa hàng có vẻ rất đắt đỏ đấy, chắc tương đương với khu Gangnam (Khu vực được mệnh danh là trung tâm thượng lưu của Hàn Quốc) đấy, thôi tôi không xứng tầm vào ăn nhà hàng này đâu."

Những nhận định của GimGoon khiến cộng đồng mạng ngay lập tức nổ ra rất nhiều ý kiến tranh cãi, mà phần lớn đều chỉ trích anh chàng này khi liên tục lên tiếng móc mỉa công việc làm ăn của Rookie - Một người đồng nghiệp và thậm chí là đồng hương của mình.

Một số ý kiến khác thì cho rằng giá cả ở quán của Rookie thực sự khá là đắt so với mặt bằng chung, nhưng cũng không mấy tán thành với việc Gimgoon "dìm hàng" Rookie như vậy:

"- Giá cả thế này ở Thượng Hải là bình thường, chưa kể đây còn là khu Tây Nam Kinh nữa.

- Nói khí không phải, chắc ông này không biết Thượng Hải là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới à?

- Người ta có bán đắt thì thực đơn cũng đã ghi giá đàng hoàng, ăn thì ăn không ăn thì thôi, tôi cũng chưa thấy mấy ai phàn nàn về chất lượng đồ ăn của quán đó cả, họ chỉ than phiền vì đến mà không gặp được Rookie thôi.

- Không ăn thì để cho người khác ăn, họ biết giá và sẵn sàng bỏ tiền ra để đến quán ăn ủng hộ, gặp gỡ thần tượng, ai đụng đến chén cơm nhà ông đâu?

GimGoon lại bị chỉ trích vô duyên khi lên tiếng chê Rookie bán đồ ăn quá đắt, soi mói từng món trong thực đơn - Ảnh 2.

- Sau này mà có mở quán ăn thì nhớ lấy cái mồm đấy, nhớ phải để giá đồ uống ngang với giá ở cửa hàng tiện lợi, không thì đừng có trách.

- Thì Tây Nam Kinh rõ ràng là ngang với khu Gangnam mà, đã biết thế còn vặn vẹo giá cả?

- Vô duyên hết sức.

- Hết thời kiếm chuyện câu fame à?

- Có vẻ những khách hàng đến quán của Rookie chỉ để check-in hoặc kiếm cơ hội chụp ảnh với thần tượng của họ. Nếu chụp được rồi thì họ có lẽ cũng không đến lần thứ 2 đâu. Đồng ý là giá Coca vô lý thật.

- Một con gà rán giá 98 tệ thì cũng ghê đấy, tôi không ăn nổi quán này đâu.

GimGoon lại bị chỉ trích vô duyên khi lên tiếng chê Rookie bán đồ ăn quá đắt, soi mói từng món trong thực đơn - Ảnh 3.

Menu đồ uống tại nhà hàng của Rookie

GimGoon lại bị chỉ trích vô duyên khi lên tiếng chê Rookie bán đồ ăn quá đắt, soi mói từng món trong thực đơn - Ảnh 4.

Gà rán và nhiều món ăn khác đều có giá trung bình khoảng 90 tệ trở lên

- 22 tệ cho một suất Coca là quá đắt, nhưng không phải là những người đã đi ăn về đều phản hồi rằng họ chỉ tốn khoảng 200 tệ mỗi người sao? Thế thì cái giá này là hoàn toàn hợp lý.

- Mức tiêu thụ bình quân của người dân sống ở khu Tây Nam Kinh là 150 tệ/người/ngày, một bữa ăn ở nhà hàng của Rookie chỉ tốn của họ 1 ngày rưỡi tiền tiêu thôi, đắt nhưng không quá quắt, đối với dân Thượng Hải thì mức giá này là chuyện thường mà.

- Hỏi thật chứ GimGoon và Rookie có phải cùng là người Hàn Quốc không vậy? Đã cùng là người xa quê kiếm tiền rồi mà còn đòi đá chén cơm của nhau?"

Khi được gợi ý rằng nên mở một nhà hàng tương tự như vậy đi, GimGoon đã đáp lại: "Ông cho tôi vay 3 triệu tệ nhé? Chứ tôi làm gì có tiền, 30 GimGoon mới bằng 1 Rookie và bằng 1 nửa Faker thôi."

GimGoon lại bị chỉ trích vô duyên khi lên tiếng chê Rookie bán đồ ăn quá đắt, soi mói từng món trong thực đơn - Ảnh 5.

Có vẻ như GimGoon muốn ám chỉ rằng mức thu nhập hàng năm của mình chỉ bằng 1/30 của Rookie và 1/60 so với Faker. Trên thực tế thì điều này cũng không quá bất ngờ, bởi so với Rookie hay Faker, GimGoon không phải là một ngôi sao nổi tiếng và cũng không sở hữu lượng fan đông đảo như 2 tượng đài này.