Giả thuyết Pokemon: Chả phải tìm bố đâu xa, ông giáo sư Oak thật ra chính là... cha ruột của Ash Ketchum?

DS  - Theo Helino | 02/01/2020 03:12 PM

Mọi chi tiết được đưa ra đều hêt sức thuyết phục tính cho tới thời điểm này.

Ash Ketchum (hay còn gọi là Satoshi tại Nhật Bản) có vô vàn điều thú vị vây quanh mà điển hình nhất, chính là cái tên của cậu ta. Nếu như bạn chưa biết, Satoshi cũng chính là tên của người sáng lập ra thương hiệu Pokemon - Satoshi Tajiri. Trên thực tế, Ash cũng được xây dựng hình tượng khá giống với vị lãnh đạo này, ông ưa thích phiêu lưu và rất thích các cuộc vui ngoài trời.

Giả thuyết Pokemon: Chả phải tìm bố đâu xa, ông giáo sư Oak thật ra chính là... cha ruột của Ash Ketchum? - Ảnh 1.

Nếu như bạn còn nhớ, Ash Ketchum ra ngoài vừa để khám phá thế giới, vừa tranh thủ đi tìm luôn người cha biến mất đã lâu của mình. Dù vậy, trong suốt hơn 20 năm qua, chưa từng có 1 lần, Ash  có cơ hội gặp mặt cha mình. Tất cả những gì chúng ta biết được về người đàn ông ở nhà Ketchum chỉ là trong tập 2 của bộ phim mà thôi.

Trong phim, mẹ của Ash là cô Delia năm nay 29 tuổi, nghĩa là cô sinh hạ cậu nhóc này vào năm 19 tuổi. Vậy có nghĩa là, cha mẹ của Ash đã quen biết nhau từ thuở nàng mới chỉ... 18, hay thậm chí còn có thể là sớm hơn. Tuy nhiên, điều đó đặt ra cho người xem rất nhiều dấu hỏi về người cha này.

Nhiều fan hâm mộ phải thắc mắc, liệu rằng người đàn ông nhà Ketchum này thực sự có thật hay không? Chẳng thể hiểu nổi ông ta nghĩ gì, bỏ vợ bỏ con đi từng đấy năm trời, thậm chí còn chưa từng gặp mặt đứa con của mình đến một lần trong đời?

Giả thuyết Pokemon: Chả phải tìm bố đâu xa, ông giáo sư Oak thật ra chính là... cha ruột của Ash Ketchum? - Ảnh 2.

Do đó, nhiều fan đã dẫn tới 1 giả thuyết khá "hack não" - bố của Ash chẳng phải đâu xa, chính là ông giáo sư Oak mà chúng ta thấy ở giai đoạn đầu câu chuyện của Ash chứ đâu. Thật vậy, họ còn đem vào cả những bằng chứng hết sức thuyết phục để chứng mình mẹ của Ash và ngài giáo sư đáng kính có quan hệ gần gũi hơn chúng ta tưởng.

Đầu tiên, từng có một tập phim giáo sư Oak đi "nghỉ dưỡng" cùng mẹ của Ash. Hai người này có lý do gì mà lại đi du lịch cùng nhau? Thậm chí, các nhà làm phim cũng chưa thèm đưa ra lời giải thích cho điều này, cho tới tận thời điểm hiện tại.

Cô Delia và giáo sư Oak đi nghỉ dưỡng

Tiếp sau đó, từng có một tập phim giáo sư Oak viết một bài thơ tình đầy lãng mạn. Nhưng trước giờ, làm gì có nữ giới nào đủ thân quen để ông giáo sư gửi thơ tình? Theo người dẫn truyện, người gần gũi nhất để Oak gửi thơ chắc hẳn là... cô Delia, và thậm chí bà mẹ 1 con này cũng nghĩ rằng đó cũng chính là thơ gửi cho cô.

Giả thuyết Pokemon: Chả phải tìm bố đâu xa, ông giáo sư Oak thật ra chính là... cha ruột của Ash Ketchum? - Ảnh 4.

Vào năm 2016, trong 1 tập phim, Ash có gọi điện cho mẹ mình. Hai mẹ con trò chuyện về việc Ash sẽ sớm quay lại Kanto, còn cô Delia cảm ơn những người bạn đồng hành của Ash. Nhưng chẳng hiểu sao, ông giao sư Oak lại ở trong khung hình. Thậm chí, người đàn ông này còn tỏ ra rất thoải mái, lý do là do đâu?

Và mới đây nhất vào năm 2019, trong 1 chương trình đặc biệt nhằm quảng cáo cho phần tiếp theo của bộ phim, chúng ta có thể thấy bảng phân tích các mối quan hệ giữa Ash và các nhân vật cũ và mới sẽ xuất hiện. Điều thú vị là, không hiểu vì sao giáo sư Oak lại xuất hiện cùng ô với Delia, với dấu mũi tên chỉ thẳng qua Ash với cụm từ "oyako" (phụ huynh và trẻ nhỏ). Đây phải chăng là ẩn ý suốt bao năm qua về người cha mà Ash vẫn luôn đi tìm?

Giả thuyết Pokemon: Chả phải tìm bố đâu xa, ông giáo sư Oak thật ra chính là... cha ruột của Ash Ketchum? - Ảnh 5.

Các lập luận trên cho thấy, rõ ràng mối quan hệ của ông giáo sư Oak và mẹ của Ash Ketchum, cô Delia là không hề "bình thường", ít nhất là dưới góc nhìn của fan. Chẳng có lý do gì mà cô Delia lại ở phòng không lâu thế, không phải ông giáo sư đáng kính của chúng ta thì còn ai vào đây nữa?