Đời Sống Pháp Luật | 25/03/2025 12:16 PM
Mới đây, nhóm anti-fan được đánh giá là nguy hiểm bậc nhất xứ Hàn đã tiếp tục có những công kích hướng về Gumayusi. Những thông tin cá nhân của gia đình anh, thậm chí là địa điểm nơi gia đình Gumayusi thường đến cầu nguyện cũng bị tung hết lên mạng xã hội. Sau đó là những xe tang, vòng hoa... đổ về trụ sở T1. Nhóm anti-fan cực kỳ manh động này được gọi là T1 Minor Support Gallery và trước Guma, một loạt sao T1 như Zeus hay Faker đều từng là "nạn nhân".
Nhóm anti-fan nguy hiểm bậc nhất LMHT tung thông tin gia đình Gumayusi lên mạng xã hội.
Sau khi Gumayusi gia hạn hợp đồng với T1, nhóm này chuyển sự chú ý sang yêu cầu Zeus rời đội. Họ đã thực hiện các hành động như gửi xe tải biểu tình đến trụ sở T1 để phản đối, và thậm chí hy vọng T1 thất bại ở các vòng bán kết và chung kết để gây áp lực thay đổi đội hình.
Cách đây 4 tháng nhóm này còn gây quỹ để gửi xe tải biểu tình và xe tang, vòng hoa... đều đặn tới trụ sở T1.
Nhưng ngay khi Zeus thực sự rời đội, nhóm này vẫn tiếp tục có những động thái cực đoan hướng về phía T1 lẫn tân binh của HLE. Tuy nhiên, sự công kích hướng về Gumayusi vẫn là nhiều nhất. Trước đó, theo một số khán giả, nhóm này "trà trộn" vào các hội fan T1 bằng cách để ảnh đại diện hoặc tên theo nickname của các tuyển thủ. Tuy nhiên, cũng chính những tài khoản này sau đó đã có những bình luận mong T1 thua trận tại CKTG hay chế giễu Faker.
Giới chuyên môn ở LCK cũng biết về hội anti-fan cực đoan này và từng lên tiếng động viên, ủng hộ Gumayusi công khai.
Ngoài ra, các fan LCK cũng khẳng định nhóm này không ủng hộ bất kỳ một đội tuyển hay tuyển thủ nào cả mà sẽ "anti bất kỳ ai họ thích". Chính vì vậy, nhóm này không được bất kỳ cộng đồng fan nào chào đón nên quyết định chuyển sang tự tập hợp lại và hoạt động cùng nhau.
Một fan giải thích về nhóm anti-fan này.
Mặc dù khiến cho không ít khán giả hiểu lầm họ là "fan cuồng Faker" nhưng khi chân tướng bại lộ, có lẽ vẫn sẽ không thể ngăn nhóm anti-fan này. Thậm chí, kể cả khi Gumayusi rời đội vào cuối mùa, có lẽ một tuyển thủ khác sẽ tiếp tục là nạn nhân.
Và sau Gumayusi, có thể vẫn sẽ có những "nạn nhân" tiếp theo của hội này.
Dù trên nhiều diễn đàn, không ít hội fan đã công khai chỉ trích nhóm anti cực đoan này nhưng rõ ràng tình hình vẫn chưa thay đổi. Và rất có thể, nếu T1 không có bất kỳ biện pháp nào đủ mạnh, các tuyển thủ sẽ tiếp tục là "nạn nhân" trong khi "thủ phạm" thì nhởn nhơ như chẳng có chuyện gì xảy ra.