Giải mã vai trò của cái kết trong "Star Wars: The Last Jedi" đối với loạt trilogy

Ngọc King - Trí Thức Trẻ  - Theo Helino | 18/12/2017 11:16 AM

Đạo diễn Rian Johnson đã không ngại mở một lối đi riêng cho loạt Star Wars sau những sự kiện xảy ra trong “The Last Jedi”.

Nếu như Star Wars: The Force Awakens là "tia lửa" mở đầu cho sự tái sinh của thương hiệu Star Wars, thì Star Wars: The Last Jedi đã đẩy cục diện của trận chiến giữa các vì sao lên một trang mới. Trong khi chứa đựng những nhân vật đã trở nên kinh điển của các phần phim trước và rất - rất nhiều các chi tiết gợi nhắc quá khứ, thì The Last Jedi vẫn rẽ sang một hướng khác, không ngần ngại đốt cháy những tàn tích để tạo nên tương lai cho loạt phim Star Wars.

Điều đó thể hiện rõ ràng nhất trong cái kết của phim dưới bàn tay đạo diễn của Rian Johnson. Cho tới thời điểm này, các phim Star Wars tựu chung có thể được gọi là các phim về nhà Skywalker. Bộ ba đầu tiên thì về con cái của Anakin Skywalker: Luke và Leia, còn bộ ba hậu truyện là về thanh niên bá đạo này.

Mặc dù The Force Awakens có giới thiệu đến khán giả một loạt những gương mặt mới như Rey, Finn, Poe, đối đầu với phản diện như Chỉ huy Tối cao Snoke, tướng Hux, Kylo Ren, thì những tượng đài cũ vẫn còn đó: Han Solo, Leia, Luke Skywalker. Thêm vào đó, dù không xuất hiện trong hầu hết cả phim, nhưng cái bóng của Luke thì bao phủ toàn bộ The Force Awakens. Đó là người mà tất cả đang tìm kiếm, là người đã chứng kiến sự tha hóa của Ben Solo aka Kylo Ren khiến tình bạn giữa bộ ba Luke, Han, Leia rạn nứt.

Đối chiếu với The Last Jedi, cái chết của Han Solo, sự ra đi của Luke và cùng với việc nữ diễn viên Carrie Fisher qua đời vào năm ngoái (Lucasfilm sẽ không tái dựng lại hình ảnh của Carrie Fisher bằng kỹ thuật số trong những phần tiếp theo), có thể nói kỷ nguyên của dòng dõi Skywalker đã chấm dứt. Về lý thuyết, Kylo Ren vẫn mang trong mình dòng máu Skywalker nhưng có lẽ đây sẽ không phải là điều được nhấn mạnh trong các phần phim tương lai.

Trong The Force Awakens và kha khá thời lượng của The Last Jedi, khán giả vẫn băn khoăn về nguồn gốc thực sự của Rey. Nếu như bố mẹ của cô là Leia, Han, hẳn điều đó sẽ giải thích sức mạnh khủng khiếp của cô và tái khẳng định Rey chính là "Người được chọn". Thế nhưng cùng với chi tiết Kylo Ren nói chuyện với Rey về sự thật cha mẹ của cô chỉ là những kẻ nát rượu chết mục xương trong những ngôi mộ cho người nghèo ở một hành tinh vô danh, và hình ảnh cậu bé quét dọn dường như có thể sử dụng thần lực điều khiến chiếc chổi, điều mà Johnson muốn truyền tải cho người xem là bất cứ ai cũng có thể trở thành anh hùng. Tương lai của vũ trụ không thuộc về kẻ được tiên tri, mà nằm trong tay những người vô danh như Rey.

Đó là một thông điệp sẽ nâng tầm của trilogy Star Wars trong cuộc chạy dài hơi, đẩy Star Wars ra xa khỏi thể loại phim mà nhân vật bị định đoạt bởi "vận mệnh", rằng một ai đó sẽ nói với bạn rằng bạn là kẻ được chọn. Với cái kết của The Last Jedi, giờ đây khán giả hiểu rằng các nhân vật có quyền quyết định cho tương lai của chính mình. Trong khi còn kha khá phương án để dự đoán cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong phần sắp tới của Star Wars, điều chắc chắn là đạo diễn Rian Johnson đã đưa loạt phim ra khỏi vệt đường mòn của một thương hiệu kinh điển.

Câu hỏi được đặt ra bây giờ là J.J. Abrams sẽ quyết định như thế nào đối với chương cuối. Nhà sản xuất phim này có thể nói với Johnson là :"Không, giờ tui thích Rey là một người đặc biệt cơ!" nhưng sẽ thật ngu ngốc nếu điều đó xảy ra. Bạn có thể thấy vị đạo diễn đã san bằng những hình mẫu mà Abrams mô phỏng trong The Force Awakens. Snoke - hình tượng đại diện cho Tổ chức thứ nhất/Đế chế - đã chết. Phasma - gợi nhắc Boba Fett - đã chết. Trong khi gạt bỏ những hình tượng cũ để khán giả tập trung vào cuộc đối đầu giữa những lực lượng mới, The Last Jedi đã lái series này theo một hướng hoàn toàn bất ngờ.

Trong phần 9 sắp tới, mỗi anh hùng sẽ phải gói lại câu chuyện của mình theo cách nào đó, nhất là mối quan hệ giữa Rey và Kylo Ren. Với Rey, vấn đề về cha mẹ đã chuyển thành trọng trách lãnh đạo Quân kháng chiến và nhiệm vụ của một Jedi. Cuối chương The Last Jedi chúng ta đã thấy sự chối bỏ của Ren đối với cái thiện mặc cho những xung đột nội tại và để cái ác nuốt chửng, vì thế có lẽ một cái kết còn bi thảm hơn sẽ chờ đợi nhân vật này trong Episode IX.

Sẽ còn quá nhiều điều phải nói về phần phim cuối trong bộ ba Star Wars này, nhưng hãy mong Abrams tiếp nối con đường mà Johnson đã dũng cảm mở ra, thay vì đóng lại phần 9 bằng một cái kết dễ đoán.